Trước ck e có chơi với 1 thằng, cũng gọi là có tí thân thiết. Trước anh em chơi sòng phẳng với nhau. Nhưng đến khi nó lấy vợ thì có hỏi vay vc e 1 số tiền là 3 triệu đồng. Bảo là trả tiền ảnh cưới thiếu, đến khi tổ chức đám cưới xong thì n trả. VC e cũng k nghĩ gì mà cho n vay. Giờ n lấy vợ đã được hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa trả vc e tiền. Vc e thì nuôi con nhỏ, nhà cửa chưa có, phải đi ở thuê.Mà hỏi nó rát hết cả họng, cứ hứa lên hứa xuống cũng không trả cho vc e. Mà nếu như n khó khăn cơ thì e cũng k xoắn lên, nhưng đằng này a ý vẫn cứ đi du lịch, ăn chơi sang chảnh lắm. Mà tiền thì mãi không trả cho vc e đồng nào. Giờ e phải làm cách nào mới đòi được lại tiền ạ? 3 triệu cũng không phải là con số nhỏ. Các chị em cho e xin ít cao kiến với. À mà nhà nó cách đây mấy tháng e còn thấy đăng lên là cho vay nặng lãi nữa cơ
với trườg hợp này chỉ đòi từng ít một thì may ra chứ đòi cả cục nó tiếc nó ko trả đâu,, thỉnh thoảng sang tận nơi mà đòi, bảo con hết sữa hoặc con đang ốm cho mượn tạm vài trăm thì may ra.. chứ bảo nó trả cả cục 3tr thì chắc lâu lắm
Thôi nếu khó quá mà là người thân thì thôi coi như cho thôi, còn đối với người dưng thì mình nghĩ trước khi vay các bạn đã phải biết được tình hình của người vay sao rồi. trong các trường họp như này có thể do người ta khó khăn chưa có để trả bạn thôi, còn kiểu có mà không trả thì thôi coi như bài học để đời thôi.
sau mấy ngày kiên trì đòi nợ thì hôm qua nó lại cho e cái lịch chốt trả nợ, k biết là tới lúc đó nó có khất nữa không
Thỉnh thoảng sang chơi, nhưng vui vẻ trong câu chuyện đành vừa đòi tiền như vừa xin tiền thì may ra mới lấy được. Còn nếu cứ thẳng như ruột ngựa thì chắc chắn không nổi 100 nghìn mang về chứ đừng nói tới cả triệu bạc nhé.
Em cũng bị trường hợp như chủ top. Em còn lịch sự chả đòi. Toàn tự hứa hẹn trả, xong đến hẹn lại thất hứa. Xong lâu lâu lại hẹn, xong lại chả thấy đâu. và em quyết định thôi luôn, mấy năm nay k có khoản đó, em vẫn sống tốt mà. Chắc nó chả dám hỏi mượn tiền em lần nữa.