Bình thường như cân đường hộp sữa mà bạn, nhà mình cũng thế. Sinh nhật vợ, ngày cười với các ngày lễ quan trọng như nhau cả không có hoa, quà gì đâu. Nhắn tin chúc mừng còn chẳng có nữa là, mình nhắc nhở thì chỉ cười trừ thôi. Tính thế nên giờ quen rồi.
cứ tới ngày lê là mình bảo :không biết đc tặng gì không xác đinh là đòi quà chứ ko là ko dc gi đâu nhiều khi họ vô tâm mà chỉ có lúc yêu là tặng thôi lấy rồi ,ko hoa hoét đâu toàn tặng vit quay thôi các mẹ
Hãy kiếm thật nhiều tiền rồi tự mua quà tặng cho mình, đàn ông khi yêu và cưới khác nhau lắm, không mong đợi thì sẽ không phải buồn.
6 năm mà chưa 1 món quá thì ck bạn quả thật vô vị. Ko biết do bản tính hay anh ý ko còn tình cảm với bạn nữa.
thế này thì phải chỉnh đốn lại ngay, e thì rất dễ mấy khoản quà cáp kể cả k cần tăng, dẫn vợ đi ăn, đi chơi là ok rồi, nhưng mà chúc nữa cũng quên thì e cho lên bờ xuống ruông luôn
hihi, mn còn đc hẳn vịt, e thì lão nhà e bảo tiền đc bao nhiêu thì thu hết, làm gì còn tiền mà mua quà. khổ thân ông ý hôm 20.10 định mua hoa tặng vợ, nhưng hỏi bó hoa có 10 bông là hẳn 180k, ông ý bảo k đủ tiền nên chỉ mua hộp trà sữa mang lên cty cho vợ thui
kiểu chỉ mải mê kiếm tiền mà quên mất việc quan tâm đến vợ con ý. chứ đến những ngày lễ là công ty các ông ý nó rầm rộ lên rồi làm sao nói quên đc. Có khi quà cho các chị em cùng công ty thì ko quên mà vợ thì chả đc gì
Thỉnh thoảng nghĩ vẫn thấy tủi thân mẹ nó ạ. đi làm mọi ng cứ hỏi đợt này ông xã có tặng gì ko. trong khi ai nấy đều đc tặng thì mình chẳng có gì. đến câu chúc còn ko có
nhà mn cưới lâu chưa, nhà e yêu 4 năm, cưới 2 năm là 6 mà chưa bao giờ ông ý quên nhiệm vụ, năm mới cưới sáng sớm 14.2 ông ý kiếm đâu đ thanh socola đặt đầu giường e luôn
Quà tặng ư ? Chỉ cần cuộc sống bình yên. gia đình Hạnh phúc thì đó là món quà lớn nhất rồi...Cần chi cao sang
e nghĩ nếu có đủ điều kiện kinh tế rồi thì cũng nên có 1 món quà gì đó nhỏ nhỏ cũng đc mà, như vậy mới làm tăng thêm chút ngọt ngào cho hôn nhân, chứ cứ bình bình cho qua thì hơi nhạt
Mọi năm sinh nhật chồng mình mình đều mua quà và bánh gato nhỏ để hai bố con thổi nến, năm nay do mới sinh bé nên bận rộn chẳng chuẩn bị gì... Bác ấy gợi ý, thắc mắc khéo ngay. Đành phải bảo với bác ấy là năm nay em tặng bố thêm thằng cu... Mình nhận ra là tất cả vợ hay chồng đều muốn được quan tâm như nhau thôi. Tùy vào điều kiện mà quan tâm ở những mức chi phí khác nhau, điều đó giúp cs bình yên, khó khăn sẽ vượt qua... Nếu ko đc quan tâm thì các mẹ gợi ý thử xem thế nào.
ck e cũng khô khan lắm ý, nhưng đc cái những ngày lễ lạt lại hay hỏi dò trc xem vk thích cái gì ck tặng, nếu e ko thích gì thì đưa e đi ăn coi như là quà ^^
cùng cảnh ngộ nh em thì thấy chả có vấn đề gì, bản thân em cũng chả bjo mua quà cho chồng, kể cả sinh nhật ổng, tất nhiên việc mua đồ cá nhân thì k nói nhé. Mỗi ng 1 tính, em nghĩ k cần phải so sánh với ng khác để than thân trách phận làm gì chị ạ, quan trọng trong cuộc sống hằng ngày thế nào thôi. Bản thân em biết đầy anh, lễ gì cũng mua hoa mua quà tặng vợ, và vẫn ngoại tình như ranh.