mẹ nó đã bao giờ ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng về việc này chưa ạ? Hay chỉ để cho anh í tự hiểu ạ?
Nhà e cũng vậy, ngày nào cũng như ngày nào thôi, kể cả là sinh nhật nhé! Không hoa không chúc không quà Rồi cũng quen.
mn chu đáo quá, sn lão ck e e chỉ mua cái bánh gato về thổi nến thôi, chứ chả quà cáp gì, mua gì cũng chả thik, hôm trc e mua cái áo còn giãy nảy lên bắt e đi đổi cơ, thế nên e kệ luôn, vừa mất tiền vừa thêm bực
Ờ... Nhà tớ cũng thế đấy, mua gì cũng phải chê tí đã, nhưng ko nói gì đến là bác ấy cũng thắc mắc ngay. Hihi
ui tự sướng thôi mn ah, chả hy vọng gì các ô ấy nhớ đến m đâu, ck tớ thì bảo ô nào hay tặng quà là ông đó hay mắc lỗi nên mới vậy hihi
Vc mình sắp 10 năm rồi mà ck kg tự giác tặng hoa hay quà nhân mấy ngày 8/3, 20/10, SN vợ, kỷ niệm ngày cưới bao giờ. Hic, một lần ông ấy say rượu tặng vợ đc bó hoa như nhặt từ thùng rác ra, đi ct nc ngoài nếu có chị em đi cùng họ mua son, mua khăn, nước hoa này nọ bắt ông xã trả tiền thi mình có quà chứ bảo tự giác hay vợ dặn thì quên đi. May mà mình tính khô khan nên mấy cái việc đó là chuyện nhỏ. Mỗi ông một tính, đc mặt này thì kém mặt kia, nhiều ông ga lăng quà hoa này nọ có khi đang mua nhà cho bồ í.
Có tớ đây. tớ chả mong được tặng gì, vì thích gì tớ tự mua rồi chả thiếu gì hehe. Chỉ cần chồng chăm chỉ làm việc nhà cho là đã cảm động lắm rồi, ấy thế mà lão cứ đi làm suốt ngày. Sinh nhật vợ cũng chả nhớ thì quà cáp đâu ra hehe. Mình nghĩ là Phụ nữ thích gì thì tự mình mua cho mình, chứ đừng trông chờ vào ai tặng, lúc người ta quên lại thất vọng vô bờ bến. Nên tớ chả bao giờ ghen tỵ với mẹ nào được tặng quà đâu, vẫn vui vẻ khỏe re mà