Chơi game không xấu, biết là thế nhưng mà trẻ con bây giờ rất dễ nghiện. Không cho chơi thì không được, bạn bè nó chơi mà mình cấm thì kiểu gì nó cũng tìm cách lén lút chơi hoặc không thì bị bạn bè dụ dỗ. Mà cho chơi thì lần 1 lại có lần 2. Không phải đứa nào cũng thế nhưng nhiều đứa nghiện rồi mà nó giấu thì mình cũng ko kiểm soát được. 1 ngày mình có biết bao vc phải lo, lsao theo sát để quản lý con đc Mình ko nghiện game, có cho mình chơi game mình cũng ko chơi, có những đứa trẻ như thế no đa phần thì trẻ con đứa nào cũng thích điện tử thôi. Các bố mẹ quản lý con như nào cho em xin ít kinh nghiệm với p/s: hôm nay đọc được bài game thủ kiếm 100 triệu mỗi tháng =)) Hay là thôi cho nó phát triển thành game thủ các bố mẹ nhể ) Vừa được chơi lại có tiền mang về =))
Nếu bạn cho cháu chơi game thì phải quản lý được trò chơi cũng như thời gian con chơi. Vì giờ chỉ cần bước ra khỏi nhà thôi là có khá nhiều quán game mời gọi cháu chơi mà quên mất việc quan trọng là phải học. Giờ ngoài đường nhiều cạm bẫy, cháu không có tiền chơi game sẽ nghĩ ra nhiều trò để có tiền chơi thì bố mẹ sẽ biết được hậu quả thế nào rồi.
Đấy. Em chỉ sợ là ra ngoài bị lôi kéo đấy. Nhà e gần trường nên cháu toàn tự đi học về. Mà xung quanh thì có bao nhiêu quán net
Mình vẫn nghĩ nên để con chơi, để con va chạm chút ít, nhưng vẫn kiểm soát dc, chứ cứ cấm ko cho biết j đến lúc bạn bè rủ rê hay học bạn học bè tò mò thì còn nguy hiểm hơn