Nhà tớ hồi đầu cưới thì muốn gửi nhà mẹ mình, nhưng mẹ đẻ cứ xúi về gửi mẹ chồng (chắc chỉ mẹ mình vậy). Vậy là mình cũng ngoan ngoãn mang về gửi mẹ chồng. Đợt tết vừa rồi có việc cần tiền, mình lấy cớ bảo chồng về lấy. Thực ra mình cũng chẳng cần đến nhưng cứ lấy về cho an tâm, vì trước đó đọc mấy bài tựa như của chủ top. Thế là mang bán gửi tiết kiệm, để không giá càng rớt, an toàn chả sợ mất. Cơ mà đúng thể loại khác máu tanh lòng. Rất ít trường hợp mẹ chồng, nhà chồng thương con dâu. Mình thì cứ cạch nhà chồng đến già. ((
Theo mình nghĩ bạn nên làm rõ chuyện này. Tiền nong nhiều khi minfhc ũng nên giữ, nhiều mẹ ck cũng kinh lắm
Mỗi cây mỗi hoa. Mỗi nhà mỗi cảnh. Mh may mắn là gặp đk mc tốt. Tâm lý. Mình đưa vàng cho nà giữ bà còn không muốn giữ ấy
Cuối cùng thì mẹ ck bạn cũng k tiêu vào cái tiền vàng cươi của bạn đúng không? Mình càng nghĩ càng uất chứ
Mua trước khi cưới là của mn chứ. Nhòm ngó sao đc. Cái gì phát sinh sau hôn nhân mới là của chung. Trước em đổi xe trước khi cưới, nhưng sau khi cưới mới cho chiếc xe cũ 1 đứa e bên ngoại. Xong e nghe thấy mẹ ck em bảo với người khác " Nó mang về cho em nó". K nói trước mặt em chứ nói em bật ngay, xe của em trước khi cưới em cho ai là quyền của em. Ck em cũng chẳng đc can thiệp cơ. May mà bà k nói gì, k lại mất hoà khí. keke
Nhà mình cưới nhà ck cũng chả cho gì cả. nên cũng k đòi giữ gì. Đòi mình chả nói cho ý. Thật là quá vô lý.
Bạn là người suy nghĩ chu toàn. Mình đa phần thấy Con gái lấy Ck thì sau mang về nhà mẹ đẻ gửi. Đôi khi tạo tâm lý không tốt khi về nhà Ck. Kiểu cái gì cũng mang về ngoại gửi. Nhưng cũng thua mẹ Ck bạn thật.