K thể thắt chặt chi tiêu dc các mẹ ak. E thực sự mỗi ngày lại rút ra 1 tờ 100k. Đi chợ về lại hết tiền. 1 bữa nhà e 3ng lớn 1 trẻ con mà sườn 26k, rau muống 6k, tôm 10k, dưa bắp cải cà rốt muối dc nên khoảng 5k. Trời ơi ck e cứ bảo tiền đi đâu mà hết. E chẳng biết tiêu ntn cho fai
Ck mình mà hỏi thế mình sẽ vác sổ chi tiêu ra cho ck xem. Nhà mình ai tiêu gì cũng ghi lại hết ck cũng phải ghi. 5k 10k cũng ghi k thiếu mục nào. Muốn thắt chặt chi tiêu thì hàng tuần phải kiểm sổ xem k hợp lý chỗ nào thì điều chỉnh chỗ ý.
mẹ nó đưa tiền cho chồng đi chợ 1 tuần đi xem có méo mặt không?Mình toàn phải mua rau muống 10k, rau cải ngọt 35k/kg, rau cải nấu canh 10k chứ ko có 6k nữa đâu. Nhà mẹ nó ăn 1 bữa 100k hay là 2 bữa? giờ mua rau ăn cả ngày mất xừ nó mấy chục rồi.
nhìn mâm cơm này ngon quá, tính ra mâm này có gần 50k thôi mà, cho hẳn 4 người như thế mn đi chợ quá khéo rồi, gặp phải e mà ông chồng như thế e cho tự mà đi chợ cho biết thế nào
rau chỗ mn đắt nhỉ, mn mua ở chợ hay trong siêu thị đấy, trước e hay mua rau trong vin nhưng rẻ lắm, 15k 2 túi rau muốn ăn 2 bữa thoải mái. Thi thoảng có bắp cải các thứ rẻ e lại mua tích trong tủ
May mà ck e k hỏi thế bao h. Tiêu tiền thế nào là việc của vk. Đưa lương xong vk tự có trách nhiệm lo.
chuẩn rồi, vật giá đắt đỏ đi chợ chả mua sắm gì mấy mà cứ trăm lớn trăm bé. Chuyện củi, gạo dầu muối trong gia đình tưởng ko tốn mà tốn không tương. Toàn lắt nhắt gom thành 1 mớ
Mình mua ở cửa hàng rau sach ngay dưới nhà mình, giờ rau muống, rau cải canh 12k / mớ rồi. Bắp cải 30k/ kg. Thôi cố gắng chi tiêu để ko bị lẹm túi. Chỉ mỗi việc đi chợ nghĩ xem hnay ăn j mà đau hết cả thủ rồi,còn phai tính toán xem chi tiêu sao cho tk nhất thì phụ nữ mình mau già là đúng roài.
giờ e ở nhà, k làm ăn gì, hàng tháng chỉ tiêu tiền của chồng thôi. Chồng mỗi cuối tháng về 1 lần, nhưng vợ chồng e cũng khó khăn, vì lương ck e toàn bị giữ lại cuối năm nộp cho mẹ ck nên tháng ck e đưa vợ đc vài triệu thôi, mua bỉm sữa cho con cũng gần hết rồi
ck e đi làm suốt, cuối tháng mới về 1 lần thôi, cứ nghĩ ở quê thì tiêu ít nhưng mà con thì bé, trộm vía khỏe mạnh ksao chứ mỗi lần ốm đau đi viện cứ phải vài triệu như chơi rồi, còn bỉm sữa của con, ăn uống của mẹ
Có gì đâu hôm nào vào ngày nghỉ bạn cùng chồng đi chợ sẽ thấy đi chợ như mất trộm ý. Chỉ cần đi chợ 1 hôm thôi là thấy choáng ngay, chồng mình thì chẳng hỏi thế bao giờ vì có lần cho đi chợ cùng rồi và choáng luôn.
Nhà mình tham khảo thói quen quản lý chi tiêu của các gia đình Do Thái xem thế nào ạ? Áp dụng để dạy con từ nhỏ cũng khá hay
Hihi, thỉnh thoảng mình cũng than vãn giá cả đi chợ đắt đỏ. Nên ck mình k hỏi j cả, chỉ trả lời vậy à với gật gật thôi. Thậm chí mình còn hay bán than với mẹ ck, kể là 1 tháng 2 vk ck ăn hết 2tr5. Mẹ ck mình còn bảo đắt đỏ thế mà m thu vén đc thế là giỏi đấy. Cơ bản mẹ ck mình tiêu hoang. 2 ông bà về hưu mà tháng nào cũng tiêu hết hơn chục triệu ý. Mà thôi ông bà già k tiêu thì để làm j