Đúng như tên toppic thôi ạ. Cái hồi sinh viên, máu "Lấy chồng" lắm các bác. Vì hồi sinh viên mơ mộng, nghĩ tình yêu đẹp tựa màu hồng, đọc mấy cuốn ngôn tình mà lúc nào cũng ngất ngây ấy. Hồi em tốt nghiệp em nói với bố mẹ: đi làm được 2 năm sẽ lấy chồng. Rồi đi làm, xã hội nó làm em đổi thay nhiều suy nghĩ. Sau 1 năm, em nói bố mẹ: 3 năm nữa con lấy chồng. Sau 2 năm, em nói: 4 năm nữa...Bố em la: Thế mấy năm nữa thì nói 10 NĂM NỮA MỚI CƯỚI AH ??? Không phải không muốn lập gia đình, hay không muốn yêu. Mà là vì chưa gặp được người phù hợp để mà rung động. Vì chuyện tình cảm nó cũng là cái duyên số mà. Duyên em chưa đến, em vẫn đang chờ thôi, chờ đúng nguười đúng thời điểm. Em hiện đi làm cv liên quan đến Tài chính, công việc tạm ổn. Em tính cách độc lập. Em tự tìm phòng trọ để gần chỗ làm, tự mình chuyển đồ, không phải là không muốn nhờ bạn bè, mà vì thấy mình tự làm được. Trong nhà điện nước có hỏng tự lôi ra sửa. Hễ mà có chuyện gì buồn thì tự làm mình vui...Em không thấy là cần phải dựa dẫm vào ai, hay là nên yếu đuối một chút để cần ai che chở, luôn cố gắng để làm những việc mình có thể làm. Em không phải tuýp con gái nhõng nhẽo, mè nheo, sống ảo. Quan niệm về một người bạn trai, trước hết là người "bạn", có thể cùng chí hướng, quan điểm, là nguồn động viên cho nhau, động lực để cố gắng phấn đấu cho những ước mơ. Còn quan điểm về người bạn đời, là sự hòa hợp trong cuộc sống, biết san sẻ nhường nhin nhau, yêu thương và chung thủy, tôn trọng và quan tâm. Đàn ông Không gia trưởng, Đàn bà không chanh chua. Tôn trọng gia đình nhau cũng là một điều kiện. Cơ mà có ai như em không, mới 24 tuổi mà bố mẹ chỉ muốn đuổi ra khỏi nhà. HUHUHU 24 tuổi chưa một mối tình vắt vai. Hôm nay nhận được thêm 1 cái thiệp hồng của bạn, nên bố mẹ em hối em ác liệt quá. Căng thẳng tận óc. Em con gái cả, quê ngoài Bắc, miền Biển. Nhưng hiện đang làm việc trong Sài Gòn. Định hướng thì sau 2-3 năm sẽ ra Bắc. Có anh nào bạn nào cảm thấy phù hợp ko, thì kết bạn làm quen ạ? Làm bạn cũng tốt, có thể phù hợp để đi xa hơn thì cũng tốt ạ Thanks mọi người đọc bài.
Rất vui được làm quen vs bạn. Mình gốc Người Bắc Ninh nhưng sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên. Hiện tại đang sống và làm việc ở SG
93 vẫn trẻ mà bạn. khi nào duyên đến có khi quen vài ba tháng đã cưới rồi ấy.dù sao chúc bạn sớm tìm được người phù hợp
Đồng cảm, cũng 93 và bố mẹ hối thúc quá rồi . Mình không vội, nhưng bố mẹ lo vì ra trường đi làm 2 năm rồi, công việc tạm coi như ổn định, lũ bạn thì cũng dần dần lập gia đình hết, mình thì lúc nào cũng 1 mình đôi lúc cũng thấy tủi, nhưng chắc bị ông tơ bà nguyệt bỏ quên rồi
Tớ nghe mọi người nói tuổi quý dậu mình là hơi lận đận về tình duyên. lập gia đình muộn sẽ tốt hơn, ko biết phải ko
Hihi bố mẹ bắt về chắc là chỉ bắt cưới..huhuhu nên là trước khi bị bắt về mình cứ vi vu đã. Mình bên tân bình, còn bạn ở đâu ?
T thấy mọi người nói thế nhưng mà cũng k biết được, mấy đứa bạn cưới rồi cũng có đứa khổ, có đứa sướng, hi