vâng, hii, hai vk ck e tháng cũng phải tiêu hết 8 tr ddaays mn ạ. TRong khi k mất tiền ăn trưa, chỉ mỗi ăn sáng vs xăng xe thôi, tiền xăng mỗi tuần 50k mà chả hiểu tiêu gì hết lắm thế
nếu bạn chia ra từng khoản cố định sẽ ít bị lạm vào, nhà mình giowf lương 2 vk ck tầm 15tr, 1 tháng mình tiết kiệm được tối thiểu 7 tr mỗi tháng, trong đó cứ lãnh lương chồng mình lại chơi 5 bát họ của người thân ruột thịt, dù lãi đc ít nhưng mà yên tâm, vs tính ra cũng cao hơn ngân hàng, còn lại lương ck là 4tr5 thì góp vs mẹ chồng mình tiền anw uống, sinh hoạt. Lương của mình thì để chi tiêu hai vk ck nhưng k bao giờ hết, tháng nào cũng để ra thêm tầm 2,3tr trong tài khoản của m nữa
2 vợ chồng trẻ 1 tháng hết 20tr thì cũng căng phết nhỉ.. Nhà mình hết hơn chục triệu thôi (không kể mua đồ lớn) mà đã thấy tương đối mạnh tay rồi đấy
Một tháng mà tiêu 20 triệu thì chắc là bác đầu tư rồi chơi họ chơi phường, chứ tiêu gì lắm thế, hoặc thoáng quá. vk ck e tháng kiếm được có 12tr, ăn tiêu nhà trọ các kiểu 7tr, còn 5 triệu tiết kiệm, tháng nào có công có việc như cưới xin thì có thể thâm vào. Cứ nghĩ cố gắng, nhà không có điều kiện thì tiết kiệm được khoản thì sinh em bé, sau có công việc đau ốm gì còn có khoản mà trông.
Đúng là người ta nói câu này không sai, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Có nhiều thì tiêu nhiều mà ít thì tiêu ít.. Nhưng mình nghĩ nhà bạn phải lên kế hoạch tiết kiệm, ghi chi tiết ra thử 1 tháng tiêu thế nào và cần phải giảm chi ở đâu, thế nào? Vì chưa sinh con đấy nhé, nếu không chi tiêu hợp lý thì mấy nữa có con còn thiếu chứ không đùa được đâu.
đúng rồi, 2 năm trc thu nhập 2 vk ck mình 9tr mà để ra đc 4 tr, giờ thu nhập 15tr mà cũng chỉ để đc tầm 6,7 tr thôi
e chơi họ vs trước có ít gửi tiết kiệm mà tính ra tháng cũng lại đc 1tr đấy mom ạ, tiền ý coi như tiền mình kiếm thêm
Để hết các khoản cố định riêng ra, chi phí phát sinh riêng. Rồi còn lại bạn mang cất luôn, ko đụng đến
Nói chung là tùy mỗi người mỗi hoàn cảnh mà chi tiêu thôi mn à. Nhiều khi muốn tiết kiệm cũng khó ý chứ vig toàn những khoản thiệt yếu k thể k tiêu
nhà em tiêu nhiều vì cả 2 vc cùng tiêu, vì mình đi làm ổng tự lo bữa trưa nên thấy tiêu cũng nhiều lắm.
Đầu tháng lúc nhận lương mình thường chia tiền ra thành các món : - chi phí cố định : nhà. điện, nước - Chi phí cho con: nhà trẻ, sữa, bỉm - Ăn uống của cả nhà - tiền đi lại - tiền ma chay hiếu hỉ - tiền chồng tiêu vặt - bỏ 1 khoản 1 tr ra, gọi là dự phòng nếu còn thì tiết kiệm phải như vậy mới còn tiền b ạ
mn ghi chi tiết quá, nhưng e tưởng là tiết kiệm trc chi tiêu sau chứ nhỉ, chứ tiêu thế này thì còn đâu mà tiết kiệm