Mình không mấy khi hỏi, vì hỏi thì cũng đến thế. Ăn uống ko nói nhưng quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm..., tháng nào gấu cũng mua cả mớ ( Không biết tiết kiệm!
Em mới sinh cháu nên ck em toàn đi chợ mua đồ ăn, rau của quả thôi. Hàng tháng em đều ghi lại các nguồn chi và nguồn thu. Mới có 2 vk ck + 1 con nhỏ 4 tháng tuổi mà tháng nào cũng tiêu 8-9tr, đây là mình đã tiết kiệm hết mức rồi, vì ck mình ko rượu chè, chơi bơi gì chỉ thi thoảng cafe với bạn bè thôi. Giờ xã hội cái gì cũng đắt đỏ, cầm 100k ra chợ chả mua nổi đồ ăn cả ngày.
hihi, mua ở cửa hàng thì đắt hơn ngoài bao nhiêu ấy, cũng may nhà e thi thoảng mới ăn rau ngoài thôi, còn toàn rau nhà trồng
vì nhà e ở nông thôn ăn uống cũng rẻ mn ạ, ông chồng thì đi làm xa có biết đấy là đâu, ăn uống rẻ nhưng hai ba hôm lại cỗ bàn, người ốm đau các thứ tốn lắm
nhà mn có phải thuê nhà k, có con nhỏ cũng tốn kém mà, nhưng 4 tháng nếu ăn sữa mẹ thì chỉ tiền bỉm là nhiều thôi
Vâng, nhà e lại cấy ruộng nữa nên k phải lo tiền gạo, rau cũng rẻ, có thể xin nhau đc ấy. Nhưng mà cứ phải đối nội đối ngoại nhiều, có khi họ hàng xa ốm đau cũng phải đi thăm ấy mom ạ, tốn lắm
Em thì thi thoảng lôi lão ck đi siêu thị, tích cực nhặt sữa cho con, mua đồ gia đình. Nhẹ nhàng cũng mất triệu. Và lão k bao giờ hỏi sao tiền lại hết.
Nhà mình có nhà riêng nên ko mất chi phí thuê nhà, cu nhà mình ăn sữa mẹ nên tốn tiền bỉm vs đồ chơi linh tinh thôi. Mấy tháng đầu 2 vk ck đi siêu thị nhìn gì cũng thích nên mua toàn đồ mà ít dùng như cũi, gế rung, xe đẩy...cũng tốn kha khá rồi. Mới 1 đứa đã vậy sau này đứa khác rồi còn đi học. Lúc chưa có con thì ăn uống bay nhảy kinh lắm chả biết tiết kiệm j, bây giờ mới thấy hối tiếc
Ck mh đưa hết lương cho vk tự chi tiêu chỉ thi thoảng hỏi xem còn tiền k thôi chứ vk tiêu gì thì việc của vk.
Chồng mình chưa bao giờ hỏi câu này cả, thỉnh thoảng mình thông báo tk được bao nhiêu, tháng này tiêu hết bằng này thế thôi.