đúng r, nhieuf khi e cũng mải nhắn tin với bạn, ck thì chơi game xong để con chơi 1 mình, nghĩ lại lúc ý thấy thương con quá
bài viết ý nghĩa quá. Dần dần rồi mọi người cũng chỉ cần cái điện thoại thôi à ăn ngủ lúc đi wc cũng điện thoại ý.
mình thấy tình trạng chung bây giờ là vậy, bố mẹ đi làm cả ngày rồi về tối vẫn ôm điện thoại không thì máy tính, con có đòi bố mẹ chơi cùng là quát bận với cáu. Chán luôn.
chẳng ai trước khi có con có ther khẳng định mình là 1 ng bố tốt, 1 người mẹ tốt, đợi đến khi nào mới thực sự là sẵn sàng có con đây chứ, theo mình thì cứ sống tự nhiên nhất, coi con như 1 ng bạn thân, chúng ta quan tâm nhau như nào thì quan tâm con nhiều hơn thế, dành thời gian cho con là điều tất nhiên rồi
Đúng thế mom ạ! Mình thấy cứ coi con như một người bạn, con sẽ rất gần gũi với mình. Dạy con yêu thương người khác nữa. Bé nhà mình gàn 3 tuổi nhưng cũng rất người lớn, nói gì con cũng lắng nghe, thấy mẹ buồn hay nóng giận là ra nịnh mẹ luôn
Có lẽ phải cách ly con với điện thoại thôi. Cha mẹ bây giờ hay để con nghịch điện thoại để không phải trông chọn nhiều
Con nhà mình mới hai tuổi, cũng thích chơi điện thoại. Nhưng chỉ thích dùng điện thoại làm ván trượt. Cũng may con mình có năng khiếu trượt, đến giờ mới chỉ nứt màn hình chứ chưa hỏng hẳn.