Hai vợ chồng mình ở thuê trên Hà Nội , hai vợ chồng mình có 1 cháu trai năm nay 2 tuổi . Có 1 lần vợ mình nói chuyện về vấn đề nhà cửa , vợ mình nói bố vợ sẽ cho chúng mình vay mua căn chung cư ( khoảng trên dưới 1 tỷ ) . Mình từ trước đến nay làm việc gì cũng tự túc không muốn ai giúp đỡ cả nhưng lần này mình cũng nghĩ đến vợ con cảnh sống nhà thuê tạm bợ , tự ái mình cũng khá cao mà bố mẹ mình cũng không thích mình nhờ vả nhà vợ . Các bố các mẹ cho mình lời khuyên nhé , rất cảm ơn mọi người
Nghĩ thoáng lên bạn ơi, bây jo nam nữ bình đẳng, quyền lợi và trách nhiệm với 2 bên nội ngoại như nhau. Nếu bố mẹ vợ có giúp nhà bạn thì càng tốt thôi, miễn sao bạn thấy họ vẫn tôn trọng bạn và gia đình bạn là đc rồi. còn nhận một thời gian mà thấy họ hách dịch quá thì cùng lắm bán nhà trả lại chứ có sao đâu. Mà mình nghĩ trường hợp xấu hiếm khi xảy ra lắm, jo đa số các bậc làm cha mẹ đều mong cho con cái hạnh phúc, nhất là bố mẹ vợ bao jo cũng lo cho con gái họ nên họ chẳng dại gì mà đối xử tồi với con rể đâu. Nhưng bạn cũng nên cân nhắc nều nhà bạn là con trai 1 và vợ bạn là con gái 1 nhé. bởi nếu sau này nếu bạn muốn đón bố mẹ đẻ bạn ra ở lâu dài mà nhà vợ bạn lại chỉ có mình vợ bạn là con gái thôi thì cũng nên trao đổi trước vấn đề này xem liệu 2 bên thông gia có thể sống cùng 1 nhà đc ko? còn nhà 2 bên đều đông con cháu thì vô tư đi.
Ôi vay chứ có xin đâu nhỉ. Bạn cứ vay rồi trả lại đàng hoàng là đc r. Còn cha mẹ tạo điều kiện thì mình càng mừng chứ sao
Ông bà thì thương cháu ngoại, thương con gái nên k muốn vc mình đi ở nhà thuê mãi, nhưng mà bố mẹ mình thì khó tính ông bà k muốn mình nhờ. Hiện tại bố mẹ vợ đối xử với mình rất tốt, ông bà có tiếng từ xưa là hiền lành rồi
Vay là vay, nếu như có thể trả được thì nên vay bạn ạ! Như thế cuộc sống cho ổn định, chứ đi thuê như thế nhiều vấn đề lắm.
Mình vay mà có phải xin đâu, với lại bố mẹ nào cũng thế ko phân biệt nhà voẹ nhà mình nếu có đk thì ông bà giúp thôi, đừng để vợ con sống khổ chỉ vì tự ái cao
Nghĩ thoáng lên bạn ơi, bây h nam nữ bình đẳng, quyền lợi và trách nhiệm với 2 bên nội ngoại như nhau.Mình vay mà có phải xin đâu,như thế cuộc sống cho ổn định, chứ đi thuê như thế nhiều vấn đề lắm.
Mọi viện trợ đều có cái giá của nó bạn ạ. Quan trọng trước khi làm nên cân nhắc trước cái mình có được và cái giá mình phải trả để chấp nhận. Cuộc sống không ai giống ai, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nên mọi lời khuyên chỉ mang tính tham khảo. Cuộc sống khó khăn, có chỗ dựa là tốt hơn rồi, chúc bạn suy nghĩ chín chắn.