Than thở Có Chồng Cũng Như Không !!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Tily, 7/11/2017.

  1. Tily

    Tily Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/11/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Mình theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng nay mới dốc bầu tâm sự với các mẹ. 2 vợ chồng mình yêu nhau đến khi cưới là 4 năm 2 tháng, quen nhau rất lãng mạn, yêu nhau rất lãng mạn, thề non hẹn biển, có vô vàn những kỷ niệm với nhau, những lá thư chồng viết tay, những kỷ vật mình vẫn lưu giữ ... chỉ có tình cảm giờ đã dần mai một. Đến nay 2vc mình đã cưới nhau đc 8 năm và có với nhau 2 đứa con trai khỏe mạnh, đáng yêu. Chồng mình có ưu điểm là rất yêu con, có trách nhiệm với bố mẹ 2 bên nội ngoại, đi làm là tự giác đưa tiền lương về cho vợ, thỉnh thoảng có khoản này khoản kia là cũng cho thêm vợ, ko tính toán, rất thoải mái trong việc vợ có thể mua sắm j, xin j là chồng đều sẵn sàng cho, nên về tiền nong mình khá thoải mái.

    Chồng mình là dân kỹ thuật, trước đây ngồi làm văn phòng nhưng mấy năm nay là đi làm dự án, 1 tuần về 1 lần, có đợt cao điểm thì 10-15 ngày mới về. Mình cũng buồn nhưng lâu rồi cũng quen, mình đi làm văn phòng, công việc nhàn, lương 7-8tr, không cao nhưng cũng ko fai là đứa sống phụ thuộc chồng, 5h là về nên có nhiều thời gian chăm sóc con cái. Mọi ng nhìn vào thấy mình sướng, có nhà có xe, 2 thằng con, bản thân mình cũng điệu đà, biết cách ăn mặc, lại hiền dịu, nhẹ nhàng và mình là đứa có nhan sắc chứ ko fai ko.

    Nhưng tất cả chỉ là bề nổi. Cái đang thực sự xảy ra trong vấn đề hôn nhân của mình là ntnày. Chồng mình và mình bằng tuổi nhau, đều ở cái tuổi sung sức nhưng đời sống vợ chồng mình thì gần như là con số 0 mà mình ko hiểu là vì sao. Khi yêu, vợ chồng mình đã có quan hệ trước, khi cưới về, tần suất quan hệ vẫn khá bình thường, khoảng 1 tuần 2 lần. Cho đến khi mình sinh đứa con đầu lòng thì từ đó chồng ko động j đến mình luôn. Các mẹ sẽ nghĩ là do mình đẻ xong xấu xí, hoàn toàn không phải các mẹ ạ, mình sinh mổ, bụng đương nhiên không thể như hồi con gái nhưng thật sự vẫn rất ok, không phải mình tự khen mình, mà muốn cho các mẹ hình dung là mình vẫn rất ok, vẫn mặc được váy ôm, áo dài, nhiều hôm đi chơi mà thằng em chồng mình còn bảo trông chị như học sinh cấp 3 vì mình vốn trẻ hơn tuổi khá nhiều, điều mà ai cũng nói vậy. Quay lại tiếp câu chuyện kia, từ khi đó chồng ko hề có nhu cầu với mình, dù là vợ chồng nhưng riêng khoản này mình rất tự trọng, nếu ko có nhu cầu với mình thì mình cũng ko cần, chứ mình ko kiêu lăn xả vào ôm ấp đc, vì mình cảm thấy như thế là ép buộc, cái đó vốn là nhu cầu, là bản năng của mỗi ng cơ mà.

    Hàng đêm 2vc nằm 2 bên, đứa con ở giữa, nhưng đứa con ko phải nguyên nhân, 9h nó đã đi ngủ rồi, và mình ở chung cư thì ko phải chỉ có 1 phòng để có lý do là ko có không gian làm chuyện đó, chả qua chồng mình thật sự ko muốn làm j cả, anh sẽ nằm ườn, xem tivi, bấm dt rồi là khò khò, nói chuyện thì nhiều khi thờ ơ, hỏi j nói đấy, thật sự mình cảm thấy rất chán, mình cũng từng nói chuyện với chồng mình về vấn đề a cứ chỉ nằm xem tivi và ôm đt mà ko hề tâm sự với vợ, anh nghe cũng ừ ừ rồi đâu lại vào đấy, ngày qua ngày, tháng qua tháng... mình ko thay đổi đc thì cũng fai chấp nhận... và mình như đã ly thân với chồng từ nhứng ngày đó.

    Rồi mình lại có bầu đứa thứ 2, các mẹ sẽ ngạc nhiên vì sao lại vậy? khi sinh đứa đầu đc vài tháng mình cũng có nói với chồng là sẽ sinh đứa thứ 2 gần chứ ko để cách xa, vì mình muốn vất vả 1 thể cho xong, muốn con cái lớn nhanh rồi cả nhà có nhiều thời gian đi du lịch hơn. Vì thế khi đứa đầu đc 20 tháng là mình bắt đầu muốn có bầu, mình tự ước lượng khoảng thời gian rụng trứng rồi hôm đó nt cho chồng là tối nay sản xuất. Vì là mục đích nên chồng mình fai buộc quan hệ. Đúng là cái số may, quan hệ 2 lần trong cái tuần mình nghi ngờ đấy, sau đó là ko làm j nữa cả, hơn 10 ngày sau mình thử que là 2 vạch, bắt đầu vào công cuộc dưỡng thai. Bây giờ con mình đã hơn 1 tuổi rồi. Và sau lần đó 2 vc mình lại như ly thân tiếp. Khi có đứa thứ 2 thì 2vc ngủ với đứa thứ 2, đứa thứ 1 sang phòng ngủ với ông bà. Nhưng chồng vẫn ko làm j mình cả. Có nhứng lúc mình cũng ham muốn, mình cũng thèm khát lắm ... nhưng chồng thì nằm ôm đt ko hề biết cảm giác đó của vợ. Lòng tự trọng khiến mình cố chịu đựng và rồi ngày lại qua ngày, tháng qua tháng ...

    Đến khi em chồng mình đến chơi, thấy cảnh chồng mình ngủ riêng với thằng lớn, mình ngủ với thằng bé, vì thấy thường xuyên như thế nên nó mới hỏi mình là sao em thấy anh chị không ngủ với nhau vậy? mình cười ngượng chứ ko biết nói j hơn. Thằng lớn nhà mình thích bố nên hay đòi ngủ với bố, ok, nhưng nếu là ng chồng có nhu cầu thì khi con ngủ có thể chạy vào phòng mình làm chuyện đó rồi lại sang ngủ với con như bao vợ chồng khác là bình thường, vì 2 vợ chồng mình thường thức khuya nên ko phải là lo bên nào fai đi ngủ trước cả. Nhưng rõ ràng là chồng mình vốn đã ko có nhu cầu gần mình rồi. Cái cảm giác nó tủi thân lắm các mẹ ạ, Có chồng mà cũng như không.

    Mình vốn ko thể nói thẳng là sao anh ko quan hệ với em đc. Mình mượn câu hỏi của đứa em chồng kể lại với chồng xem lão phản ứng ntnao. Nghe xong thì kêu là "ôi, ai con nhỏ chả thế, để rồi lúc nó có con xem nó sẽ biết", "bây giờ đầu óc đang tập trung làm ăn, sau này ổn định rồi thì mới nghĩ đến chuyện đó đc". Trời ơi, cả 2 lý do thật ko thuyết phục 1 tý nào hay muốn nói là vô lý kinh khủng. Vậy mà mình cũng fai chịu chứ ko lẽ gào lên là em cần, em muốn này kia ...

    Chắc có mẹ sẽ nghĩ hay chồng mình yếu sinh lý. Dạ thưa ko ạ. Tiếp đây mới là lý do chua xót. Thật sự trong 8 năm chung sống e đã có bằng chứng chồng e gái gú 2 lần. Lần đầu là khi 2 vợ chồng em chưa có con, vì bọn e có kế hoạch 1 thời gian, lúc đó cũng mới cưới đc mấy tháng thôi, em vô tình xem điện thoại chồng thì thấy có cái ảnh chụp 1 đứa con gái nằm sấp trên giường, đắp chăn phía dưới, hở phần lưng, và tay chồng em thì đang giơ ra, em nhìn là em nhận ra tay chồng mình ngay, và theo em hiểu là giơ cái tay ra để chụp kiểu chứng minh là tôi đã ngủ với con bé này, để sẽ khoe với mấy thằng bạn chả hạn. Khi lần đó e bắt bằng chứng qua ảnh, em nói rồi bỏ đi, lúc đó là buổi sáng nên nói xong là em đi làm luôn thì đến cty nhận đc tn của chồng là "Ngốc ạ, anh yêu em mà" , có nghĩa là chồng em vẫn yêu em nhưng việc đi gái vẫn đi, bố khỉ, rồi câu chuyện cũng qua đi, coi như tha thứ, và lúc đó mới cưới nên nói thật, vẫn còn đam mê mặn mà, vẫn trả bài đều cho vợ.

    Lần thứ 2 là cách đây khoảng 2 năm, khi mà e lại vô tình vào đt chồng, lần này thảm hại và tởm lắm các mẹ ạ, lại thấy 1 cái ảnh chụp 1 con trần như nhộng như từ phía sau, toàn bộ từ trên xuống dưới, còn chồng em nằm trên giường ko biết cố tình hay vô tình nhưng thò cái chân ra và nhìn là em nhận ra ngay chân chồng mình, Sụp đổ lắm các mẹ ạ, giờ gõ bàn phím mà tay run khi fai tưởng tượng lại cái hình ảnh ấy. Em save hết và gửi vào mail của em để lưu lại bằng chứng. Sau đó là 1 cơn tam bành của em. Chồng e nghệt mặt và đứng hình, chỉ có e nói còn ko dám nói j cả, rốt cuộc cũng chỉ vài câu là anh sai lầm, anh xin lỗi, hôm đó đi họp nên cũng adua bạn bè abc .... đương nhiên các anh chồng bao jo cũng có những câu nói bao biện và thanh minh như thế, ko cần nói thì cũng đoán đc. E khóc và chồng xin lỗi ... rồi hôm sau chồng e đi công tác, giận hay ko thì cũng như nhau .. và rồi mọi chuyện lại qua đi.

    Và rồi từ đó chồng e để pass đt, e thì có nhu cầu j mà bảo anh mở pass cho e dùng, ngày trc thì lén kiểm tra, giờ thì chịu chết. Nhưng niềm tin thật sự đã mất. Nếu như mà chồng e vẫn quan hệ đều đặn với vợ hàng tuần, rồi có lén bên ngoài bóc bánh trả tiền thì có lẽ e vẫn còn thấy đỡ tủi hơn vì vẫn đc chồng để ý tới. Nhưng nhục ở chỗ toàn đi ra ngoài, còn vợ thì trơ khấc như đi tu mấy năm nay. Đi công tác cả tuần về ko những ko quan hệ j với vợ mà còn ko động vào vợ 1 tẹo j, ko 1 cái ôm, 1 cái hôn, 1 cái quàng tay, 1 cái năm tay, ko có 1 tý va chạm j về thể xác luôn. Tủi nhục hết sức khi nghĩ chồng mình đi cả tuần chắc no xôi chán chè với con nào rồi, thì về còn có khát khao ôm ấp hay làm j với em nữa. Trong khi bạn thân e chồng nó đi công tác như thế mà nó kể là nhiều khi mệt mà cuối tuần chồng về cứ phải phục vụ chồng, ngày 1 lần, đêm 1 lần, mà cũng 2 đứa con rồi. Nghe bạn kể mà càng cảm thấy bản thân mình tủi nhục vô cùng.

    Như vậy các mẹ hình dung ra là từ khi mới cưới lẫn bây jo chồng e đã có vấn đề đó rồi, dù có làm văn phòng hay công trường thì cũng thế cả. Có lẽ nào là cái bản chất mà từ khi yêu e đã ko nhận ra. Trong đt 1 dạo còn toàn clip sex, kêu là tự xử lúc vợ mang bầu, nhưng hết bầu, con lớn rồi cũng có ngó ngàng j đâu, chưa nói nhiều ông chồng vợ bầu mà vẫn còn có nhu cầu với vợ, đây thì toàn lấy cớ để tránh.

    Ngoài vấn đề về thể xác thì giữa 2vc em ngày càng nhạt với nhau. Có chăng nói chuyện bàn chuyện chủ yếu là về 2 đứa con hoặc 1 số thứ 3 lăng nhăng ko đáng kể ở ngoài chứ ko kiểu giống vc nhà ngta là tâm sự chia sẻ này kia, chưa kể thỉnh thoảng chồng e còn cáu gắt rất vô lý. Cứ mong chồng đi công tác về nhưng về đc mấy ngày e thấy thờ ơ lại chỉ mong chồng nhanh lên đường đi. Hàng ngày sáng 2 vc đi làm, 1 đứa đi học, 1 đứa ở nhà ông bà trông (nhắc đến bố mẹ chồng thì e fai nói là bố mẹ chồng e rất tốt, ông thì chăm mà bà thì đảm, yêu con yêu cháu, lại tính cách thoải mái thanh niên nên e sống chung 8 năm nay ko có vấn đề j). Chiều 5h e về còn chồng fai 7h-7h30 mới về ăn cơm. Ăn xong thì tắm rửa, cho 2 thằng đi ngủ là hết buổi tối. 2vc ôm 2 cái đt nằm 2 phòng khác nhau. Sao mà chán đời lạnh lùng vậy. Thằng con thứ 2 của em gần 16 tháng + 9 tháng mang bầu là 25 tháng nay em ăn chay, mà e mới hơn 30t, e vẫn có nhu cầu chứ, e ko lãnh cảm, cũng k fai đứa khi làm chuyện đó chỉ biết nằm trơ trơ, nhưng lối mòn thì càng ngày càng mòn, giữa vc e đã có khoảng cách quá xa rồi lại càng xa ..........................

    E đã ko ít lần nghĩ đến chuyện ly hôn. Vì nhiều khi ko thể sống cs tẻ nhạt ko như những j em kỳ vọng ngày trc đc. Nhưng ly hôn thì khổ các con, nên e tự nói bản thân mình chấp nhận hy sinh cảm xúc và nhu cầu của mẹ để các con vẫn đc sống yên bình. Nhưng nếu 1 ngày nào đó e lại vô tình bắt gặp lần thứ 3 về bằng chứng chồng e nthe thì e fai làm sao?
    Hôm nay lần đầu bộc bạch nên e viết nhiều quá nhưng để các mẹ mường tượng ra đc tình trạng hôn nhân của vc e, có mẹ nào giống e ko? chồng e là thuộc thể loại j vậy? thích chơi gái còn ko có nhu cầu với vợ?? các mẹ giải quyết ntn? có cho e lời khuyên đc k? E cảm ơn rất nhiều !!! E buồn lawmsmmmmm !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tily
    Đang tải...


  2. chich-bong-xinh

    chich-bong-xinh Màn chụp tự bung

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    1,614
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    sống như vậy chỉ khổ bạn thôi, chồng mà đã có tính như vậy thì kbh bỏ được đâu
     
  3. phuongth0312

    phuongth0312 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    2,201
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    223
    Đọc tâm sự của bạn mà thấy thật sự rất buồn cho bạn. Tâm sự hẳn vs ck xem tn b à. Chứ sống cả đời như thế thì k ổn. Mh còn quá trẻ mà
     
  4. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    buồn nhỉ? cái nhu cầu của bản thân mà phải kìm nén trong khi ck thì no xôi chán chè bên ngoài về coi cs vc chỉ là cái bóng thì cũng mệt mỏi thật.
    Vùng lên mn ạ, ko ăn thua thì đạp đổ luôn cho khỏi nặng đầu. Chẳng nhẽ lại xui mn đi ngoại tình để trả đũa. hic hic
     
  5. Min Mốc

    Min Mốc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/9/2015
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Cảm giác thật chua xót.
    K biết vị trí của mn trong gia đình là gì nữa.
     
  6. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    mẹ nó nhịn bao nhiêu năm thật lâu quá, làm cơn tan bành cho bố mẹ ck cùng biết có người biết đồng cảm vẫn hơn. Có thể ko thật nhưng ly hôn giả . Cũng phải làm cái này cái kia cho lão sợ để ko được tự do 100% làm theo ý mình.
     
  7. metonny

    metonny Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    1,480
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    mình nghĩ bạn nên nc thẳng thắn với chồng, chứ sống cả đời nv làm sao chịu nổi
     
  8. shop baocaosuhn

    shop baocaosuhn Thành viên mới

    Tham gia:
    2/11/2017
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    em thề, đọc xong nghĩ ngay đến 1 vấn đề : ông này có bồ :)
    hết, chả thằng nào đang tuổi sung sức, đi gái gú đc mà về nhà k làm j vợ, kbh làm j vợ????
    sao c chịu được giỏi vậy ạ
     
  9. bemap1501

    bemap1501 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    đọc mà chua xót quá. Ngẫm cho csong tiếp theo của chính bản thân mình. Em nghĩ nên nói chuyện cụ thể vì rõ ràng 2 vk ck đang có vde chứ k thể cứ bơ đi mà sống mãi như thế được. Càng kéo dài thêm càng ảnh hưởng tới tâm lý, tư tưởng tình cảm của chị. Để lâu sinh bệnh, mà có khi phát điên đấy chị. Có vấn đề là phải nói luon chị ạ. Đừng ỉm hay phớt lờ, hay để trong lòng lâu rồi thành thói quen. Chỉ khổ tâm mình thôi. Chúc gia đình chị sớm lấy lại cân bằng.
     
  10. Mẹ Kem iu

    Mẹ Kem iu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/8/2017
    Bài viết:
    2,011
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    253
    Bạn thử làm cho ck mê bạn như ngày còn tán xem thế nào? Gọi là tạo gió mới trong hôn nhân í, đặc biệt là sex í. Ngày xưa ck bạn mê bạn ở điểm j, h bạn dùng chiêu đó đi. Bạn cứ thật xinh đẹp, thật quyến rũ, thật ngọt ngào thử xem ná! Chúc bạn và ck bạn sớm tìm lại đc cảm giác hạnh phúc khi bên nhau!
     
  11. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,743
    Đã được thích:
    1,209
    Điểm thành tích:
    913
    Có nhiều thằng ko có bồ, nhưng nó lại thích chơi gái,vì gái skill của nó hơn đứt các bà vợ ( vì nghề để kiếm tiền mà) chỉ có gái mới có thể chiều những trò quái đản(nhiều ông bệnh hoạn thật sự) mà nếu đề nghị với vợ thì kiểu gì cũng bị chửi là biến thái bê tha. Tớ nghĩ ck bạn chắc chắn là đi chơi gái mà cũng "may" là ko động vào bạn ( vì bệnh tật vác về cho vợ con thì kinh bỏ mợ), nhưng bạn cũng ko thể sống chay mãi được. Bạn phải có cuộc nói chuyện nghiêm túc với chồng. Và nếu cần bạn bỏ hẳn thời gian/tiền bạc theo dõi ( hoặc thuê ng theo dõi) xem chồng bạn thực chất đang sống, ăn ở thế nào. Khi biết được sự thật thì mới tính đến việc giải quyết. Hiện nay nhà bạn thực sự chỉ là cái nhà trọ ( cho chồng) có chỗ về, chứ không phải là 1 gđ. Nhu cầu tình dục trong 1 gia đình bình thường nó giống như cái ăn, thức uống hàng ngày. Đó là nhu cầu chính yếu và cần thiết để duy trì sự tồn tại của 1 gđ ngoài tình yêu, trách nhiệm... Cái sai của bạn là ngay từ đầu đã ko ngăn chặn kịp thời việc ck bạn có qh với gái, bạn tha thứ dễ dàng thế sao bảo ck bạn ko làm liều tiếp? bạn cần phải thu thập chứng cứ để gq với chồng. Nếu cần thì nhờ ông bà can thiệp thêm. Nhưng nếu là tớ thì tớ cũng chả cần 1 ông chồng mà ko còn thiết tha gì với mình cho dù nhà chồng có tốt đến mấy. Bạn tách ra ở riêng, thuê nhà 3mc ở, yêu cầu chồng có trách nhiệm đóng góp nuôi con. Nếu ở riêng mà 3mc vẫn sống khỏe (vì từ trc ông ck cũng chỉ như cái bóng ) thì việc có bố /hay ko cũng chả ảnh hưởng gì cả. và quan trọng hơn là nên đọc/học những chiêu từ sách báo, phim ảnh để nâng cao kĩ năng sex cho mình 1 chút, chứ đừng nằm ì chờ hưởng thụ, đơ như khúc gỗ thì cũng chán. Sex là đặc ân dành cho 2 phái ( ko ai phục vụ ai) cả 2 cùng đc phục vụ và hưởng thụ như nhau.
     
    Sửa lần cuối: 14/11/2017
  12. nganha75

    nganha75 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2015
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Sống như thế chán lắm nên thẳng thắn nói chuyện với nhau. hiểu thì mới ở dc chứ
     
  13. yentranmoka

    yentranmoka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/5/2017
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ lỗi một phần do ban. Trong chuyện ấy thì cảm xúc là rất quan trọng. Bạn cũng mặc kệ kiểu không cần thì chồng bạn sẽ nghĩ tương tự, lâu ngày sẽ thành sự xa cách khó khỏa lấp. Bạn nên xem lại mình, nhiều khi nhưng cử chỉ âu yếm chăm sóc đơn giản cũng sẽ có hiệu quả hâm nóng tình cảm.
     
  14. Henhoketnoi

    Henhoketnoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/8/2017
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi, mình cũng hiểu tâm sự của các mẹ nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thường khi yêu nhau nó khác với khi về ở với nhau, là vợ chồng, có con cái. Ông chú mình ngày xưa cũng giống bạn lắm, lúc yêu bà cô kể, anh ấy lãng mạn thì thôi rồi, tối nào cũng yêu vợ đến 2 lần nhưng từ hồi cưới nhau trùng hẳn xuống, không còn hẹn hò yêu đương gì nữa, khi nào hứng lên thì làm cái mà cả hai cũng gần như là làm vì trách nhiệm, làm cho có mà thôi.
     
  15. Lâm Anh Nguyễn

    Lâm Anh Nguyễn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2017
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    khổ thân bạn thật
     
  16. Ngocpt1111

    Ngocpt1111 Nước mắm truyền thống, nước mắm sạch Hai Non Cà Ná

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc mà thấy thương mn, đúng là lúc yêu và lấy nó khác nhau, nhưng cái cảm giác cô đơn, cái cảm giác mà ck mình k thèm quan tâm hay tc với mình nữa nói thạt khó nói lắm. có khi nào ông ấy đi nhiều rồi có bồ bên ngoài k
     
  17. dinhngoclam113

    dinhngoclam113 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2016
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Truyện đọc như tiểu thuyết internet vậy :D
    - Tình huống xẩy ra: chồng của bạn chắc chắn có vợ bé 100%, như chị em đánh giá là coi nhà bạn giờ là chỗ ngủ để về.
    - Cách sử lý:
    Cơ mà mình thấy các mẹ đưa ra lời khuyên mình thấy toàn là đồ bỏ đi :D , nếu mình là bạn kiếm ngay một anh đẹp mã về, hẹn hò đi chơi nhưng không đi tới z, làm thế nào để anh đẹp mã đó sẽ phải nói lại với chồng bạn rằng: anh đã làm cô ý hạnh phúc chưa hay đại loại là sẽ tranh giành về bạn. Cái này nên tinh tế một chút không hỏng hết bánh kẹo :D
    Đánh vào tâm lý thằng đàn ông chứ đừng đánh vào tự trọng của nó, luôn luôn là như vậy.
    Note:
    Mà khéo khi em mở công ty cho thuê kiểu đóng giả chồng, bồ, người yêu cung cấp cho chị em khéo lại giầu cmnl ý nhể :D
     
  18. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Theo mình bạn nên làm những việc sau:
    1. Thuê thám tử theo giõi đời sống bên ngoài của chồng rồi đưa ra phương án. Nếu có bồ thì lưu lại bằng chứng để nc với chồng và nói chuyện với cả bố mẹ chồng.
    2. Nếu không có bồ thì hỏi xem ông ý có bị bệnh sinh lý gì không, bảo ông ý đi khám. Nói chuyện thẳng thắn với chồng chả việc gì phải ngại. Đề nghị chồng đi khám sinh lý để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
     
    queninh thích bài này.
  19. vanhuyit

    vanhuyit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2017
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    :oops: đọc chuyện nghe ly ki mà cũng khổ
     
  20. beptot

    beptot Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/11/2017
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc chuyện của chị buồn quá :(
     

Chia sẻ trang này