Tình hình là tháng 11 này mình sinh tập 2. Tập 1 mình sinh ở BV đa khoa huyện Thanh Oai ( nhà mình gần đó và bảo hiểm cũng ở đó) nên chọn chỗ gần. Lúc 36 tuần em đi siêu âm trên HN này thì em bé có 1 vòng dây quấn cổ, chủ quan 40 tuần về không siêu âm lại. Đến lúc đi sinh vào viện mình nói với bác sỹ kiểm tra xem còn dây quấn cổ không? 2 lần mình đều hỏi như thế nhưng bác sỹ khẳg định là không. ( Mừng quá) Ôi mình đau bụng 2 ngày mới sinh được ( sinh thường), khi đầu em bé ra thì bác sỹ giật mình với 2 vòng quấn cổ. Mình thì mệt phải thở ôxy vì đau quá lâu, bác sỹ thì thực sự vô tâm, tối đó 3 ca đau bụng sinh thì 2 ca vỡ ối xong chuyển ra BVĐK Hà Đông. Mình thì đau, người nhà sốt ruột, bác sỹ thì yên tâm đi ngủ... Nên lần này quyết không sinh ở đó nữa. Mình đóng BHYT theo công ty ở BV giao thông, mấy lần cũng qua đó khám thấy bác sỹ cũng nhiệt tình, khu viện đó mới có tòa 7 tầng cũng sạch sẽ. Mẹ nào sinh ở BV Giao thông vận tải rồi cho mình ít rì viu tham khảo với, Sinh ở Phụ sản thì sợ đông lắm. Cảm ơn các mẹ!
Noi chung, sinh o phu san la chuyen khoa nhat roi, con tuỳ vao bac si đỡ đẻ va y ta nua, chuc cac me va be khoe manh