Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Bé nhà mình mới có gần 2 tuổi mà đã biết chọn quần áo rùi, cái nào đẹp hợp ý chị ta thì chị ta mới mặc, còn ko là nhất quyết nói không thế có chết không chứ?????Chả biết lúc bằng tuổi con em thì ko biết thế nào?
     
    Đang tải...


  2. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Mẹ debui: món vịt thành công ngoài sức tưởng tượng nha chị, ai cũng khen ngon và ăn quá trời, chưa bao giờ được xã khen nhiều thế, hihihi. Vì bên em nếu làm 1 con vịt nguyên thì ít thịt lắm, toàn da mỡ dày cả mấy cm mà ai cũng thích ăn ức vịt nên em quyết định mua ức hết. Lâu rồi ko hỏi thăm ku tí nhà chị nóI nhiều chưa? Em thích cậu ta ghê, xinh trai mà ngoan quá, còn con hĩm thì dữ ha, bắt nạt cả thằng anh lớn. Hay tại chị binh nó nên nó được đà lấn tới, hahaha?

    @ Lanuong: CHị vẫn ghé đó mà nghe mọi người tư vấn em vụ chuẩn bị cho em bé nên chị cứ nghe thôi, hehehe, còn em hỏi chị có kiêng vụ đi thăm bà bầu ko á? Chị chẳng hiểu sao lại phải kiêng hết ah, chị cũng mới đi thăm chị bạn mới sanh bên này về, mà giờ này vẫn sống ngồi đây chat chit, hahaha

    @ Chị DUng: ui con gái mới hơn 5t mà già dặn vậy đó hả chị, em lại cứ tưởng cỡ 9, 10t gì rồi vì nhìn chụp hình thấy lớn ghê. Cô này chắc tương lai cao hơn ba mẹ rồi. Thấy cô này giống ba nhiều nhưng giành hết phần đẹp của ba nó nên nhìn nét quá ha.

    @Mẹ Cat Tường: Làm bún trộn kiểu Thai nha: bao tử heo, tôm, bún, ngò gai, ngò ôm, rau răm, lá chanh, tỏi, sả, ớt chuông, ớt Thái, chanh, mắm, đường, . Bắt đầu nè: làm sạch bao tử với muối và giấm, luộc chín với nước muối loãng, ngâm qua nước đá cho giòn, thái mỏng. TÔm nướng, bớc vỏ, cắt ngang con tôm ( cho đỡ dày quá, mà người ta tưởng được nhiều, he). Trong 1 cái tô lớn ướp bao tử và tôm 15' với chanh, mắm, đường (cho vị chua, ngọt vừa ăn) cho nó thấm, sau đó bỏ bún vô trộn tiếp, rồi thì tất cả các laọi rau thơm đó thái nhỏ trộn vô luôn, ớt chuông bào mỏng or thái hạt luự, ớt cay bằm vô. Nêm nếm lại cho vừa miệng, tỏi và sả phi vàng, khi nào ăn thì rắc lên trên, nếu có đậu phộng rang thì giã dập bỏ lên, ko thì thôi cũng ok. Nếu không có bao tử thì thay bằng thịt ba rọi cũng tạm? nhưng cái vị nó khác. Món này ăn thiệt cay mới ngon nha. Bữa nào thử đi rồi phát biểu cảm tưởng nha bà.

    @ Mẹ angle: THính nha, món này chỉ nhiều lần rồi mà ko mẹ nào nhớ hết nha: 1 bát ăn cơm gạo thường, ngâm 30', vớt ra để thật khô ráo nha. cho vào cái nồi khô rang lên đến khi vàng ruộm, hơi cháy chút cũgn ok nha, sau đó giã or xay nhuyễn rồi đổ qua cái đồ rây cho thật min, sao cho tay mình xờ vào ko thấy lợn cợn là ok rồi nhá. Về Vn ăn chưa đã món việt hay sao giờ đã lại thèm rồi bà?
     
  3. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    ở hàng HIpp họ có hộp trà như chị debui nói đó em.
    có các vị táo,lê,thảo mộc vvvvv luôn đấy.hồi mũi tẹt bé
    chị cho uống đầy,vì sữa ngoài chị cũng cho uống của Hipp hết..từ hipp 1-2-3 luôn.
    sang đây kg có Hipp nên mới phải chuyển sang loại khác.
    kem bôi hăm,da nẻ thì cứ ra hàng Xuân Thủy hay các hàng bán đồ sơ sinh mà hỏi
    loại của Đức..Buchen gì đó.chống hăm là màu xanh,chống nẻ da là màu hồng.
    cái hộp nó bé tí ti như hộp sáp thôi em ạ,nhưng dùng được lắm.
    chị thì mỗi khi mũi tẹt tí mẹ hay bú bình xong chị đều cho uống 1,2 thìa nước lọc.
    mỗi ngày 1 lần cho uống mấy thìa trà đấy,vì trà đấy có đường,nên kg dùng để
    tráng miệng cho bé.đừng có đánh lưỡi cho bé = mật ông nhé.nó sẽ còn bị lên nhiều hơn.
    em cứ chăm đi,và các loại kem thì phải dùng thử mới biết loại nào hợp,
    kể cả sữa cũng thế.mấy hôm nay mũi tẹt bắt đầu đi học nên chị ít vào buôn đc.
    đợi mấy hôm nauwx thư thả sẽ vào tiếp tục công cuộc 8888888888888 hé hé
     
  4. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    oh lần đầu tiên gặp đồng minh TẸT chăm sóc baby giống mình . Hồi đó giờ đưa ra ý kiến nên cho bé uống thêm nước ngoài toàn bị phản đối kg đó chứ .
     
  5. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Debui@Muitet: he he he em cảm ơn 2 chị nhiều thế là ko cần đánh tưa lưỡi cho con mà chỉ cần cho uống trà hipp là ok ạ???? Thế đỡ tốn công căng mắt ra nhìn vào miệng con đánh cho con có bị đau ko có chọc ngoáy lung tung ko hihihi

    @Mirabelle: Hihihi cả nhà hỏi chị Hồng nghén à mà thấy chị ko trả lời đánh trống lảng nhé, hay là có em bé rồi hả chị???? Nếu có thì vui quá còn gì nữa?
     
  6. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    úi giời,kg phải cứ cho uống trà hipp mà hết tưa lưỡi đâu cô ơi.
    bé càng uống sữa ngoài nhiều thì sẽ càng nhanh bị tưa lưỡi nhanh.
    trà hipp thì cũng chỉ để cho bé mát bên trong,kg bị táo bón.
    cách duy nhất để tránh bị tưa lưỡi nhiều là vệ sinh miệng bé sau mỗi lần ti
    và uống sữa ngoài = 1,2 thìa nước lọc.và thỉnh thoảng,em láy 1 miếng gạc nhỏ,
    quấn vào đầu ngón tay.nhúng vào 1 chén nước ấm ấm và lau lưỡi cho bé.
    mũi tẹt nhà chị kg bao h bị tưa lưỡi vì chị hay làm như vậy.
    cứ từ từ,đợi đẻ ra sẽ tự khắc biết chăm em ạ.
    bà Hồng mà có tin vui thì hay quá ta,Tết về vn tôi đãi bà đi ăn mấy món độc ở vn,ngon ơi là ngon nhá :)
     
  7. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hi all, today is my bỉthday nhá, 28T rùi đoá. hic. cả nhà nói nghe vụ bầu bì thấy ham, biết đâu có rồi nhưng phải chờ qua 3 tháng mới thông báo như em út lanuong thì sao háháhá. Đùa thui, vẫn đang chờ coi có đứa nào nó order mình làm mẹ nó ko đã, hahaha
     
  8. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chúc mừng sinh nhật mirabelle.chúc bà ngày càng trẻ,khỏe như cô gái hà lan
     
    mirabelle thích bài này.
  9. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Mirabelle: chúc mừng sinh nhật em gái nhé. Chúc em hạnh phúc , thành đạt và nhanh có tin vui nhé
     
    mirabelle thích bài này.
  10. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Wow chúc mừng sinh nhật Miral nhà mình nha . Chúc em luôn vui, khỏe, trẻ , đẹp , tình vào đầy tim , tiền vào đầy túi luôn nha . Vậy là ngấp nghé có tin vui rồi phải kg cô nuơng ? làm tò mò quá à hihhih. Nhớ alo cho cả nhà biết nha . Chúc em luôn khỏe .
     
    mirabelle thích bài này.
  11. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    THanks cả nhà nhá, giờ này chắc phải chuyển sang gọi tên thui chứ ko thì cứ mẹ này mẹ kia riết rồi chẳng nhớ ai tên gì nữa á
    @ Chị Trang này, có internet rồi mà sao lười 888 thế, giờ chị còn đi làm bên M nữa ko? Còn Jenny thì có đi học chưa? Tết này chị về VN ko?

    @ Chị Vân ui, em nói đang chờ có đứa nào coi nó order em làm mẹ nó ko thÌ em sẽ báo lại nha, giờ thì cổ vẫn dài, hehehe

    @ Mẹ Cát Tường cho xin cái tên thật đi bà
     
  12. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Hồng: nhà chị mới có lại hôm qua internet thôi buôn bán vừa thôi kh chồng dọa cắt internet nữa nên sợ hehe. chị vẫn đi làm J giờ tóc dài lắm rồi già hơn cả mẹ hehe. Thế tết em lại về tiếp đấy a, sướng quá nha. Chị mà về tiếp lúc về lại đây kh biết còn cái để ăn kh em ơi huhu . Thế sinh nhật ax tặng gì thế hay là quà này 3 tháng nữa mới nói đây hihi. a noel năm nay nhà chị ở nhà kh đi ăn trực ở nahf ông bà nội J . appero thi chắc chị làm cai toát nhỏ ấy ma cho jambon, fomat, roi ca hòi lên ấy kh biết nó gọi là gì chỉ bé bằng 2 đốt ngón tay thôi
    enter: samousa, nem, ốc nướng bơ và péil
    plat: thịt bò hầm cho ax và tôm sốt rưouuj conac cho chị và ban ( món này papa j làm thấy quảng cáo ngon lắm chị chưa thử hehe)
    tráng miệng: buche noel va banh quy noel hết. nhà em 10 mạng vậy Mirabelle vất vả rồi đảm đang quá đấy.
    chị kh thích ăn vit lắm kh chắc cũng bon chen học theo món vịt quay
    @chị Dung sexy : đâu rồi vào don dẹp nhà cửa đi chị
    @chị debui: gái 2 con super mama có khác nhiều kinh nghiệm quá em banlanuong tha ho học hỏi kinh nghiệm này
     
  13. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Sáng vô lcm,nói chúc mừng miral xong lại nghĩ chút rảnh đi tìm hoa tặng bà,mà giờ này mới rảnh,mới đi học lái xe về,lý thuyết ko à,lạnh teo cả người dù đã mặc đồ rất kĩ, mấy ngày nay ở chổ em lạnh lắm mọi người ơi,đóng băng trắng hết luôn,CT thì lại mọc thêm 4 cái răng,ho sổ mũi xì xèo,oải quá em ở nhà 3 ngày nay rùi,mai tới ba nó,chia nhau ra mà nghỉ để chăm con,nhìn cảnh này ko dám nghĩ có them baby nữa èo:(

    Debui:hồi ở vn thấy mẹ em chăm mấy chị sinh cháu hay cho uống thêm nước,lúc sanh CT em cũng nói ox nhà em lấy tí nước ấm cho con,ngay lúc bs vào thăm nói tụi em ko cho trẻ dưới 6 tháng uống thêm nước,hồi về vn thăm lại tiệm thuốc cũ mới biết chị chủ sanh đứa thứ 3,chị nói bs nước ngoài về nói ko cho baby dưới 6 tháng uống thêm nước,nên em nghĩ ko biết chi Debui có lộn ko,người việt mình mới hay cho thêm nước cho baby chứ.
    À miral,cái bún bà chỉ tui là bún j,giống bún tươi ở vn hả,còn trộn nước mắm,đường,chanh,vậy có cần cho nước giống pha nước mắm ko:rolleyes:?thông củm nhé,tài nấu ăn của tui qua đây mới bị phát hiện ra nên có nhìu cái phải nhìn hình mới tưởng tượng ra hehheeh à tui xin chưn chọng giứi thiệu nhé tui là Thu Huong\\:D/ vì cái tên như thế nên nhìn bề ngoài nghĩ tui mạnh mẽ lắm,nhưng nhìu khi buồn lúc nào không hay.:D
     
  14. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chúc mừng sinh nhật Hồng vui vẽ trẻ đẹp mãi mãi ...chắn nàng này có tin vui rồi nhưng chờ thêm 3 th nữa mới báo cáo như em lanuong vậy ..chúc thêm câu nữa chúc nàng mau mau có em bé ....

    @ ui nhà Trang có nét rồi hả tha hồ 8888 nha . ..
    @ CT ..thay đổi thời tiết con nít hay cảm mà Ct lại mọc răng nữa khổ cho Ba Mẹ CT rồi ..chúc bé mau lành nhe ...bên đây mình cũng lạnh lắm rồi sánh ra đi làm nhìn trên cỏ trắng toát hết đường bây giờ bắt đầu trơn rồi và mùa naỳ học lái xe cũng hơi khó vừa tối vừa tuyết nữa ..
     
    mirabelle thích bài này.
  15. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chúc mừng sinh nhật Hồng sinh đẹp nhá...thêm 1 tuổi,thêm nhiều tiền,nhiều tình,nhiều sức khỏe luôn nhé.
    hihihihihiiiiii

    [​IMG]
     
    mirabelle thích bài này.
  16. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hôm qua em lặn ở nhà ko đi làm nên hôm nay mới vào nhà thấy có tin vui của chị Hồng. CHúc mừng sinh nhật chị nhé ( hơi muộn tý hihihi ) Chúc chị luôn trẻ khoẻ xinh đẹp, và mau sớm bắt được em mèo Tân Mão nhé, Chúc cho 2vc chị luôn hạnh phúc lúc nào cũng dính lấy nhau như đôi sam nhé hihihihi.
    ALL: em cảm ơn các chị đã tư vấn cho em vụ uống nước và đánh tưa lưỡi cho bé giúp em ạ.

    Nhà chị Trang có mạng rồi à???? chắc là 88888888 thì chồng không cắt mạng đâu mà em sợ là chị chơi game nhiều quá ông xã chị mới doạ cắt mạng đó hihihihi
     
  17. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Chị Dung: hihi 2 thang kh có mạng cai nghiện chơi game rồi chị ơi, chỉ sợ ở nhà buồn lại tái nghiện này. bên chị chắc rét lắm rồi ấy nhỉ
    @banlanuong: chị hy vọng cai nghiện đc chơi game em ơi thế chuẩn bị tinh thần chưa em. mà đúng như chị debui nói đấy tới đâu rồi hay lúc làm mẹ là rồi cũng biết hết ấy. thế em mà đẻ có chắc có ông bà ngoại họ hang bên cạnh cũng đỡ lo hả!
    @Mirabelle đâu rồi hay mải săn meo rồi hả
     
  18. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Chị Trang ham game là do ai đầu độc đó? Phải bắt đền đi thui, hihihi. Sao em chẳng thích chơi game gì hết chị ah, chơi 1 lúc là chán rồi. Dạo này đang ghiền nghe nhạc Pháp cổ điển. Có bài này chị có biết tiếng Việt là gì ko thì gửi cho em với này: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Et-Si-Tu-N-Exitais-Pas-Joe-Dassin.IW67IBU8.html

    @ Nga ơi nghỉ làm chưa em? Nhà cửa và người giúp việc có tìm được chưa? Em phải tìm người quen mà "chọn mặt gửi vàng" ý vì chị nghe mấy vụ osin oánh con, giết chủ nghe sợ quá ah. Ở bên chị kiếm người ở quanh năm suốt tháng khó lắm mà nếu có thÌ củng chẳng có tiền mà trả cho họ vì vậy họ chỉ đến làm theo giờ thôi

    @ Thu Hương (uầy, tên kêu quá): cái vụ bún ý bên tui là bún khô bà ợ, mua về rồi nấu chín lên mới trộn được. Hôm qua thèm phở bò nên nấu 1 nồi bự, ăn bì bõm mấy ngày, bõ thèm, hihihi
     
  19. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    tên ải tên ai là Thu Hương vậy ta ....

    @ Trang ..bên đây lạnh lắm rồi và hôm qua tới giờ tuyết rơi ít nhưng rơi hoài à ..ngồi trông nhà uống ly trà nóng ăn cái bánh nhìn ngoài trời âm u tuyết rơi sao thấy buồn quá ..

    cầu mong cho mau sang năm mới mọi chuyện tốt lành...vì năm nay trong lòng mình có nhiều chuyện kô vui cho lắm vì năm kị mà ...

    đứa em mới cho mình bịch trà 24 vị cung đình huế ..uống thơm lắm và ngon nữa ...cả nhà ta có ai đi huế chưa nếu đi mua trà này về làm quà là các cụ thích lắm đó
     
    Sửa lần cuối: 20/11/2010
  20. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Hồng: công nhạn mấy bài hát Pháp ngày xưa hay nhỉ. em gái lãn mạn thế. sory la chị kh biết tiếng việt bài này là gì cả.
    @chị Dung: lãn mạn kh kém hihi, ngồi uống trà cung đình Huế tửong tượng mình là hoàng hậu ngồi thưởng trà đúng kh hee
    @all: chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhá!!
     

Chia sẻ trang này