Con trai mình năm nay lên lớp 6, thay hết răng sữa rồi. Nhưng vì ngày xưa có nhiều răng vĩnh viễn mọc trồi lên lúc chưa nhổ răng sữa, cu cậu lại cứ im ỉm không nói gì với bố mẹ. Đến lúc mình phát hiện ra cho đi nhổ thì mấy cái răng vĩnh viễn mọc lệch hết rồi. Mình đang định từ giờ đến cuối tháng cho cu cậu đi niềng lại răng, chứ để lớn sợ lại ngại bạn bè. Các mẹ biết địa chỉ nào uy tín, đặc biệt các sĩ nhiều kinh nghiệm niềng răng cho bé thì chỉ cho mình với nhé. Cảm ơn các mẹ!
Thế là giống con Bắp nhà em rồi, tí tuổi đầu mà răng vĩnh viễn mọc lộn xộn hết. Em vừa cho con niềng răng bên chỗ Việt Mỹ ở Trường Chinh ấy mẹ nó ạ, mẹ nó tham khảo thử xem thế nào!
Thì trẻ con đứa nào chả kêu. Mấy hôm đầu chưa nhai được phải cho ăn cháo mất mấy hôm, xong động viên con cố gắng tập nhai dần. Bây giờ thì cháu cũng nhai được ít đồ mềm rồi mẹ nó ạ.
Làm cái khác thì không biết thế nào chứ niềng răng cho Bắp xong em thấy yên tâm lắm. Được cái bác sĩ cũng nhiệt tình, dỗ Bắp mấy câu không chắc không niềng nổi với con bé nhà này. Còn mấy cái vấn đề sau khi niềng thì là chung rồi mẹ nó, ở đâu cũng thế thôi.
Chỗ đấy hình như là phòng khám nhỏ đúng không bác? Em khuyên thật lòng các bác nếu niềng răng hay bọc răng, cấy ghép,... thì nên đến mấy phòng khám lớn uy tín ấy. Việt Pháp, VIệt Mỹ, Việt Đức gì đấy đều ổn. Mấy phòng khám nhỏ thì em chỉ dám đi nhổ răng hoặc lấy cao răng thôi!
Ô lớn nhà này răng cũng rất chán, hiện tại đi khám viện RHM TƯ các bác khuyên mua cái kẹp nhựa về tối tối bắt ngậm, hoặc lúc nào rảnh ngồi ko là ngậm. Mấy hôm đầu cũng kêu ghê lắm. Được 1 tuần thì đỡ kêu rồi. Thấy các bác bảo dùng cái nhựa ngậm này chi phí đỡ tốn kém hơn. Mà các con mới mọc răng vĩnh viễn hàm vẫn còn co ra co vào được.
Đấy, nói chung sức khỏe là quan trọng, nhất là răng miệng ảnh hưởng đến thần kinh nữa nên theo em các mẹ đừng nên tiếc tiền, cứ đầu tư tử tế cho con, đến mấy phòng khám lớn, sau này không phải hối tiếc, con mình đi đâu mà thiệt các mẹ nhỉ?
Bạn phải xem xét các phòng khám trước khi đi niềng răng các mẹ ạ vì dạo này có rất nhiều phòng khám giả mạo xong thu kinh phí lại cao, chất lượng lại k đảm bảo.
Em cũng mới cho thằng lớn đi niềng ở bác sĩ Quế bên Trường Chinh đây các mẹ. Em thấy thiết bị cũng hiện đại lắm, bác sĩ có tay nghề lại nhiệt tình. Tình hình là cháu đang phải ăn cháo mấy hôm cho hàm quen dần trước, chắc ngay mai tập ăn cơm lại.
Thấy nhiều mẹ khen chỗ Việt Mỹ quá, tuần sau em qua khám luôn còn chỗ nào tin cậy được nữa không các mẹ, để em tham khảo luôn thế? ^^
mình niềng răng ở đây: hanoidental.net, BS chuyên niềng răng, mình bị móm hơn 2 năm cũng xong rồi, pk to, địa chỉ ko nhớ lắm các mẹ vô web xem nhoa, h cũng tự tin hơn nhiều rồi, tiếc là ko đầu tư chỉnh răng máng đeo, thích hơn, ko biết có đắt ko?
Giờ nhiều nha khoa quá, e cũng muốn tham khảo địa chỉ nha khoa uy tín có bs giỏi chứ mất 1,5 -2 năm để niềng răng mà kết quả không như mong muốn thì buồn lắm