Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Chiều giờ mưa lớn ghê hén ...làm mình định đi siêu thị mua ít đồ mà không đi được
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng hix, hôm wa em đi họp lớp, ăn có 2 con tôm nướng mà giờ mắt nó sưng húp rùi nay ở nhà, khỏi phải đi làm bù gửi chị dior: chị để dành đó, chừng nào Co-op ở bến xe khai trương rùi đi..
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Giờ mới biết ở đây cũng có hội BD, vào tham gia một chân. Có ai ra wellcome mình hông vậy cà?
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Chị đi co-op rùi nè huongle ơi....bé nhà chị khoái khu trò chơi trên tầng 2 đó ...bắt chị chở đi chơi hoài hà
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Lâu lâu về lại thấy hội có vẽ nhiều thành viên hơn rồi.Chào tất cả mọi người nhé,hẹn gặp dior một ngày không xa nhé các bạn.
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Bình Dương có Metro,có co op thì sung sướng nhỉ,khỏi phải đi xa,xe nhiều,nguy hiểm plaplalaalapa
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Chác chưa đâu chị ơi,mấy tháng trước em thấy hình nhưa đang xây,nhưng bệnh viện thì thấy xong rồi,khỏi phài đi xa.
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Đang tính nếu làm tiếp tập 2 mình sẽ xuống bệnh viện Hạnh Phúc nè ...khỏi phải vô SG đỡ mệt hihihi
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Chào các me lâu lém moi ghé tham nha mì gio dong vui qua nhi. Moi hoi dau day vien gach dau tien tuong ko có ai. Minh o Dong An ngay gan Thu Duc.
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Mình thấy Bình Dương đang có mấy dự án hay quá, ước gì có xiền mua 1 miếng đất về đó ở nhỉ ... ngán SG lắm rồi
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng nhà mình ở Bình dương nhưng thường xuyên ở SG thì tham gia được ko? nhà mình ở khu dân cư Phú hòa, sau đài truyền hình bình dương SN 1980 cấp 3 học tại trung học Nguyễn Đình Chiểu, tx. TDM
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng welcome bạn mình lớn hơn 1 tí, mình từng học 1 phần cấp 3 ở Dầu Tiếng ... phần còn lại SG nhưng vẫn thích là người Bình Dương ( Sông Bé thì đúng hơn hihihi)
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng bình dương dạo này đẹp quá, lâu lâu ghé về không nhớ nổi nhiều con đường mình từng đi qua. còn trường trung học cũ thì bị chuyển đi đâu mất vì nhà thờ thị xã lấy lại ^^
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Chúc mừng ngày PNVN Tám tháng Ba nghen. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ hạnh phúc. Chúc chị em m nhiều hoa, quà và những nụ hôn âu yếm nữa nhé...kekeke.....
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng em cũng học nguyễn đình chiểu nè,nhưng sao chị năm năm lận .tìm mãi trên này cuối cùng cũng được về nhà rồi cho e tham gia với