Sắp tới em và mấy chị cùng làm có dự định đi phượt nước ngoài. chính xác gọi là du lịch bụi, vừa để trau dồi ngoại ngữ, vừa để xả hơi sau khi nhận thưởng cuối năm. tìm hiểu nền văn hóa của nước ngoài . Bọn em định tới Đài Nam thuộc Đài Loan, vừa gần lại có nền ẩm thực gần giống Việt Nam! Chả sợ không ăn được, chị nào có kinh nghiệm làm visa hay đã sang đó chơi rồi thì share cho bọn em với vì bọn em có tiêu chí " Tiết kiệm là quốc sách "
VJA đang có khyến mãi mở đường bay mới nên được khuyến mãi giá bay sang Đài Loan chỉ có 0đ thôi đấy c. book luôn giờ thì tháng sau bay.
Thanks chị nhé, em tìm mãi mà chả thấy! Giờ em đang tham khảo để làm cái hộ chiếu sau này đi cac nước khác cũng tiện
Bọn em cũng đi một lần y như bọn c sắp đi đấy, hội FA và mấy bả máu máu trong công ty, thuê hẳn 1 xe 16 chỗ toàn chị em đi ra sân ba luôn! Được cái trong nhóm có 1 chị hay đi công tác biết nhiều nên đặt vé trước, nên chi phí đi lại cũng chấp nhận được
theo mình được biết, thì Viet jet chất lượng bay cũng tương đương với hãng Jetstar. bạn yên tâm mua cho người nhà đi nhé
Bên đấy nó cũng có các khu như mình ý, có những khu nó tử tế lịch sự, nhưng cũng có mấy khu như khu ổ chuột bên mình, an ninh nó cũng không được đảm bảo, không nên ra khỏi khách sạn quá 12h đêm
hông biết các mẹ đã bao giờ đặt được vé máy bay giá rẻ của Viet Jet Air chưa chứ mình thì chưa bao giờ, dù canh đến cỡ nào. Rất nhiều lần vào các bước chọn chỗ, giờ bay, xác nhận thông tin, thanh toán... vẫn còn vé, nhưng đến bước cuối cùng là nhận mã xác nhận thì lại nhận được dòng chữ thông báo "Chỗ này của bạn đã được đặt trước đó". Thất vọng tràn trề. Xin lưu ý là đây là lần thứ 4 mình gặp như vậy. Mình tự nhủ, sẽ không quan tâm đến các chương trình khuyến mại của VJA nữa vì cảm giác như bị lừa ý.
bình thường thôi mà bạn ơi, mình cũng từngngồi canh nguyên ngày, sau đó con bạn mình nó nói là chỉ có vài vé giá km cho mỗi đợt thôi, nên giành cho cố thì cũng ko tới phiên mình, vì có nhiêu thì nhân viên với cả phòng vé giành hết rồi!
gọi là khuyến mãi chứ nó chia đều số lượng vé cho mỗi hôm nên là mỗi hôm km thì có số lượng nhất định. không nhanh là chỉ có hết
Em thấy mấy chị cùng chỗ làm cũng làm chuyến Hà Nội - Cao Hùng, em thì chưa được đi bao giờ, nhưng check trên mạng cũng thấy nhiều chỗ ăn chơi, du lịch ra phết
Mình ngày xưa mới sang bên đó lần đầu, cũng tự mò thôi. Nhưng mà sau mấy lần đi thì rút ra kinh nghiệm là đi theo đoàn lần đầu tiên thì sẽ rẻ hơn là tự đi. Nếu lần đầu chưa biết, chưa quen mà tự đi thì dễ bị chặt chém lắm. Ở bên ý cũng giống VN mình, cũng có người tốt người xấu. Với lại tốt nhất nên có ít nhất 1 người nói được tiếng Hoa, nếu là đi ở Đài Loan thì ai biết nói tiếng Quảng Đông ấy thì sẽ dễ nc với người ở đó hơn. Nếu vẫn muốn tự đi riêng khám phá gọi là tự mò thì tốt nhất luôn có sẵn tiền mặt trong người, và lưu số điện thoại của đại sứ quán VN bên đó. Và nhớ cập nhật thông tin cho người ở nhà biết. Nếu vào quán bar thì cận thận một chút, khi nhảy sẽ có một số nhóm xen vào tách nhóm của bạn ra. Cận thận những khi như vậy sẽ bị lạc nhau và có thể ..., nên là nhớ giữ liên lạc với nhau. Quy định nếu lạc nhau sẽ hẹn ở đâu đấy. Để nếu lỡ có gì thì cũng tụ họp nhất.
Thanks chị nhé, cứ nghĩ lúc mà không biết tiếng, ngơ ngơ ngác ngác như bò đội nón, tiếng không biết, không biết đi đường nào thì cũng sợ nhỉ?
hôm em cũng nghe chồng kể thôi, có đứa emđi sang Quảng Đông, sắp đến giờ về mà ở giữa đường, tiếng thì không thạo, hỏi bọn ở đân thì chả ai biết tiếng anh, mà máy bay thì sắp bay. Phải em chắc e khóc mất
Hề hề, tại em bán đồ chơi cho cả trẻ em mà. Nên cũng phải vào thăm hỏi. Với lại, vào đây học hỏi nữa mà. Trong này nhiều cái để học phải chăm chỉ vào chứ.