Mình nghĩ những tình huống trên đọc để tham khảo sẽ rất tốt. Tuy nhiên các tình huống thực tế trong cuộc sống thì đa dạng và khó xử lý hơn nhiều.
Bài viết nói đúng một khía cạnh nào đó trong cuộc sống, đôi khi phải nhìn sự việc theo cách đơn giản thì sẽ tốt hơn.
Ờ đời k đơn giản nvay. Trong cuộc sống có vô vàn thứ phúc tạp. Dù ta muốn hay k muốn nó vẫn diễn ra như thường các mẹ nhỉ
Cảm ơn bạn đã chia sẻ những điều thật đáng suy ngẫm. Vẫn luôn muốn trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân nhưng nhiều lúc không tự khống chế được mình. Chắc phải tập dần dần thôi.