Tranh luận: Đã Có Mẹ Nào Tha Thứ Cho Chồng Ngoại Tình Chưa?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi tisuba, 20/9/2017.

  1. Yen21044

    Yen21044 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/9/2017
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Trước đây khi chưa gặp vào tình huống này mình nghĩ chắc sẽ bỏ ngay không hối tiếc nhưng hiện tại không biết phải làm sao .sống tiếp cũng khó mà bỏ thì không được vì còn yêu .đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu
     
    Đang tải...


  2. baobao_2014

    baobao_2014 Pass quần áo

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    3,616
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    273
  3. memocxit

    memocxit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/7/2009
    Bài viết:
    1,132
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    123
    Ai cũng nghĩ, nếu điều đó xảy ra sẽ bỏ ngay lập tức ko cần suy nghĩ. Và khi xảy ra việc hành động đầu tiên là đau khổ, việc tiếp theo là viết đơn ly hôn, nhưng chốt lại vẫn là cố gắng tha thứ. Vì lúc này mình đã bình tĩnh lại, suy ngẫm kĩ cái được và cái mất, cố dặn lòng mình bỏ qua để giữ gìn hạnh phúc. Phụ nữ là vậy, nó , nghĩ và hành động sẽ khác nhau.
     
  4. ngochiephanoi

    ngochiephanoi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/11/2017
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Lúc có con rồi, kb là có dứt bỏ người đã phản bội mình đc k các chị
     
  5. Hanhts

    Hanhts Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/11/2017
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Mỗi người có một quan điểm khác nhau các mẹ nhỉ. Bạn cùng cấp 3 em ck đang cặp bồ. Mọi người xung quanh thì bảo đánh con kia rồi li hôn này kia. Nhưng nó thì chỉ biết khóc thôi. Khóc và gần như cầu xin ck quay lại. Nó nói cứ lấy ck đi rồi sẽ biết. vì yêu và vì con sẽ làm mọi thứ
     
  6. resona2070

    resona2070 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2014
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Hãy tha thứ cho ck nhưng cũng phải dạy bảo lại và cả tình nhân kia chứ ly dị tội nghiệp con cái
     
  7. Khanh Ly_HT

    Khanh Ly_HT Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/9/2017
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    IMG_6897.JPG

    Thật ngưỡng mộ mn quá,
     
  8. DuongDuonggg

    DuongDuonggg Tìm về bình yên của em

    Tham gia:
    7/9/2017
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
  9. Yen21044

    Yen21044 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/9/2017
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Khi còn yêu phụ nữ có thể tha thứ hết những lỗi lầm mà chồng đã gây ra nhưng ngược lại đàn ông không hề biết đến những gì phụ nữ phải chịu đựng ,nó nặng nề như thế nào
     
  10. Yen21044

    Yen21044 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/9/2017
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Mình mới phát hiện chồng có bồ được 4tháng anh cũng nhận lỗi và nói rất yêu thương vợ con nhưng cũng chưa thể bỏ cô bồ vì có tình cảm .anh nói chắc chắn sẽ bỏ nhưng phải cho anh thêm thời gian .mọi người cho mình lời khuyên có nên chờ đợi hay nên làm như thế nào?
     
  11. Mamacuathoc

    Mamacuathoc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/9/2017
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng là không ở trong hoàn cảnh của nhau thì không thể nói được điều gì. Nhưng nếu là mình chắc sẽ đường ai nấy đi. Ly dị và tìm lại thứ hạnh phúc mà mình xứng đáng được hưởng.
     
  12. damynghecaocap35

    damynghecaocap35 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Tha được thì nên tha các bác ạ !
     
  13. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    không biết trong này có ai nghe câu chuyện nhà mình chưa nhỉ? cũng kiểu tương tự như này nhưng mà có 1 điều là đứa em mình nó lại là người kiếm tiền chứ k phải là ck nó. bỏ thì đơn giản thôi nhưng mà thử hỏi bỏ xong rồi mình có cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc k? con cái mình sẽ ra sao?chi bằng mình tha thứ cho nó, và mình xem lại bản thân, cách sống, tìm công việc đi làm, tuốt lại bản thân, sống yeu đời hơn, và luôn ghĩ về những điều tích cực. Mình tận hưởng cs của mình, để ck luôn cảm thấy có lỗi, áy náy và sẽ bù đắp cho mình. công việc nhà, con cái anh ta cũng phải làm hết, tiền cuối tháng mình được giữ, tội gì mà bỏ, bỏ chỉ là giải quyết trước mắt bõ tức thôi, rồi 1 mình nuôi con mỗi tháng anh ta chu cấp cho 2 con bõ bèn gì? t7, cn anh ta đưa con khác đi chơi chứ k phải là đưa mình và con mình? đừng có dại, mọi người k biết thế nào chứ mình U40 rồi và mình suy nghĩ như vậy, tư vấn khuyên e mình như vậy đấy và giờ nó như 1 bà hoàng, Ck nể phục, bù đắp, và rất trách nhiệm, coi đó là 1 quá khứ mê muội, k giải quyết vấn đề gì cả.
     
  14. nguyenthuhung

    nguyenthuhung Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/11/2017
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    nếu là em thì em sẽ k tha thứ =.=
     

Chia sẻ trang này