Em hiện đang mang thai tuần thứ 22 Ngay từ ngày em thử que lên hai vạch đỏ là em biết – không nghi ngờ gì nữa, em đã mang thai. Và ngay từ ngày hôm đó, em và ông xã đã nói chuyện với bé con. Buổi sáng ông xã em đi làm đều hôn lên bụng em và nói : “Bé yêu ở nhà chơi vs mẹ ngoan nhé, bố đi làm đây, tạm biệt bé con”. Buổi tối về thì ông xã hỏi : “ Hôm nay, bé con có ngoan không? Hôm nay, mẹ cho ăn gì?” Rồi đến khoảng 22h – 23h là chúc bé con ngủ ngon. Việc này ngày nào vợ chồng em cũng duy trì đều đặn. Những ngày cuối tuần, đi chơi, đi công viên, siêu thị - trước khi đi chồng em đều ghé sát vào bụng em nói “ Bé con ơi đi công viên nhé”.... Và nay em đã 22 tuần em cảm nhận được rất nhiều điều kỳ diệu, xin chia sẻ vs các mẹ nhé ! - Em đọc sách, thơ, truyện, hát dân ca cho bé nghe, ông xã em nói : Bé con có thích không ? Nếu thích, đá yêu mẹ cái nào ? – Và bé yêu đá vào bụng em một cái. Hihihi – Điều này, làm em vui vô cùng. Không biết bé yêu cảm nhận đc, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. - Bà ngoại, gửi chuối xuống cho em măm, ông xã em lại hỏi : Bé con măm chuối của bà ngoại ngon không? Nếu ngoan, đá yêu mẹ cái nào? – và bé yêu lại đá yêu em một cái. - Nhiều hôm, em thấy bụng rất khó chịu, người mệt, em hỏi : Bé con đang mệt à ? Mẹ hát ru cho bé con nghe, bé con ngủ một giấc dậy, sẽ hết mệt – Sau đó em xoa bụng nhẹ nhẹ và hát ru (khoảng 6 – 10 bài), tự dưng em thấy bụng nhẹ nhõm hẳn, trong người thấy đỡ mệt – Chẳng hiểu sao ! - Đên giờ ăn cơm, hoặc ăn món gì đó bổ sung như : Chuối, chè hạt sen, bánh quy..., em đều nói : Bé con ơi ! Hai mẹ con mềnh măm cơm nhé! Em cảm nhận thấy bé con rất thích . - Bé con nhà em dậy khá sớm, khoảng 5h30 (Lúc đàn chim sẻ bắt đầu hót đầu hiên) bé đạp nhẹ nhẹ bụng em. Lúc đó, em bảo - bé con dậy tập thể dục rùi à, Dậy tập bò vs bạn sâu à (Bạn sâu là lọ tăm nhà em, em mặc định đó là bạn của bé con nhà em). Và bé sẽ thức đến 7 – 8h để chờ ăn sáng. Nhiều hôm mệt em nói, hum nay hai mẹ con mềnh ngủ nướng nhé – thế là một lúc sau thấy bé im im – không thấy đạp đá gì ? Không hiểu bé có ngủ nướng vs em không nữa. Trên đây, em chia sẻ vs các mẹ đôi điều về sự kỳ diệu mà em cảm nhân được. Các mẹ càng cảm nhận nhé !
Ðề: Đôi điều kỳ diệu chia sẻ vs các mẹ đang mang thai. CK bạn còn chăm nch với con, chứ ck mình toàn ngại thôi, bảo nch với con thì xấu hổ, hôm nào nhóc đạp nhiều quá mình nhăn nhó thì ck lại vỗ nhẹ lên bụng nhóc k đạp nữa, chứ bảo nch với con thì nhất khoát là k. Mình cũng hay nch với con, bgiờ thì con nghe được rồi nên mình cũng chăm nch hơn.
Ðề: Đôi điều kỳ diệu chia sẻ vs các mẹ đang mang thai. Theo em bố mẹ nên nói chuyện vs bé con nhiều hơn, tạo sự gần gũi ngay từ khi còn trong trứng nước