NGÀY MAI 14/11 MÌNH CÓ LỊCH IUI TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN. CÁC MẸ AI ĐÃ TỪNG LÀM Ở ĐÂY CHO E ÍT KINH NGHIỆM VỚI Ạ. EM LẦN ĐẦU TIÊN NÊN KHÔNG BIẾT GÌ Ạ. MÀ HIỆN TẠI TINH THẦN E CŨNG KHÔNG ĐƯỢC THOẢI MÁI, NÊN RẤT LO LẮNG. CÁC MẸ CHO E ÍT ĐỘNG LỰC VỚI Ạ !
Chị ơi , e bơm hôm qua rồi. Rất bình thường . NHưng nay e bị tức bụng, bụng chướng lên ( Ko phải đau bụng dưới ) , rồi tức ngực . Kiểu khó thở chút đó chị. Toàn phải nằm nghiêng sang 1 bên mới đỡ đau. Liệu đó có phải do tác dung phụ của thuốc kích rụng không chị ?
Em co nhieu trung ko, neu tiem thuoc kich trung ma co nhieu qua, thi rễ bi qua kich buong trung, phai den vien kiem tra, hoac hoi bac sĩ truc tiep iui xem
Em Ksao rồi chị . E iui đc 5 ngày rồi . Bác sĩ nói là trứng nó to hơn mọi khi nên e thấy khó chịu . Nhưng Ko lâu đâu . Giờ e bình thường rồi
Ngày thứ 8 Iui rồi các bạn ơi ! cũng ko còn bị chướng bụng hay cứng đầu ti nữa. đại khái là cảm giác như bình thường. Lúc này thì mình thấy lo lắng thật sự rồi. Mình có thể làm gì bây giờ vậy các bạn ?