Than thở Nhà Chồng Em Tệ Bạc Quá Các Mẹ Ạ, Em Có Nên Kiện Ra Tòa Không?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi me.yeu.be., 25/7/2017.

By me.yeu.be. on 25/7/2017 lúc 9:00 PM
  1. me.yeu.be.

    me.yeu.be. Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2017
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ, mình là thành viên mới. Mình có chuyện muốn nhờ mọi người tư vấn giúp

    Chuyện là mình sống với mẹ chồng đã hơn chục năm nay. Mẹ chồng mình không có lương hưu, sức khỏe lại yếu nên tiền ăn uống, thuốc thang vợ chồng mình lo cả. Nhà chồng mình có 5 anh chị em, tất cả đều đã được bố mẹ chồng mình cắt đất cho xây nhà, tất cả sống quanh quanh đó. Vợ chồng mình thì sống với bà, phần vì bố chồng đã mất, phần vì chưa có tiền xây nhà.

    Đến đợt vừa rồi, người ta làm công trình quanh nhà, khiến nhà mình hư hỏng và bồi thường tầm hơn 400 triệu. Mình bàn với mẹ chồng xây lại nhà, gộp luôn cả phần đất của nhà mình xây cho rộng, vì đằng nào bà cũng ở với vợ chồng mình. Mẹ chồng mình cũng đồng ý nhưng anh em nhà chồng thì cứ nhao lên phản đối.

    Họ nói rằng cứ để căn nhà mình đang ở lại (vốn là bố mẹ chồng xây) để làm nhà thờ, còn vợ chồng mình muốn xây nhà thì về phần đất đã chia mà xây. Rồi cô em chồng từ Nam nghe tin có tiền bồi thường, về cũng đòi chia, bảo là: theo di chúc, bố chồng nói nhà đó chia cho cô ấy và mẹ chồng. Nhưng bao nhiêu năm rồi, cô ấy có sống với bà, có góp đồng nào để nuôi bà đâu. Toàn là vợ chồng mình phải gồng gánh. Vậy mà bây giờ có tí tiền, ai cũng nhao nhao đòi chia với chác.

    Mình chán quá, chẳng biết phải làm thế nào, các mẹ ạ. Có mẹ nào có cao kiến gì giúp mình giải quyết chuyện này với, chẳng lẽ mình lại đem ra chính quyền, vì dù gì mẹ chồng mình cũng đồng ý cho vợ chồng mình tiền với cả cho phép vợ chồng mình xây gộp phần đất vợ chồng mình được chia với nhà đang ở cho rộng rãi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me.yeu.be.
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi me.yeu.be., 25/7/2017.

    1. me.yeu.be.
      me.yeu.be.
      Nếu nhà đó để nhà thờ thì mẹ chồng mình ở đâu bạn?
      yeuthuong76 thích bài này.
    2. me.yeu.be.
      me.yeu.be.
      Cái này đâu phải nhà thờ, đấy là anh em họ bảo là để xây nhà thờ vì k muốn cho mình xây gộp phần đất lại. Nhà này là nhà thờ thì mẹ chồng mình ở đâu? Vì nếu mình cũng như họ thì mẹ chồng mình đâu thể ở cùng mình?
    3. dlynk87_89
      dlynk87_89
      kiện tụng rắc rối còn tốn thêm tiền vào việc đó, đất mình mình xây, còn kể cả tiền bồi thường kia là trên đất của oba thì cô con gái có đòi cũng là điều thường tình. c có công chăm nuôi mẹ chồng thì đó việc của c, c sống có phúc sau con cái c hưởng, còn cứ động vào của chung sau này rắc rối rồi ở cũng chẳng yên, cứ tiền mình mình xây, đất cho bnhiu xây bấy nhiêu
      yeuthuong76 thích bài này.
    4. Manh nương
      Manh nương
      Bạn cũng có hoàn cảnh gần giống mình,nhà mình có 3 a e,1mảnh đất chia làm 4,3anh e mỗi ng 1miếng,ô 2k ở ra ở riêng để 2phần cho ô cả,còn mình được phần sân,nhà cũ của bme thì mẹ ch mình ở,mình là út nên ở với bà,bố ch cũng mất.khi vc mình có ý định là mua đất ra ở riêng thì bác cả vui mừng lắm,nhưng do k đủ tiền nên vc mình bàn với bà là làm nhà,bà cũng muốn vc mình làm nhà v ở cùng.thế là ô a cả đòi đo lại đất,bởi vì hồi ô còn sống đo 2đầu mảnh đất k bằng nhau nên jo đòi chia lại.đâm ra khi mình làm nhà thì lên trên nhà mình mấy chục phân.rồi còn bảo phần của bà thì để vc ô ấy lo,còn chú thím ra ngoài mà ở.bố có di chúc là phần nhà mẹ đang ở để sau này làm nơi thờ cúng,chú thím có làm nhà thì làm trên phần sân đã được chia ấy,ra mặt luôn,k coi bà ra j,vc mình thì cũng hời hợt.cũng họp bàn 3a e b ạ.ô 2có nhà riêng thì kệ cho bà quyết định,còn ô cả k thik,.bà còn chuẩn bị viết ra 2bản cam kết là phần của bà là để cho vc mình v phải có trách nhiệm với bà rồi ra xã công chứng, lỡ sau này bà mất đi a e lại tranh chấp,ô a cả này tính đàn bà,nghe vợ lắm.vc mình qđịnh làm nhà theo như mong ước của bà là đc ở nhà mái bằng,vc mình làm phát 3tầng cho ối đứa nó ghen.và sau này ốm đau là tự mìn lo cho bà thôi.hì.mình cứ làm b ạ.bởi vì bme đã chia hết phần rồi,vc b ở với bà thì sau này có trách nhiệm với bà.vc bàn với bà và họp gđ lại.số tiền ấy b cứ bàn với ch là vay mẹ làm nhà và sau này ốm đau vc b lo hết k cần phải ai lo.phải có bản cam kết do bà viết,k sau này mệt lắm,ai có ý kiến ý cò j thì jo mẹ còn sống là ng có quyền muốn làm j là quyền mẹ,ốm đau thì chẳng đứa nào có mặt.lúc nghe có tiền thì đòi tranh chấp.tốt nhất bàn với bà cho mỗi ng 10tr coi như là cho mỗi con 1ít,chứ tự nhiên để cho vc b làm nhà hết họ k nghe đâu.mệt lắm,.còn k nghe thì bảo ô bà nào nuôi được mẹ xây được nhà to thì vào mà làm,.vc bạn nên để chừa lại 1phần đất sau này làm nhà thờ cúng ô bà.mình cũng vậy đấy.chỉ vì đồng tiền mà a e còn giết nhau nữa mà.đó là ý kiến cá nhân mình b ạ.vc cứ bàn bạc kĩ với bà,giờ bà còn minh mẫn để bà đứng lên.chúc vc b sớm có tin vui
      thanhmai152 thích bài này.
    5. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Có lẽ mình hiểu ý nhà thờ theo cách khác , nhà thờ là nơi con cháu tụ về khi có việc gia đình , nếu theo ý mình thì Mẹ bạn vẫn ở đây
      Còn nếu nhà thờ theo nghĩa khác thì như mẹ nào có ý đó , dùng một phần để xây
      Cho dù như thế nào thì đã có di chúc , Mình nghĩ nếu là di chúc thì đã có sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình họ
      Nếu Bạn có ý kiến kiện thì việc này mình nghĩ là của Chồng bạn , nhưng lúc đó phải chấp nhận sự tan rã của gia đình , họ tham ( dĩ nhiên vì đây là tài sản của cha mẹ họ ) , và sự trông thấy của con bạn và con họ
      Mình thì hay nói với bố mẹ mình , « ba mẹ làm di chúc , cho con cũng được , không cho con cũng được »
      Mình nghĩ không nói trước được vấn đề gì , biết đâu sau này Mình lạ̣i giành giật với chị em mình , biết đâu « nó khôn , tao đây đâu dại » , Đôi khi không phải vi tham tiền mà đòi cho bõ ghét
      Nếu có di chúc thì mình lên trời mà đòi
      Có lẽ mình không tốt nên suy bụng ta ra bụng người
      Bạn và chồng có quyền từ chối chăm sóc bà hoặc để người khác chăm nhưng nếu thế thì vc bạn có thể về đất của mình mà ở , vì dĩ nhiên người tham họ sẽ không chịu thiệt đâu
    6. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Đúng rồi bạn ạ , nhưng khi đã có di chúc là đã có sự đồng thuận của tất cả thành viên , nếu cẩn thận thì đã được công chứng
      Mình nghĩ ông bà cũng công bằng , đã chia đều nhưng sự việc đôi khi không lường trước
      Ông Bà nội mình mất không có di chúc , lẽ dĩ nhiên tất cả con cái đều có quyền lợi như nhau , đưa ra pháp luật thì để pháp luật xử
      Nhưng các anh em trong nhà làm di chúc cho thím mình ( giữ cho các cháu và làm nhà thờ vì chú mình mất )
      Một phần là giữ nhà thờ , một phần là cho các cháu con chú thím , một phần phòng các cô tranh chấp ...
      Mẹ mình là dâu nên không can thiệp . Mình thấy có những gia đình vợ giựt dây cho chồng nếu tham ( vì chỉ người chồng mới có quyền lợi hợp pháp )
    7. giày túi zalo 01238929568
      giày túi zalo 01238929568
      đúng mà bạn, đất đó là của hai cụ, cụ bà đồng ý cho, nhưng vẫn còn phần đất của cụ ông, mà cụ ông mất đi rồi, nếu có di chúc thì 1/2 phần đất cụ ông để lại cứ thực hiện theo di chúc thôi, nếu ko có di chúc thì cũng vẫn phải làm vb phia chia di sản thừa kế.
      như một bạn có nói, tốt nhất chưa sang tên sổ đỏ đc thì đừng có xây.
      yeuthuong76 thích bài này.
    8. hatran2016
      hatran2016
      Đọc truyện bạn, chuyện đời mới thấy trong gia đình người ta rõ ràng phân minh từng tí. đằng này nhà mình tiền cho anh trai gấp đôi nhưng ốm đau bệnh hoạn, trách nhiệm thì nhà mình chịu trách nhiệm cơ vì anh ở trong miền nam xa quá. Điên lắm nhưng được cái ông chồng mình cũng kiếm được tiền với lại cũng thương vợ, yêu con và cũng quan tâm giúp đỡ nhà ngoại nên mình cũng nhẫn nhịn cho nó yên cửa yên nhà.
      yeuthuong76 thích bài này.
    9. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Nên mừng bạn ạ , vì bạn cũng có nhiều điều hơn người ta và chồng bạn cũng không ích kỷ chỉ hướng về 1 phía
      Mình kể bạn nghe ,trước đây lương mình ít , mình cũng hay mua vé số , một phần cầu may , một phần ủng hộ người già , người khuyết tật hay trẻ em . Mình rất hay trúng 100-1tr nhưng mình lại chia sẻ đi
      Giờ lương mình cao hơn , thói quen mua vé số vẫn còn nhưng không hề trúng , nhưng không bỏ thói quen này
      Không liên quan nhưng mình muốn kể để cảm thấy cuộc sống luôn công bằng bạn ạ
      Gia đình ấm êm là HP rồi
      hatran2016 thích bài này.
    10. vanltk778
      vanltk778
      Bạn đến hỏi các văn phòng luật sư xem sao, đúng là nhà chồng tệ bạc thật, lúc khó thì ko ai giúp. Còn mình thì cũng chả thèm đến miếng đất ở quê chồng luôn. miễn là đừng có ăn bám, bòn rút nhà mình
    11. Ngocpt1111
      Ngocpt1111
      cuộc sống có nhiều ng thật khó hiểu, cũng có những gđ bên ck thật oái ăm
    12. trinh_tri_ky
      trinh_tri_ky
      kiện đi bạn, hãy đòi quyền lợi cho bản thân và con mình
    13. Hoang Hiep HyndaiTC
      Hoang Hiep HyndaiTC
      thôi cố lên bạn ak nhin chuyện trong nhà không đơn giản là lý mà còn có tình nữa
    14. Hatram2010
      Hatram2010
      Nghe thấy chuyện nhà mẹ lục đục nhỉ, giải quyết vấn đề này mẹ cũng phải tính sao vừa khéo léo, vừa cương quyết. Em cũng k chưa gặp qua bao giờ, mẹ cố lên nhé.
    15. tranlennewvisionlaw
      tranlennewvisionlaw
      Công hay không không biết, nhưng di chúc đã viết như vậy thì bạn cứ dùng phần đất bạn được hưởng, chăm sóc bà cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm chứ ko thể đòi hỏi được. Nếu bà cho nửa suất của bà trong mảnh đất của bà và con gái út thì bạn xây còn ko thì chịu xây đất của mình thôi.
    16. zimmypro88
      zimmypro88
      Nếu mà đem ra kiện thì nhà sẽ loạn lên ngay, theo em chị nên bình tĩnh rồi cùng chồng tìm hướng giải quyết
    17. chandienhq
      chandienhq
      EM cũng nghĩ như mẹ nó á, sau mệt lắm.
    18. Seuly25032015
      Seuly25032015
      Tham làm gì, ông bà cho đất thì xay phần đất cua mình thôi. Còn phần chăm bà thì hop ae lại ai cũng phải có trách nhiệm kể cả có con gái ở Nam. Nếu mọi người đồng ý thì nhà mai mốt bà mất chia đều, còn nếu anh em thống nhất bà ở với vợ chồng em thì mọi người phải đồng ý ký tên sau này nhà ông bà là cua vợ chồng em. Ae ko ký thi vợ chồng em đâu được sở hữu theo luật thừa kế. Một mũi tên hai mục đích, muốn được chia phần thi oi tiền ra nuôi bà. Không thì đồng ý vkck em gộp nha tổ,khỏi nuôi , Dù gì v,ck em cũng đang nuôi bà.
    19. Seuly25032015
      Seuly25032015
      Mà coi ban lĩnh ox em nên đã
    20. Seuly25032015
      Seuly25032015

Chia sẻ trang này