20/10 vưà qua lại tới 20/11. Các mẹ đã có dự định tặng quà gì cho các cô giáo của con chưa? Mình ngày 20/10 đã đi phong bì rồi chẳng nhẽ ngày 20/11 lại đi phong bì nữa. Rồi mình đọc được tâm sự của một thầy giáo đã gắn bó hơn 30 năm với nghề giáo chia sẻ suy nghĩ về quà 20/11 như sau: "Một món quà dù nhỏ nhưng xuất phát từ tấm lòng, sự kính trọng và yêu mến của học trò dành cho thầy cô thì còn quý hơn gấp ngàn lần những món quà đắt tiền nhưng lại thiếu tấm lòng và xuất phát từ mục đích khác". Khiến mình càng đau đầu về quà cho con, nếu mình đi phong bì k biết các cô có thích hay không. Mà chỉ sợ các cô k thích rồi thấy k vui thôi.
Vừa rồi hôm 20/10 mình cũng chẳng biết mua cái gì tặng cô giáo của con, lớp có 3 cô cơ. Nên mình để phong bì vì nói thật mua đồ gì mà các cô không dùng được bỏ đi còn tiếc hơn. Thứ 2 tới là 20.11 rồi cũng đang đắn đo nhưng chắc lại đưa phong bì thôi.
90% đều thích phong bì nhưng đi phong bì không thì lộ liễu nên ai cũng muốn phong bì kèm 1 món quà. haizzz tốn kém quá trời. Như ngày xưa thì tấm lòng là chủ yếu chứ giờ tấm tiền là chính yếu rồi