Con người sống ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc được cấu thành bởi những yếu tố nào? Có phải càng giàu, càng kiếm nhiều tiền thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc không? Và thực tế là vậy, hạnh phúc luôn liên quan tới sự giàu nghèo. Trong cuộc sống ngày nay, con người luôn cần tiền, vì có tiền sẽ đáp ứng được hết thảy những nhu cầu cần và đủ cho cuộc sống. Vậy phải chăng tiền tài và hạnh phúc luôn tỷ lệ thuận với nhau? Và đây cũng là vấn đề cần phải phân tích cho những ai đang khao khát làm giàu để mưu cầu hạnh phúc. Triết lý của người nghèo: họ luôn có những tư tưởng tiến thủ, thậm chí cần cù, không ngại khó để mong có cuộc sống ấm no hơn, nhưng vì lộ ra tư tưởng làm giàu của mình, vậy là mất ngay số vốn nhỏ nhoi đó, đó chính là bán ý tưởng cho người khác miễn phí. Vì họ không có tính nhẫn nại và đủ kiên trì để bảo vệ những tư tưởng của mình. Thật ra, tất cả các ước vọng của người giàu có, thì người nghèo cũng có. Họ đều bắt đầu từ con số 0, nhưng người nghèo chẳng biết từ số 1 – 100 sẽ đi bằng cách nào và rủi ro ra sao, dù cho họ con số 90 thì cũng chẳng làm được tới số 100, và điều đó người giàu làm được. Giàu có luôn luôn có những quyền lực riêng, ko chỉ thoả mãn về mặt thể xác mà còn cả tinh thần. Dù có giàu đến mấy, thì mỗi ngày cũng ăn được 3 bữa cơm hay 6 bữa cơm, nhưng tại sao người giàu lại muốn giàu hơn, và lao đầu vào công việc như con thêu thân, thậm chí quên cả mình? Vì càng kiếm được nhiều tiền, càng làm giàu thì sẽ trở thành người giàu, người giàu cũng ăn 3 hay 6 bữa cơm nhưng bữa cơm của họ sẽ là những món ngon vật lạ, sơn hào hải vị. Người giàu cũng mặc quần áo nhưng sẽ là thương hiệu thời trang cao cấp. Cũng như người nghèo, người giàu cũng sống một cuộc sống sáng trưa chiều tối với những hoạt động ăn uống, sinh hoạt làm việc nhưng là ở một đẳng cấp khác và tận hưởng những dịch vụ 5 sao chỉ vì họ có và có khả năng kiếm được nhiều tiền. ..... còn tiếp. Xem full bài viết tại link này: https://nguoilamgiau.com/vi-sao-ban-luon-luon-la-nguoi-ngheo.html
Vì đi lên mạng xem tử vi, họ bảo tuổi mình trung vận giàu sú sụ, thế là nghỉ việc ở nhà ăn chơi, chờ đến già mà chả thấy giàu đâu
bác thật là chí lí, bác thật là thâm thúy..... Nói chung giàu là do sự cố gắng và tư duy nghỉ giàu....