Chị ơi, em chả biết hoàn cảnh cũng như tính tình của ck chị thế nào mà để chị phải khổ sở với mc thế. Để lâu stress nặng đó ạ, mong chị cố gắng lên HN làm việc hoặc ít nhất ko ở nhà ck nữa. Mong chị nói chuyện với ck để anh ấy biết chị đang trong tình cảnh nào và cùng giải quyết, vk ck mà. Đây chỉ là ý kiến của em thôi ạ.
Thuyền theo lái, gái theo chồng Em nghĩ chị nên theo chồng ra một thời gian. Nếu mẹ chồng mà như trong phim " mẹ chồng" bây giờ thì làm sao mà sống được chứ. Uất ức chẳng biết dựa vào ai, thủ thỉ với ai cả
em là em đi ngay và luôn, mẹ chồng chị kinh quá, đổ lỗi cho con dâu, dựng chuyện, đánh con dâu, khủng khiếp quá ạ
Mn hãy nhanh chóng ra HN ở với chồng đi. Mọi thứ rồi quen hết mn ạ. Hiện tại mn làm việc ở quê là công chức nhà nước hay tư nhân? Nếu là công chức nhà nước muốn ổn định thì cứ thuê nhà ra ngoài mà ở, MN ko sợ bị tai tiếng đâu, cứ tạm thời nhịn nhục ít ngày để lúc bà chửi thì ghi âm lại cho bố chồng, chồng, chị chồng nghe để có chứng cớ... MN có ra ngoài cũng vì bà đuổi, sỉ nhục cơ mà. Còn làm tư nhân thì cứ mạnh dạn lên HN với chồng đi, chồng ko chứng kiến thực tế ở nhà mà mẹ lại là mẹ đẻ không thể nghĩ lại có chuyện đó. MN quyết định sớm đi
E cảm ơn các chị đã động viên, giờ mẹ con e đã đi thuê nhà đc hơn 3 tháng rùi,vào cái hôm mẹ chồng e túm tóc đánh và đập đầu e vào tường thì ngay ngày hôm sau e đã quyết tâm cao độ bằng mọi cách phải thoát khỏi nơi đấy rùi,hôm đấy nếu không có hàng xóm chạy sang cứu thì chắc 2 mẹ con e cũng sưng đầu mẻ trán với bà rùi,lúc đấy e vẫn đang bế con trên tay nhưng bà vẫn lao vào lôi e vả rùi đập đầu vào tường mặc cho bé con nhà e gào khóc vì sợ hãi,e thì không dám chống cự lại mc,sáng hôm sau tay chân e tím bầm hết đầu thì đau như búa bổ
E thì có sao thì nói vậy cũng ko bao giờ dám kể điêu cho bố mẹ ck,vì thực sự từ trc tới giờ e vẫn luôn nghĩ rằng đối tốt với ông bà,quan tâm đến ông bà thì sẽ đc đối xử như vậy,nhưng đôi khi họ đã có ác cảm với mình ngay từ đầu thì về sống chung với nhau như thế nào cũng ko thay đổi đc tình cảm của họ với mình,mà đấy là cái cớ để sau này mỗi khi có chuyện gì thì họ lại lôi ra để chì chiết chửi bới mình,nhìu người thân và bạn bè đều bảo rằng cuộc sống của e đã chịu nhiều thiệt thòi rùi thì ai cũng nghĩ sau này sẽ có đc một gd chồng yêu thương và bù đắp những thiệt thòi ấy cho e,mất bố lúc 2 tuổi,một mình mẹ bươn chải biết bao nhiêu cv để nuôi mấy chị e,những năm còn học ở quê cứ nghỉ hè thì e lại ra hn làm giúp việc,bưng bê rửa bát kiếm tiền về phụ mẹ mua sách vở đi học,sau này ra hn đi học thì thời gian e đi làm thêm nhiều hơn thời gian học,giờ 2 bàn tay e chai sạn và thô ráp nhưng e chưa bao giờ nuối tiếc điều gì cả,lúc iu ck e cả bạn bè và gd e đều ngăn cản và phản đối vì quá lệch nhau,e ko nói phét với các chị nhưng lúc con gái e vừa học giỏi xinh xắn lại hiền ngoan nữa mà ck e thì đen lại gầy và ko học ngành gì cả nhưng a lại rất thông minh và hài hước.e nghĩ mình yêu ck thì sẽ đối tốt với bố mẹ ck,e ko để bụng tới chuyện ông bà ngăn cản chia rẽ nói xấu mình như thế nào lúc e và ck e yêu nhau,e chỉ biết quan tâm tới ông bà như bố mẹ mình thì mọi chuyện sẽ khác
Giờ mẹ con e ra ở riêng nhưng bà vẫn dựng chuyện cho e,ai hỏi bà cũng kể là e tự nhiên ôm con bỏ đi ko nói gì,gặp ông bà mà ko chào...rùi ông bà ko làm gì mà e lại bỏ đi,vc e tích cóp mua đc mảnh đất định xây nhà,ông bà ko đc lời hỏi thăm quan tâm thì thôi bà còn chửi bới mẹ e là xui e mua mảnh đất ko có sổ đỏ của tên ck e để chiếm đoạt tài sản của con trai bà( mà sổ đỏ thì tên của ck e chứ) mẹ e thì có biết gì về đất đai bọn e mua chỗ nào đâu,mua xong e mới thông báo mà giờ mẹ ck e lại chửi mẹ e như vậy
mẫu thuẫn cao độ quá ,chỉ có cách ko sống cùng ,1 năm về thăm các dip cần thiết thôi mình như ban thì đẻ đứa thứ 2 ko quay lại bố mc. mình thích né tránh ko muốn để mâu thuẫn đến mức này .ko còn gì để nói bà mc này đúng là ko có phúc
Lúc e và mc e xảy ra mâu thuẫn ai cũng khuyên e ra hn sống với ck hoặc ra ở riêng,nhưng e thì nghĩ vì e là con dâu cả sau này ông bà có ốm đau thì cũng đến tay vc e chăm sóc,ra hn ở sau này lại phải quay về nên e cố chịu đựng,giờ mọi việc như giọt nước tràn ly ko thể cứu vãn đc,e có cho con về chơi với ông bà thì bà lấy cớ chửi nên e cũng ko muốn xuống,bà tuyên bố chỉ nhận cháu và con trai bà còn con dâu bà coi như người dưng luôn
Mình khuyên bạn một câu: con người sống phải có tự trọng. Việc ông bà ý đuổi nhưng bạn không đi (không thể hiện thái độ gay gắt) càng làm cho bố mẹ chồng bạn coi thường bạn, không tôn trọng bạn chứ không phải thế là hay đâu. Quan điểm của m thế này này: bạn phải tôn trọng mình là đầu tiên, sau đó đến gia đình mình nên nếu có ng xúc phạm đến mình, gia đình mình ngay lần đầu tiên bạn phải thể hiện thái độ để ng ta biết ng ta không đc phép như vậy (dĩ nhiên là thái độ lịch sự nhưng phải nghiêm khắc). Nhiều lần như vậy thì bạn phải có bước đi rắn mặt vào, bạn phải ghi âm, quay phim, tin nhắn... để ck bạn hiểu bố mẹ anh ta mà k phải bạn đặt điều và chuyển đi để thể hiện thái độ bà không đc phép xúc phạm tôi, bố mẹ tôi. Phải có thái độ chồng cũng sẵn sàng giã từ nếu k biết điều thì ck nó mới nể. Cứ lúc nào cũng kiểu sợ ck bỏ, sợ bố mẹ ck thì muôn đời ng ta sẽ coi thường bạn thôi, vì họ nghĩ ban cần họ chứ k phải họ cần bạn
À tuy nhiên nhớ là đừng nói xấu hay hỗn hào với bmc nhé, nếu không mọi ng sẽ tin những gì bà ta nói về bạn là đúng đấy. Nếu có thể, vào dịp đông ng bạn hãy tỏ ra quan tâm, chăm sóc, tặng quà bmc cho ng ngoài biết, như vậy bạn sẽ không bao giờ phải thanh minh và ai thế nào ng khác sẽ rõ
Thật không thể chấp nhận đc những ng MC cậy mình là mẹ thích chửi gì thì chửi, chửi cho sướng mồm mà không nghĩ đến sẽ có cả khẩu nghiệp.
có mẹ c nào là thương con dâu thật đâu ạ, chỉ là đối xử sao cho mềm mỏng với nhau thôi, nói chung là càng ít nc ít va chạm là tốt nhất ạ, càng k nên tâm sự gì ra ngoài, vì ng ngoài càng bơm đặt chia rẽ nhà mình ra thôi