Chào mọi người, không biết đã có ai giống như em không? Trước em ở nhà làm công việc nội trợ và trông con, nghe thì đơn giản nhưng cũng vất vả chả kém gì đi làm. Con quấy khóc suốt cũng mệt lắm chứ, đã thế ông chồng em lại còn hay chê em đoảng, phụ nữ mà chả biết may vá, quần áo của chồng bị sứt cũng chả biết khâu lại phải đem ra tiệm, "VỢ NHÀ NGƯỜI TA còn biết may cả quần áo cho con kia kìa". Người đã mệt sẵn lại suốt ngày phải nghe chồng càm ràm em chỉ muốn bốc hỏa. Tức quá lên mạng tìm xem có chỗ nào dạy cắt may không, quyết tâm trở thành "Nữ công gia chánh" cho hắn biết mặt. Lên mạng tìm kiếm thì thấy trung tâm cắt may Alamode mọi người nhận xét dạy khá tốt, các bạn có sản phẩm rất đẹp nên cũng ham hố để lại sđt cho họ tư vấn thêm. Bạn nhân viên tư vấn cho em là nếu mình muốn hoc may để may đồ cho mình và gia đình thì nên học khóa cắt may theo sở thích, học khóa này kiến thức nhẹ hơn mà vẫn đảm bảo tự cắt may được. Học phí lại rất rẻ, cũng chỉ bằng tiền mình bỏ ra mua một bộ quần áo thôi. Em thấy khá ok nên đã đăng ký học. Trung tâm này có 2 cơ sở ở Trung Liệt và Chùa Hà, Cầu Giấy. Em ở gần chùa Hà hơn nên đăng ký ở bên đó. Đến học thì giáo viên dạy rất nhiệt tình, truyền đạt dễ hiểu, có đầy đủ máy may và dụng cụ cho mình thực hành ngay trong quá trinh học. Chỉ đến buổi thứ 2 mà em đã may được một chiếc váy cho bé nhà em đó. Hý hửng đem về nhà mặc thử cho con. Lão chồng về đến nhà thấy con mặc chiếc váy đẹp quá nên tưởng em mua, cứ khen mẹ mới mua cho Bông váy đẹp thế. Được đà em chạy ra nói: - Vợ: "Ai bảo váy này là mẹ Bông mua?" - Chồng: "Thế không mua thì ở đâu ra?" - Vợ: "Em tự may chứ còn ở đâu ra nữa?" - Chồng: "Cái gì?...em nói thật hay đùa?" Lão chồng em kiểu không tin đây là sự thật ý, em liền mang mấy ảnh chụp trong quá trình cắt may cho lão xem. Lúc này thì lão cũng phải tin đây là sự thật (hý hý). Được đà lên mặt: "Từ nay đừng bao giờ anh mạnh miệng chê em đoảng nữa nhé. Em sẽ cho anh thấy em khéo gấp mấy lần cài cô "VỢ NHÀ NGƯỜI TA" của anh. Từ nay quần áo của cả nhà sẽ do em tự may hết". Lão ý cười cười có vẻ sung sướng lắm, rồi nói thêm: "Được rồi, để anh xem em khéo ra sao" Kết thúc khóa học em cũng tự cắt may được khá nhiều mẫu đồ rất đẹp. Nếu ai muốn chuyên sâu hơn, có nhiều kỹ năng hơn thì học thêm khóa nâng cao nữa nhé. Học phí chẳng đáng mấy đâu mà mình lại tự may quần áo cho gia đình. Thấy cái gì xinh xinh là tự may được luôn chả cần phải ra tiệm. Hơn nữa, để lão chồng không bao giờ dám lên mặt chê mình đoảng. Em có số của Trung tâm Alamode, ai muốn tìm hiểu thì liên lạc theo số này nhé: 094 351 5559. Chúc mọi người thành công nhé! Thanh Hồng
Trung tâm này dạy tốt lắm bạn ạ, giáo viên nhiệt tình, dạy rất dễ hiểu. Nếu bạn muốn học thì mình cho bạn link này nhé: https://www.facebook.com/thoitrang.alamode/
Ghét nhất mấy lão chồng hay so sánh vợ với người khác, nghe chỉ muốn đấm cho mấy phát thôi. Cứ phải như chị này thì lão chồng mới sợ
Nói chung cũng tùy thôi bác, nếu biết thêm thì càng tốt, còn không thì cũng không phải là chuyện quá lớn mà so sánh vợ như vậy.
Nhiều lúc con quấy đã mệt rồi lại phải nghe mấy câu đó, nói thật chỉ muốn ném cho lão chồng cái dép thôi chị ạ