Bạn hãy suy nghĩ tích cực lên nhé. Đúng là không tránh khỏi việc bố mẹ yêu các con giống nhau đâu bạn ạ, vẫn có con này yêu hơn con kia. Mình cứ nghĩ thế cho nhẹ người, còn nếu bố mẹ mà nghĩ công bằng thì đã không có có chuyện cảm thấy tủi thân. Bạn là con trai việc đó đối diện dễ hơn phận làm dâu như con gái bọn tớ, phận làm dâu biết không dám lên tiếng vì bố mẹ chồng yêu thương ai hơn là việc của họ, mình có nói chứng kiến cũng chả giải quyết được việc gì mà lại làm mất hòa khí gia đình. Việc tốt nhất bạn nên làm là ra ngoài ở riêng, dù nhà cấp 4 thôi cũng được. Bạn còn may mắn là được ông bà cho đất ra ở riêng hi hi, không phải mất tiền lớn mua đất là tốt lắm rồi.
Một câu rất chân thành, lớn rồi nên tự lập bạn ạ, chúc bạn suy nghĩ thông suốt và chín chắn. Bạn còn có 75tr lập nghiệp, mình tay trắng ra đời, cho dù bây giờ mình không giàu nhưng luôn vui và thoải mái với sự tự lập của mình. chúc bạn vui!