các mẹ ạ. Có mẹ nào bị như em không? Em bầu 12 tuần mà em có cảm giác như 12 năm vậy. Thức ăn mới qua họng cứ đòi quay lại. Khoảng hơn tháng nay, em cứ ăn đc tí cháo loãng với tí hoa quả. May thì k sao, chứ cũng cho ra hết. Người nhũn như chi chi. Tới đây em phải xin nghỉ phép để ổn định mới đi làm lại Em mệt dã man, nôn đến ra mật xanh mật vàng. 12 tuần mà em sụt hơn 2kg. Đây là bạn thứ hai nhà em. Bạn thứ nhất cungz thế này nhưng em còn đi lại đc. Bạn này cứ ăn xong là nằm im, k nhúc nhích đc. Các mẹ từng bị nghén, bày cách cho em với ạ! Làm thế nào cho đỡ nghén chút các mẹ ạ.
Ôi. Thấy kinh khủng ấy mn ạ. Tớ đi khám, bác sĩ kê men làm giảm dịch dạ dày. Trộm vía đỡ nôn rồi mn ạ
k có cách nào đâu mẹ nó ạ, chỉ còn cách là chờ đợi cho qua giai đoạn này. Bao giờ 4 tháng là ăn khỏe ngay. Ngày xưa mình cũng thế.