vâng, e cũng đang uống sữa tươi đây, thấy mọi ng bảo sữa k đường thì vào con k vào mẹ mấy nên đang uống sữa k đg chị ạ
Trước chị cũng k uống đc sữa bầu toàn uống sữa tươi và sữa đậu nành. Bổ sung vitamin tổng hợp, sắt và canxi ở các giai đoạn trộm vía con cũng đạt 3,5kg mong đợi.
Mấy tháng đầu này tăng nhiều k tốt đâu mom ạ, mà e thấy e toàn mỡ bụng thôi chứ con bé tí à
Em cũng sợ sữa bầu, nhưng toàn nhắm mắt bịt mũi uống cố thôi. Có lần uống lần 1 cho ra, 1 lúc sau nghỉ hết cơn ói lại uống lại. Ck em toàn hô vang khẩu hiệu hãy cố lên vì con thôi
K sao đâu mà, mình nghĩ nếu k nghén mà ăn được thì chẳng sao, tuy k vào con nhiều nhưng cũng sẽ có sức khỏe. Mấy tháng đầu ngoài ăn uống em còn bổ sung vitamin tổng hợp mà.
Nếu tăng kg nhiều quá cũng ảnh hưởng tới con và có nguy cơ tiền sản giạt đó mom, hichic, mà tự nhiên sáng nay e lại bị nôn ọe chứ, hic, trộm vía từ lúc bầu khỏe re, mà hnay lại có triệu chứng
Vậy thì mn nên bổ sung thêm vitamin tổng hợp vào. Nếu thiếu chất cũng nguy hiểm lắm. Giai đoạn đầu hình thành lên các bộ phận, nhất là thiếu axit folic là nguy cơ dị tật ống thần kinh đó.
Chị họ mình cũng đã từng bị tiểu đường thai kỳ sau phải kiêng cữ và lên tận viện C để sinh mổ vì thời gian đầu ăn quá đà, bà ấy lại nghén ngọt, thường xuyên bánh kẹp ngày hết 1 hộp bánh chocolat nên cuối thai kỳ bị phù hết chân tay, đi xét nghiệm bị tiểu đường thai kỳ về khóc lóc rồi may ca sinh của chị ấy cũng thành công nhưng cũng phải dùng tới nhiều biện pháp
Ôi nghe mn kể sợ quá. Mình tấp 2 này cũng toàn nghén ngọt đây, nhưng mình k ăn đc chua và chỉ ăn ít kẹo lạc rả rích cả ngày cũng có 4 cái thôi cho thỏa cơn nghiện. Mình khám bác sĩ bảo chỉ số bình thường, cũng chưa bị phù
Nhưng tốt nhất vẫn không nên ăn quá nhiều, nếu mn nghén ngọn thì vẫn phải ăn thêm cam, quýt hơi chua vào để làm giảm lượng đường hấp thụ vào cơ thể và tăng vitamin C nhé.
Thế đấy, càng ngày càng nhiều bệnh, mà nhiều bệnh thì lại sinh ra nhiều thuốc. Mình nhiều lúc cũng nghĩ cứ lên thành phố sống làm gì khi đồ sạch thì chỉ có ở quê, rồi k khí thì ô nhiễm. Bầu bí đã nghén k ăn đc rồi còn toàn đồ ngâm hóa chất, với đồ tẩm chất bảo quản,... chẳng biết phải sống sao.
Mình thì vẫn ủng hộ viêc bổ sung thêm các loại dưỡng chất, vitamin. Không thể lấy cái thời xa xưa ra để biện hộ được.
Vợ chồng em cũng cứ cố đợi 1 thời gian nữa xem thế nào vì em là dân công trình, giờ giấc thất thường rồi rượu chè, thuốc lá nữa. Khoảng thời gian bao lâu không có thì mình nên đi khám chị nhỉ?
nghén ngọt dễ bị tiểu đường lắm mn ạ, e cũng thèm ăn ngọt nhưng k dám ăn nhiều sợ béo vs sợ bị tiểu đường