Cái gì quá cũng k tốt mà mom, còn mình uống điều độ thì ksao đâu, miễn là sữa phải đẩm bảo vệ sinh
mỗi cái thì lại có 1 ưu điểm riêng, nhưng e nghĩ lần đầu khám thì cứ vào viện, tuy hơi mất tgian 1 tí nhưng mà cũng yên tâm, sau tìm ra vấn đề thì mới tìm tới các bác chuyên khoa
Thế thì mn ăn ít thật đó. Giờ mn bao nhiêu tuần nhỉ? Ăn vậy k bằng mình thời chưa bầu. Chỉ trong 2 tháng đầu là mình khó chịu ăn có 1-2 bát tới ngoài 3 tháng thì bữa nào cũng 2 bát sau đó tẩn đủ thứ khác
k biết mọi ng thế nào chứ e thì e thấy khám ở pstu bác sĩ cũng nhiệt tình mà, mỗi tội khám ở đó xác định là mất cả ngày, nếu tiện thì mom khám ở đó, k thì qua mấy bác chuyên khoa cũng ok mỗi tội phí khám vs dịch vụ sẽ cao hơn viện nhiều
Mình k nghĩ là thiếu chất đâu, mình nghĩ nghén là biểu hiện của từng người với sự thay đổi nội tiết thôi. Có ngừoi nghén thèm chua, thèm cóc, thèm sấu, có người lại ăn quả chuối xanh, rồi nghén ớt, nghén đủ thứ trên đời. Nếu để phản ánh cơ thể thiếu thì ăn ớt là thiếu gì? ăn chuối xanh thì thiếu gì?...
Đúng là khám ở sản C thì yên tâm rồi, bác sĩ có thể cũng nhiệt tình, nhưng mà dịch vụ thì sao bằng khám tư đc mn. Mà còn mất nhiều thời gian chờ đợi. Khám tư vừa nhanh vừa có người đi theo hướng dẫn cụ tỉ chẳng lo ngu ngơ k biết gì.
Hihi ai cũng biết mà chẳng ai kiềm nổi nỗi thèm khi nghén bầu bí hay đói thì sao mà chịu đc mn nhỉ. Sinh xong còn phải có sức nuôi con thì càng phải ăn rồi. Cuối cùng vòng luẩn quẩn chửa rồi sinh rồi lại giảm cân xong lại chửa- sinh rồi lại giảm cân thế là xong cuộc đời phụ nữ tụi mình.
Thì m cũng nói là ở đó mất nhiều tgian mà, k thì có thể qua 56 2 bà trưng khám cũng nhanh mà, ở đó cũng nhiều bác sĩ giỏi của viện C sang, bây giờ mới là đi khám kiểm tra nguyên nhân thôi thì vào viện m thấy khá ok, mất tgian 1 tí nếu có dkien thì ra viện tư cho nhanh, còn k cứ vào viện công sau này biết nguyên nhân nếu k may bị gì đó mình có thể theo hẳn 1 bác nào đó như vậy cũng tiết kiệm kinh tế hơn
Ôi vậy sao, nghe cũng có lý nhỉ. Mình cũng nghe nói các nhà sư toàn ăn những thực phẩm làm từ đậu nành để giảm khả năng nam thì mới tu đc.
e đc hơn 14w rồi, ăn ít mà k hiểu sao cả ngày k ăn k ngon miệng, lúc nào cũng đầy bụng khó chiu, đêm nằm cũng k đc ngon giấc, mấy hnay còn thêm cả đau đầu nữa. Mệt mỏi kinh khủng
Thong thuong thoi ky dau, be rat be teo, do do nhu cau dd la rat cao: cho be va me, do do me fai an nhieu nhe,
mình 6w thì bs bảo có tim thai rồi nhưng chưa rõ lắm, kiểu mới nháy thui, nh vậy tức là cũng có rồi nhỉ
Vâng, bsi ghi là tim thai dương tính là ok rồi mom ạ, hihi, đỡ lo đc 1 phần rùi đó. Mn giờ đc bao nhiêu tuần rồi
Trộm vía, nhiều ng cũng mong thai to như mn ấy, đợt ý mn sinh con đc bao nhiều kg? E thì chỉ mong con khỏe mạnh thôi, còn kg nặng cứ từ 2,9- 3,5kg là đẹp rùi