Tranh luận: Sởn Tóc Gáy Nghe Chuyện Học Sinh Lớp 6 Rủ Rê Bạn Chơi Gái

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi coban240987, 9/12/2017.

  1. coban240987

    coban240987 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/6/2013
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    63
    Câu chuyện có thật!!!!
    Cũng như mọi ngày sau buổi làm việc buổi sáng tôi cùng mấy anh em đồng nghiệp ra quán trà đá công viên ngồi uống chà đá chém gió cho đỡ căng thẳng sau một buổi làm việc. Khi mà anh em vừa ngồi gọi được ly trà đá thì có một top học sinh khoảng 5 người mặc đồng phục có gì là trường trung học cơ sở (tôi không tiện kể tên trường vì gây mất danh dự của trường học) vừa đi đến và gọi liền 5 chai nước C2 và 5 cốc đá. Tôi mới quay sang nhìn thì thấy 3 cậu ngồi còn 1 cậu đang loay hoay tìm ghế và một cậu vừa để ba lô cặp sách xuống miệng vừa nói một trong 3 cậu ngồi trước rằng "trong 5 thằng bạn thân có 4 thằng đã trở thành đàn ông còn mày chưa biết gì là sao. Chơi với mày chán quá đi " rồi cả nhóm nổi hứng bàn tán tập trung trêu cậu kia nào rủ rê nói nếu mày muốn đi nếu không có tiền anh em mỗi thằng nhịn một hai bữa ăn sáng góp cho mày biết mùi đàn ông là được. rùi nghe chúng bàn rằng làm như thế này thế kia, rùi có cậu lôi trong cặp cái ví chứa mấy cái OK làm cậu bạn kia đỏ mặt nghe và một phần theo phán đoán của tôi thì chắc là cũng hào hứng muốn thử lắm. Những anh đồng nghiệp của tôi trêu đùa thêm vài câu và có hỏi là thế các em đi được nhiều chưa mà nhiều kinh nghiệm thế. một trong những cậu đó nói là thường một tháng nhóm em 4 thằng rủ nhau ít nhất một lần đi chơi gái, rồi nào lại quay sang bảo với nhóm bạn " dkm sao cô giáo chủ nhiệm lớp 6C nhìn mông to vãi sao không chủ nhiệm lớp mình mà để cái bà già sắp nghỉ hưu làm chủ nhiệm chán thật" nói xong cả nhóm cười ầm lên kiểu như là đồng tình với câu nói đó. Nghe xong mà tôi giật mình chẳng lẽ tuổi còn nhỏ mà đẵ biết tư tưởng như vậy không chuyên tâm học hành gì cả
    Đúng là tình trạng Tây hóa kéo cũng ảnh hưởng tới học sinh cấp 2. Đây là một trong những tình trạng được báo động giúp cha mẹ học sinh hãy quan tâm tới con cái của mình đừng vì cv mà lơ lãng đến con cái
    p/s: Các mẹ gặp phải con trong tình huống như thế thì phải cư sử ra sao
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi coban240987
    Đang tải...


  2. Kiều Thanh

    Kiều Thanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2010
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi kinh khủng quá, học sinh lớp 6 mà đã vậy thì lớn lên còn thế nào nữa.
    Lo cho thế hệ tương lai quá
     
  3. coban240987

    coban240987 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/6/2013
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    63
    Giờ xã hội công nghệ thì chúng nó có cái gì là không biết đâu bạn
     
  4. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    kinh khủng! hãy quan tâm tới con cái của mình đừng vì cv mà lơ lãng đến con cái
     
  5. coban240987

    coban240987 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/6/2013
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    63
    chuẩn đấy mẹ nó, giờ bọn trẻ cái gì nó cũng biết, chúng nó mà hư hỏng thì bao nhiêu tiền cũng không lại
     
  6. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    nghe mà choáng
     
  7. August88

    August88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/2/2016
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Rợn người, hôm trước tắc đường đứng trước 1 quán sửa xe có ông lái xe ba gác đầu 2 thứ tóc chém gió với ông ngồi cạnh: "Đàn bà có giá trị gì ngoài việc mua vui cho đàn ông đâu, còn vk tôi mà hó hé tôi vả vỡ mồm". Mình thầm nghĩ tiếc cho mẹ ông ấy đã sinh ra ông ấy, tiếc cho vk ông ấy đã lấy phải kẻ ko coi trọng mình, tiếc cho xã hội vì có loại người bẩn thỉu như vậy tồn tại, quá súc vật, sống nửa đời người vẫn ko hiểu cách làm người.
    Sáng qua đi mua xăng, bị 1 người đàn ông cao to chen ngang hàng, mình ngước lên và nói, e xếp hàng rồi mà, a xếp hàng giúp e đi, thế là hắn gào mồm lên chửi, dọa vả vỡ mồm mình, kêu sáng mùng 1 gặp con điên, rồi bảo mình mà là đàn ông thì nó tẩn chết. Trong khi bao nhiêu người đứng đấy nhìn nó cứ chửi mình sa sả, chị bán xăng thì kéo áo bảo đi đi e, đừng chấp
    Mình rất ức, mình nghĩ lúc đó nó tát mình 1 cái, mình sẽ kiện cho nó mất ăn tết thôi. Lần trước cũng chính cây xăng đó, có 1 thằng cũng định lao vào đánh chị bán xăng vì c ấy yêu cầu nó xếp hàng, mình và anh đổ xăng đứng đợi nói thêm vào bảo c ấy nói đúng rồi, a xếp hàng đi nó mới im.
    Ở đây mình thấy không phải chỉ ý thức kém, mà hình như trong tâm lý của những kẻ đó đều cho rằng chúng là kẻ mạnh và phụ nữ quá yếu đuối nên dễ bắt nạt, cứ bảo đàn bà nỏ mồm, nhưng thằng điên đó nó chửi mình nhiều và to đến nỗi mình ko nói lại đc câu nào luôn.
    Hiện tại mình đang thấy tương lai của những đứa trẻ lớp 6 đó cũng sẽ trở thành những kẻ như vậy nếu ko được uốn nắn lại. Chúng không biết tôn trọng phụ nữ.
     
  8. coban240987

    coban240987 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/6/2013
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    63
    Tre già còn uốn nắn được huống chi con người, cơ bản là do môi trường cùng với bố mẹ và gia đình một phút lơi là không để ý đến con cái sẽ tạo cho nó một tư tưởng lớn hơn và hệ lụy sẽ là người gánh chịu chính là người sinh thành , bậc cha mẹ mà thôi
     
  9. August88

    August88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/2/2016
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    haizz
     
  10. royalhalong

    royalhalong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/1/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng là thời đại công nghệ biết nhiều thì khổ nhiều, tình trạng chung của cả thế giới, hỏi sao giới trẻ nó cứ ly hôn dễ dàng đến thế, không biết tôn trọng và ràng buộc tình cảm thì chỉ là cái đến với nhau bằng tình dục sau đó chán thì bỏ
     
    trunghieu191988 thích bài này.
  11. Viet nam tour 365

    Viet nam tour 365 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/7/2016
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Nghe xong mình thấy sợ thật, đúng là bọn trẻ ngày càng bá đạo
     
    trunghieu191988 thích bài này.
  12. ngochuong202

    ngochuong202 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    1,192
    Đã được thích:
    301
    Điểm thành tích:
    173
    cháu hà mình lớp 2 đã biết thích rồi. Tình yêu bọ xít cũng có cái đáng yêu của nó. Quan trọng là cách cư xử của cha mẹ thôi
     
  13. coban240987

    coban240987 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/6/2013
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    63
    đáng yêu sao mà dạo này nhiều trang báo những ông bố, bà mẹ tuổi vị thành niên á, tuổi trẻ tò mò lắm bác ơi
     
    trunghieu191988 thích bài này.
  14. Dattran91

    Dattran91 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/9/2016
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Xã hội bây giờ bấn loạn quá cm ạ.
    Em thấy lo lắng cho con mình
     
    hangmv97HangAnby thích.
  15. coban240987

    coban240987 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/6/2013
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    63
    cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà bố mẹ luôn không còn thời gian để ý con cái. Điều nghịch lý là bố mẹ làm con phá vì hư hỏng cũng chết các mẹ à
     
  16. NguyenKim16997

    NguyenKim16997 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/5/2018
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    kinh thật. giới trẻ bây giờ khác xưa quá nhiều. e thấy lo lắng cho con em lắm/
     
  17. trunghieu191988

    trunghieu191988 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Giới trẻ bây giờ dậy thì sớm, tò mò và thông minh hơn, chỉ tiếc là nhiều gia đình cho bé sử dụng công nghệ mà không kiểm soát các bé đang làm gì, rồi cộng với môi trưởng mở nên khiến cho học sinh trẻ em yêu sớm làm rất nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội
     
    coban240987 thích bài này.
  18. mega261

    mega261 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2018
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    dã man, mới lớp 6 thôi mà, hic. Rồi con mình ko biết sẽ thế nào đây
     
  19. coban240987

    coban240987 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/6/2013
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    63
    bạn để ý con bạn đi là vừa đó, hậu quả khó lường với các ông trẻ này đấy
     
  20. hanoitravel240987

    hanoitravel240987 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/2/2019
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    giới trẻ giờ học hành thì ít mà khám phá thì nhiều
     

Chia sẻ trang này