Nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cụ thể cho từng mục trong tháng để không bị vượt quá giới hạn mn ạ Ngta vẫn bảo Tiền tiêu bao nhiêu chẳng hết, nên mình cần chi tiêu hợp lý để không bị khủng hoảng kinh tế trong gia đình.
Nghĩ tới tết mà chán các mom ạ, huhu, năm nay vk ck em chả có tiền thưởng tết, chán quá
Cuối năm ai ai cũng khó khăn hết cả. nhà em cả năm chưa làm đc việc gì lớn độc nuôi con cũng đã hết sạch xiền. Tháng lương 2 vợ chồng đc 15tr sống thuê nhà ở hn mà ko đủ ăn tiêu , Tết này mang con về ăn tết bám ông bà ,hihi
Nhà mình cũng thế, con cái ốm suốt, lại do nhà mình mua chung cư trả góp, nên làm đc bn dồn vào trả nợ hết rồi, cũng chẳng có dư được đồng nào đây.
c oi, mua chung cu trả góp ở khu vực nào thế, e đang tính mua trả góp có con nhỏ mà ở thuê trật trội quá!
ui, có người đồng cảnh ngộ với mình rồi đây, năm nay đói kém, k biết công ty có trả đủ lương để mà sống k đây
ui mn bị sao thế? mình năm nay cũng là năm của ốm đau, cứ 1-2 tháng phải đi viện khám và lấy thuốc 1 lần, tiền khám xét + lấy thuốc khá nhiều. Nhà lại 2 đứa con nhỏ. mình lại ko đi làm. May mắn là có ông chồng biết kiếm tiền, vẫn lo được cho vợ con đầy đủ.
Mn có con chưa ? Có bé thì 10 triệu k để ra là đúng r. Còn nếu vẫn vk ck son như nhà e thì nên cân đối lại. Nhà e 2 vk ck k thuê nhà cũng chỉ 7tr 1 tháng thôi