Có nhiều nguyên nhân lắm nhưng theo mình thì có thể 1 phần do dùng thuốc tránh thai, rồi "máy móc" lâu ngày không hoạt động nên cũng có thể trục trặc.
Hai, mệt nhỉ, ăn gì uống gì cũng phải nghe người này khuyên người kia khuyên, em thì cứ nghĩ thèm gì ăn đó. Nhưng đó là em nói theo kiểu đứa chưa có bầu chứ vẫn chờ các mẹ thông thái vào cmt để được mở mang đầu óc.
Khi nào có em bé bạn khắc hiểu, hihi. Tuy nhiên giờ ngoài việc ăn uống thì mẹ bầu còn có thể dùng một số loại thuốc để bổ sung dưỡng chất cũng như các vitamin cần thiết.
SA thì k ảnh hướng nhiều đâu mn, có Xquang mí phải tránh xa thui, các mẹ hiếm muộn còn 2w đi 1 lần ý, hichic
nhà bác này xưng hô hay nhỉ, hihi, nhà e cứ anh em với cô tôi chứ ghét bị ai gọi là mụ lắm, cứ như mụ phù thủy ấy
vậy thì bác mua thử bebirth cho chị nhà đi, uongs vào tốt cả mẹ lẫn con, 3 tháng đầu con đang hình thành các cơ quan mà thiếu chất thì nguy
hihi, e rõ thèm ăn cay cơ, lần nào đi ăn phơ cũng cho ớt đỏ lòm cay xè mà giờ chả dám cho nhiều, nhà e còn cấm cơ mà thèm quá, k ăn k đc ý hichic
Huhu mình là trường hợp bạn nói đây, chưa đến mức tịt nhưng cũng đang gần rồi vì mình thả 6-7 tháng rồi mà chưa có gì
Trộm vía thế chứ, mấy bà ý cứ khỏe như gì ấy, trước e bầu bí trộm vía cũng khỏe, ăn uống bình thường, chả nghén gì, chỉ mỗi cái bị đau hông từ tháng thứ 3
phải đi kham mới tìm ra nguyên nhân chứ mn, hichic, dưới nhà e có nhà để bao nhiêu năm k đẻ đc tới lúc đi khám thì họ bảo bị tắc cả 2 vòi trứng, gờ muốn bầu thì phải làm ivf, mà con nhà ý lúc đó cũng 10 tuổi rồi
Không biết có phải nếu bổ sung đầu đủ chất từ trước bầu thì sẽ đỡ nghén k. Để chuẩn bị cho tập 2 mình đã uống khá nhiều loại chờ đợi tiêm phòng mà giờ vẫn chưa có gì..
Biết thế nên mình cũng nghĩ nếu sau tháng này k có là mình cũng đi khám. Nhưng giờ cuối năm bận việc, nghỉ cũng khó nên cứ hết tuần này tới tuần khác mà chưa đi đc
ô vậy à mn, trước khi bầu m bổ sung khá đầy đủ đó, uống E, sắt vs elevit nên trộm vía, mấy bà chị của m cũng vậy á, nhiều khi k nghén cững lo lo