Trước mình tự làm dầu dừa, còn sau đó gặp 1 chị tự làm bán mình mua dùng thấy chất lượng như nhau. Nên nếu mua thì ai tự làm mua là yên tâm
Mn có bị dị ứng khi ăn dừa k? Nếu k thì bạn chắc mua phải hàng giả hoặc pha rồi. Mình khẳng định nếu cơ thể bạn vẫn ăn đc dừa thì k bao giờ bị như vậy. Còn khi bạn bôi kem hóa học được bào chế thì điều đó mới có thể xảy ra đó.
em thì cứ bôi linh tinh, môi nẻ thì bôi môi, mặt thì k dám bôi sợ mụn vs tuần bôi 1 lần vào bụng chống rạn, k bít có hiệu quả k
k mình không bị dị ứng gì cả, mình cũng k mua, dầu dừa này cô em mình làm cho mình lúc nó bít mình có bầu đó, dầu dừa nó nhiều dầu, nếu mà bôi vào da khô còn đỡ, da dầu thì càng làm mụn phát triển mạnh
13w là có thể bổ sung can xi đc rùi đó, thiếu canxi thì mẹ thường bị chuột rút hoặc đau hông, đau lưng
k biết có phải do thiếu canxi k mà e thấy e đau hông vs đau lưng lắm, chuột rút thì trộm vía k bị, e cũng chưa bổ sung canxi, chỉ chăm cái đường ăn uống thôi, chịu khó ăn tôm cua cá lắm
mình thì uống elevit, canxi với sắt, DHA những tuần cuối uống canxi lên gấp đôi thì ko bị chuột rút còn uống 1 viên thì đêm bị chuột rút đau lắm luôn ý, chắc lúc ý thiếu canxi
chị cũng thế, 3 tháng đầu thì chỉ uống elevit, sắt thôi e mình thì ko bị đau bại hông mà chỉ đau lưng thôi mom ạ!
Thế ạ, huhu, e cứ bị ám ảnh, dạo này e thấy người cứ nhẹ bẫng ra ý, thi thoảng nghĩ vớ vẩn lại đâm lo, rồi lão ck e lại mắng, hôm trước thấy con bạn e bảo lúc mang thai cứ đo nhịp tim mà 90 nhịp là con vẫn khỏe, thế nào mà cứ tối e đo đc có chưa 80 lại lo lắng, mà ngày thì đc 90 nhịp
em đo nhịp tim của con hay của em? chắc là của em chứ?chị chẳng bao giờ đo mấy cái đó cả, lo thì đúng là cứ 1 giai đoạn là lại lo, như chị hồi đó chưa vào tc thì lo ko biết bao h vào tc, chưa có tim thai cũng lo, rồi 12w cũng lo double có sao ko, 16w cũng thế, rồi 22w xem hình thái của con có bị dị tật gì ko, 28w trở đi lại lo lắng cân nặng của con, nói chung nhiều cái lo lắm, nhưng thôi cứ thoải mái e ạ, chứ mình lo ko giải quyết dc gì, về sau chị AQ là nếu bác sĩ nói bt là tốt rồi, ko nghĩ gì thêm