Với những cái lạnh đầu mùa của miền Bắc. Và để cảm nhận rõ nét nhất là bạn đi ra khỏi nhà lúc sáng sớm tinh mơ. Nhớ lại cách đây gần 25 năm, khi đó tôi còn ở quê cùng bố mẹ lúc đầu mùa phải đi ra ngoài đồng để trồng lúa, trồng rau, mặc dù những cái rét căm căm bởi thời tiết dường như đã không "thương" những con người kham khổ như gia đình tôi lúc bấy giờ. Đến khi sau này được "thoát ly" ra ngoài thủ đô công tác, làm việc nên tôi luôn tâm niệm rằng mình phải cố gắng để "thoát" cái nghèo này. Hôm nay, tình cờ đang ngồi Cafe thì bỗng làm tôi giật mình bởi có 1 cô bé nhỏ thó, nước da sạm ngăm đen bởi toát lên vẻ khổ cực bởi những thời tiết khắc nghiệp của dải đất miền Trung nơi cô bé được sinh ra, mà tôi thấy rất rõ nét trên khoé mắt của em bé đó, cũng thật đáng mừng cho tôi (http://luatsutuan.net) khi biết rằng cô bé này hiện đang là tân Sinh viên của Trường Đại Học Luật Hà Nội - là ngôi trường thân thương mà trước đây tôi cũng được may mắn học ở đây. Cô bé đã tự "mưu sinh" bằng đôi bàn tay khéo léo của mình. Và tất nhiên, tôi ủng hộ em bằng việc mua tấm thiệp mang dòng chữ "... CỐ LÊN! TÔI ƠI ...". Mong em luôn cố gắng để vượt lên hoàn cảnh để chúng ta sẽ là đồng nghiệp của nhau. Hà Nội sớm se lạnh ❤️