Úi cái cuối em thấy chuẩn kinh. Lắm lúc hết méo nó tiền rồi tằng tiện mà vẫn phải đưa cho bố mẹ chồng á. Chả dám hé răng lời nào. Được cái bố mẹ chồng em bao nhiêu cũng thiếu (
Em cũng tin là do số với cả may mắn chứ nói llaf do mình ăn ở các kiểu nhưng cứ thử hỏi cho dù ăn ở tốt tới đâu hay có thiện chí ăn ở mà bên kia cứ vậy thì biết làm thế nào.
Mm giống em rồi đấy híc. Không đưa xiền bà còn nhắc sao bà không nghĩ tiền cho các con để tiết kiệm nuôi con mua đất làm nhà nhỉ? nhà em mà có ng ốm chắc chẳng có gì mà mong tiền tiết kiệm thì không có mà tháng nào về quê cũg đưa cho mẹ chồng hơn 1 triệu rồi hic
nhà mình vk chổng mông lên làm không hết việc, ck thì ngồi chơi đt thoại. Hò mỏi mồm cũng chẳng nhờ ck làm cho đc việc gì. càng ngày ck càng lười
Em lấy ck xong k khác mấy. Tích cực hơn. Nhưng k hiểu mn tn. #1. Nấu nướng có thể hiểu đc. Nhưng mn nên rủ ck nấu cùng. Hôm nào mệt mà ck k nấu cho ấy. Cho nhịn. ra ngoài ăn quán cho lành, về nghỉ ngơi đỡ mệt ng. sao cứ phải mặc định là nấu cơm cho lão ăn. Lão là ck chứ có phải con mình đâu mà sợ đói. #2. nên phân chia việc nhà. Mn ở chung hay ở riêng. ở chung thì hơi khó vì còn bố mẹ ck. Ở riêng thì chia việc ra, khéo léo thì gọi là rủ rê chồng làm cùng. Nhà em,em rửa bát thì ck tráng và úp bát. Em bỏ quần áo vào máy thì ck lấy ra phơi.... #3. Lấy ck rồi có thêm lương của ck để chi tiêu, sao lại khó khăn hơn nhỉ? Ck mn k đưa tiền cho mn ah? Nếu thế phải xem xét lại. Cuộc sống khác hay không là do định hướng của mn. Cố lên!
Mình lấy chồng 4 năm 2 đứa con rồi, lấy chồng thì tình cảm vc ko khác mấy hổif mới yêu chỉ thấy sướng hơn lúc yêu là được tiêu tiền chồng thoải mái
Em lấy ck cũng thấy khác một trời 1 vực luôn ý ạ Thứ nhất là được chồng yêu nhiều hơn, quan tâm hơn và quan trọng luôn cố làm trò cho vợ vui Thứ 2 là tiền rủng rỉnh hơn vì lão nhà e kiếm được Thứ 3 là trước e đi làm lão sáng trở đi tối đón về, ck e làm tự do nên tối vợ đi làm về chỉ việc ngồi ăn cơm vì cơm lão nấu rồi, quần áo thì không phải giặt, chỉ rửa mấy cái bát. Nhưng từ ngày e k đi làm mọi việc e làm hết, chỉ thi thoảng em ốm hoặc sai lão mới làm Nói chung em thấy hài lòng với cs hiện tại. Cảm ơn ck vì mỗi ngày đầy ắp những yêu thương
Em thích nấu ăn với làm việc nhà nên k cần ck san sẻ. K hiểu sao mọi ng than vãn chứ cho e ngồi cả ngày lẩn mẩn dọn nhà e cũng thấy vui. Để ck e vào làm cùng e thấy khó chịu lắm vì ông làm đc 1 cái thì bày 2-3 cái rồi thì dọn dẹp bày biện k đúng ý e, e toàn cáu thôi. Lấy ck e thấy khác nhất là trc e tiêu tiền bạt mạng lắm. Kể cả hnay shopping hết, mai ăn mì tôm cũng vui. Nhưng h lấy ck tự nhiên keo kiệt hẳn, tiêu j cũng căn ke đong đếm tính toán từng tý một. Ai cũng bảo e thay đổi nhiều quá
Nhà e vợ ck son đâm ra ít việc nên e thích làm hết. Đến nỗi mẹ ck e sang chơi còn k ủng hộ. Bảo e chiều ck quá, phải bắt nó làm đi. Rồi mẹ ck e bắt ck e đang ngồi chơi đứng dậy phơi quần áo, đi cọ nhà vệ sinh hay rửa bát. Thế nên ck e chả thích mẹ ck e sang. Cứ mẹ sang lại hỏi mẹ có việc j k ? Mẹ ck e bảo tao sang buôn dưa lê với vk mày, k đc à mới thôi
Đúng là bạn làm hư ck rồi, vc pải cùng san sẽ cv, để tạo thói quen cho ck giúp đỡ việc nhà với vk. Đến lúc có con vào lúc đó bạn mới biết được tác hại của việc chiều ck quá là ntn.
Theo chị ,mình nên nhẹ nhàng nhờ chồng .nói dần dần cho chồng hiểu là đi làm về mêt nhờ chồng làm cùng không là chiều các ông ấy sinh hư mình nói đúng các ông ấy phải nghe thôi