E thì cứ thích lắp cửa cuốn, kiểu sau này mình có kinh doanh gì thì có cái cửa cuốn nhìn nhà cũng sang đẹp hơn ý. Mà lão nhà e cứ không đồng ý, nhất quyết chỉ có muốn lắp cửa gỗ và cửa inox thôi cho an toàn. E có tìm hiểu thấy có hãng cửa cuốn Austdoor cũng có độ an toàn và an ninh tốt mà. Mấy hôm nay lão chẳng thèm nói chuyện với em. Haizz!
Cửa cuốn bây giờ độ an toàn và an ninh tốt mà Anh nhà chắc lâu rồi không tìm hiểu về cửa cuốn nên như vậy thôi. 1,2 hôm xuôi xuôi rồi lại nghe theo vợ ngay, chứ gì mà phải căng thẳng thế.
Nếu đã xác định là làm ăn kinh doanh thì sử dụng cửa cuốn là đúng rồi còn gì. Nhưng nếu như nhà có mặt tiền đẹp thì hãy lắp nhé! Chứ nhà mà trong ngõ thì e sợ là hơi phí. Còn về độ an toàn của cửa cuốn của Austdoor thì có thể yên tâm được nhé!
Lão cứ bảo e là cửa cuốn người ta cạy cái là được, bao nhiêu nhà lắp cửa cuốn mà cứ cạy là được thì e cũng đến ạ luôn Nhưng nói thì chẳng nghe. Mà e tìm hiểu thấy cửa cuốn austdoor này cạy nó còn có còi báo động. Nên thôi e chẳng thèm tham gia nữa, cho lão thích lắp cửa nào thì lắp. Không lại bảo e đàn bà con gái chẳng biết gì.
Cho mình ngăn cửa cuốn nhé - lần 1 : về lấy hộ chiếu đi ra sân bay , cậy cửa - lần 2 : ở trong nhà đêm không mở đựơc , bên ngoài cậy cửa Nhiều lần cửa chập chờn , đóng mở không được , .. Kết quả phải thay cửa kéo Chỉ sợ bà hỏa Tùy bạn quyết định nha , trừơng hợp này nhà chủ mình thuê
Thôi chuyện xây dựng cứ để cho chồng lo đi bạn, mình lo làm gì cho mệt người. . Phụ nữ thi thoảng cứ giả vờ ngây ngô hóa lại hay.
Vâng, e cũng chẳng can thiệp nữa rồi, e bảo cũng nói thẳng là "bây giờ cho a quyết định đấy, e chẳng tham gia nữa đâu" không đúng đến lúc lại đổ tại e thật đó chứ ạ!
Hôm trước lại thấy tò tò gọi thợ đến lắp cửa cuốn của hãng austdoor rồi bạn ạ! Mình thì chẳng nói gì đâu, cũng chẳng giận dỗi gì. Nhưng thấy bảo là nhiều anh em trong công ty khuyên là nên lắp cửa cuốn, nên tự nhiên lại thay đổi quyết định Đúng là lời vợ không bằng lời mấy anh em bạn nhậu bạn nhỉ?