Từ ngày các mẹ lấy ck các mẹ cảm nhận về ck mình là người ntn ? Em thì thấy hối hận khi lấy chồng quá
Yêu ck hơn rất nhiều, lúc mới đầu mình gật đầu đồng ý vì lấy ck cho xong thôi, nhưng sau khi cưới về rồi thấy iêu ck nhiều lém, biết chăm vk, giúp đỡ nhưng mà cái hơi khô khan tí thôi
ông chồng em cục cằn, hôm kia 2 vk ck e vừa choảng nhau xong, nguyên nhân vì nhà ông ấy có cỗ mà 1 mình em rửa 4,5 mâm bát trong khi các chị ông ấy 3,4 người k ai ra rửa cùng, tối mọi ng về em mới than là phải rửa bát 1m, thế là ông ý bảo e hay tị nạnh vs các chị, mà giờ em mới cấn thai đc vài tuần, để mình em ngồi rửa mấy mâm bát như vậy ông ý k xót mà còn nói thế, e ức quá rồi 2 vk ck cái nhau, ông ý còn xông vào đánh em nữa
ôi thế là lão quá đáng rồi, k biết thương vợ gì cả, mà đùa các chị chồng, em chồng, rồi chị em họ k giúp đỡ thì quá đáng thật. ...Ở quê ngoại tớ á, đợt giỗ toàn người bụng to rồi mới cấn thai 1 mình tớ cũng dọn dẹp nhiều nhưng thôi chấp nhận, đến mình mình có mình lại ung dung thôi/.
ck mẹ nó cục cằn quá, chả biết yêu thương vk gì cả, mới bầu mà vẫn bắt làm toàn việc nặng, đã thể các chị e ko giúp dc j rồi mà còn oánh vk chứ, sao trên đời vẫn còn những ng ck như vậy nhỉ
Đa phần các ông chồng đều lười rất ít khi gặp ông chăm và tâm lý nếu gặp được người như vậy thì cố mà giữ
Hơi bẩn 1 tý, làm việc j cũng hơi ẩu. Nhưng về e uốn nắn dần dần rồi. Giờ là ok, e k trông mong j hơn. Bạn ấy cứ yêu vk, thương vk lo cho gia đình thế này là e mãn nguyện rồi
Vote bỏ chồng chị ơi, bênh chị không bênh vợ bênh con. Đúng thì thôi chứ đây anh chồng sai lè rồi. Lại còn được quả vũ phu đánh cả vợ đang mang bầu. Mà mấy bà chị nhà chồng chả biết ý gì cả
Phương châm của em là kệ đi. Các ông chồng luôn nghe mẹ. May lão nhà em ở riêng. Ngày em mới lấy cái gì cũng hỏi mẹ và mẹ. Bây giờ sau 6-7 năm lấy nhau lão bớt rồi . Nói chung em nói thẳng : Bố mẹ là mình có trách nhiệm còn vợ con anh mới sống với anh cả đời nên phải nghe vợ . nói nhiều giờ cũng bớt rồi giờ thì vẫn nghe mẹ nhưng em kệ em ko thích lão cũng chả dám làm.
2-3 năm đầu là em cũng hối hận ghê. Eo vợ chồng ko hợp nhau ghê gớm. Sau nghĩ kệ đi . Thì giờ lại ổn hơn. Đúng lời mẹ em nói vợ chồng tầm sau 5-7 năm mới ổn hơn. Thì mỗi người một cá tính . Em thì dâu trưởng rửa bát như cơm bữa mỗi lần về quê . Lúc đầu bực về sau quen kệ làm nhiều là em xin lên bà ngoại chơi. Nhà bà ngoại gần. Về 3ngayf o bà ngoại 2 ngày để đỡ dọn . Chứ cứ 1 bữa 10 năm ôi
Lấy ck giống đánh bạc thật, mà canh bạc này mấy ai được chơi 2 lần. Nhưng ông ck mình cũng thế thôi, lấy vk cũng như gửi cuộc đời vào một canh bạc. May mắn thì được con vk tốt, không thì ôi xời ơi ...