Mấy hôm nay e và ông chồng đang bàn tới chuyện tết nhất, em lấy chồng 3 năm rồi mà chưa năm nào đc về mẹ đẻ ăn tết, toàn mùng 4 mới đc về thì hết tết mất rồi, năm nay e kiên quyết bảo ông ý sẽ về quê em ăn tết, nếu ông ý k đôg ý thì e bế con tự về. Nhà e có mỗi 2 chị em gái, chị gái e lấy ck cách hơn 1000km, em thì lấy ck cách nhà 300km nên cố gắng về chứ k nghĩ có 2 ông bà ở nhà xót lắm
Nhà mình năm nào cũng ăn Tết ở nhà chồng, đến mùng 3 mới về ngoại. Năm nay thì tiến bộ hơn, chiều m2 đc ra rồi. Nhưng mình đi cả năm, có dịp tết mới về nhà chồng nên cũng thấy bình thường
Mình cũng chưa năm nào được đón tết bên nhà ngoại. Chỉ được sang chúc tết trong ngày rồi về nghĩ cũng buồn. Như năm đầu mình còn nghĩ biết thế k đi lấy ck nữa...
Đúng là con gái là con người ta mn nhỉ, nghĩ cảnh bố mẹ nuôi mấy chục năm tới khi lấy chồng lễ tết cũng chả thăm hỏi gì đc bố mẹ mà buồn
Nhà em từ 30 đến sáng mùng 3 ăn tết nhà nội, từ trưa mùng 3 đến mùng 5 ăn tết nhà ngoại. 2 nhà cách nhau gần 30km nên chia đôi, đỡ phải đi lại nhiều, con cái nhỏ mệt ra.
Nhà mình thì thỏa thuận từ đầu rồi. Cứ về đến 2 ra ngoại. Nhà mình cũng toàn chị em gái, mẹ toàn phải lọ mọ 1 mình, thương lắm. Nên bảo khi nào bà ra lão 70 nhất định mình sẽ ăn Tết nhà ngoại 1 năm cho bà đỡ buồn. Vì sau Tết còn ko khí j đâu mọi người nhỉ? Như ngày xưa mùng 3 vẫn Tết, h thì hết giao thừa là mình đã cảm nhận ko còn ko khí Tết nữa rồi (
nhà em thì chồng e gia trưởng lắm, haiz, năm nào tết nhất cũng cãi nhau về chuyện ăn tết, nhưng năm nay e quyết rồi, cả năm ở nhà chông hầu hạ cả nhà chồng, có cái tết mà suốt ngày phải ỏ nhà làm cơm với rửa bát e mệt lắm, còn mệt hơn cả đi làm bình thường nữa, nhà ck ai cũng cười cười nói nói lại nhớ tới bme đơn độc quê nhà, giờ e thấy hối hận vì đã lấy chồng xa
nhà mình thì nội ngoại cách nhau 15km nên hết sáng mùng 1 là mình đã ở bên ngoại rồi, có khi đêm 30 vẫn đang ở nhà ngoại, rồi ở đến mùng chiều mùng 2 về nội đến mùng 3 xong lại sang ngoại, hoặc nói chung thích sang lúc nào thì sang. Chỉ là giờ có con nhỏ thì ko lượn như cá cảnh dc như trước nữa thôi!
Chị thích thế, e chắc chả bjo đc đón giao thừa ở nhà mất, huhu, mà ở nhà ck e cũng chán cơ, ng ta đón giao thừa ăn uống các thứ còn nhà e giao thừa mẹ ck e cúng lễ xong cả nhà đi ngủ, chả đón giao thừa gì, đc cái ông chồng trưa m1 đã đèo về rồi, mọi năm cứ ngày 29 e dọn dẹp nhà ck xong 30 e về nhà chơi, tới chiều tối e về nhà ck, xong chiều m1 lại xuông quê e
chị có đón ở nhà đâu e, ở nhà vs bố mẹ đến gần giao thừa thì về nhà ck, về nhà ck thì chị chui vào giường ngủ còn để ck vs bố mẹ ck với e ck đón giao thừa thôi, hihi năm nay con còn nhỏ chắc đêm 30 cũng chẳng dc sang em ạ. e năm nay bầu bí thế thì giống chị năm ngoái, cố găng đi dc thì đi chứ lúc sinh ra bé còn nhỏ chẳng đi dc đâu e!
Cũng mong tới tết bé khỏe mạnh để đi lai cho thoải mái c ạ, hihi, từ đợt bầu e cũng ít về vì vừa bầu lại trùng vs xây nhà cửa, mẹ e cứ sợ đen nên bảo e k nên đi lại nhiều, đc mỗi năm đầu cưới nhau ck e cho đi xem bắn pháo hoa, còn đâu năm ngoái thì ở nhà ngủ, chị dâu thì đi lễ ở đình chùa các thứ xong về ngủ, chán, trong khi ở nhà e thì cả nhà giao thừa xong bắc nồi lẩu ăn uống, rồi cô chú e lên chơi xông đất chúc tết rõ vui
uh, nhà chị cũng sợ bầu bí xây nhà nó đen đấy nên cũng ko dám xây, nhưng chị thì ko tin cái đó lắm, vì chị thấy bên thiên chúa giáo họ có xem xét kiêng kị gì đâu mà vẫn bt, còn phát triển nữa ý, nhưng nhà ck chị thì lại tin mấy cái đó, hihi chị thì hồi trẻ còn chịu khó thức đon giao thừa chứ mấy năm gần đây cứ xem hết táo quân là chui vào chăn ngủ rồi
chắc mấy năm nữa, em cũng sẽ mạnh rạn đề xuất: năm này ăn tết nhà nội, năm sau nhà ngoại. Vì tâm lí ông bà ngoại cũng thích đông đủ con cháu đón tết nữa. Hihi nhưng nghe chừng khó phết nhỉ Kb em nghe chuyện ở đâu, quên mất rồi...có gia đình chồng bảo là cả năm đã ở cùng con dâu rồi, nên Tết cho về ngoại đón Tết, đc thế thì thích nhỉ
Các mẹ lấy chồng khác quê, mà các ông chồng thường cổ hủ ( kể cả nhà chồng) đều ko muốn vợ con mình ăn tết ở nhà đẻ ( chủ yếu là muốn con dâu về nhà phục vụ nhà chồng ,tớ nghĩ thế) nên phụ nữ mình thiệt thòi. Muốn đấu tranh để thay đổi suy nghĩ việc con dâu cũng muốn về ngoại ăn tết mà nghe chừng chả biết đến bg mới thực hiện được. Chính vì thế mà mình mới quyết định lấy chồng gần keke, tết nhất mới thấy tiện lợi. Đi về ăn tết thì chỉ về 1 cung đường, sáng ở nhà nội, tối ở nhà ngoại, kể cả ngủ ở nhà ngoại cũng ok ( chỉ cần xin phép đàng hoàng) , may mà bố mẹ chồng mình tâm lý, cũng nghĩ cho ông bà ngoại cũng muốn con cháu về ăn tết cùng nên ko bao giờ cấm cản. Được cái ông chồng cũng thích về nhà vợ vì nhà đông vui, bố mẹ vợ tâm lý, anh em hợp cạ nên thích lắm. Các mẹ nên nói chuyện với chồng trc, làm công tác tư tưởng, thuyết phục dần dần ( khi ông ấy xuôi ông ấy mới thuyết phục được bố mẹ ông ấy) cố gắng 1 năm nhà nội- 1 năm nhà ngoại, không thì 2 năm nội-1 năm ngoại, sao cho mình cthe được về ăn tết với bố mẹ được năm nào tốt năm đấy. ông bà già rồi, tết nhất mong ngóng con cháu về đông vui, dù biết lấy ck phải theo chồng nhưng nhiều khi nghĩ cả năm phục vụ bố mẹ chồng ( nếu sống chung) , mà tết nhất chỉ đươc về với bố mẹ đẻ ( từ ngày mùng 3 trở đi- là cam thấy tủi thân vô cùng tận). Mình không xa quê như các mẹ nhưng mình hiểu cảm giác của các mẹ mỗi khi tết về mà ko được về thăm bố mẹ, ăn tết cùng bố mẹ đẻ. Mà ông chồng ko hợp tác thì cứ ôm con về trước tết, xin phép bmc đàng hoàng, nói lý do đầy đủ, khéo léo thuyết phục ông bà sao cho ông bà đồng ý là được rồi, còn ck cùng thì càng vui, ko về thì bớt vui ( vì kiểu j chả bị hỏi này nọ) - nhưng dù sao chỉ cần đc về ăn tết với bố mẹ thì cách nào mình cũng sẽ làm....cố gắng đừng làm căng thẳng quá kẻo mất vui
c nói cứ như zà lắm rùi ý, hihi, nhà e vẫn xây, nhưng nhờ anh chồng e đứng lên xây, lấy tuổi a ý lun, hihi, cố gắng hơn tháng nữa là hết năm rùi, nhà e chắc tết này vẫn chưa xong hẳn, vẫn còn vài thứ nữa anh ck e bảo tết xong thì lại làm
hihi, thì cũng băm rồi mà em, chẳng già thì còn trẻ với ai nữa, hihi uh chị cũng nghe nói mượn tuổi để xây nhưng nhà ck chị ko muốn nên thôi. Nhà e chắc đến tết là ở dc rồi, rồi ra tết còn cái gì thì ta bổ xung sau cũng dc mà, thích nhé, sắp có nhà riêng để ở rồi đấy, chị ko biết đến bao giờ nữa