E chào các bố các mẹ ạ, chả là gần đây tin tức nhiều người gửi sổ tiết kiệm mấy ngân hàng khi đến hạn rút sổ thì mất trắng tiền tỉ tiền triệu cũng có, rồi để trong thẻ ATM cũng bị mất dù thẻ vẫn còn trong túi ko chạy đi đâu, do có ng khác làm giả thẻ rút đc của mình, e có it tiền nhg hay lo xa nên e hoang mang quá. Còn đầu tư bỏ tiền ra thì e tạm thời ko đầu tư gì thêm. Mn chia sẻ kinh nghiệm cho e với ạ, e cảm ơn.
Gửi vào tiết kiệm nhưng chôc nào của nhà nước thì yên tâm hơn mà tận tay mình nộp chả tin được nv
gần đây e lâu ko ký xong đến ngày rút sổ , nv ngân hàng bảo e ký ko giống , bảo e ký ra giấy trắng xog ký lại 1 lần nữa vào sổ tk ấy , xog về nhà nhớ ra vụ ký vào giấy trắng có nhiều trg hợp bị mất tiền nên e hãi , rut hết tiền rồi và sau ko dám gửi ngân hàng đó nữa.
đúng r mn ơi ) tiền tích góp bao lâu gửi gắm vào 1 chỗ đùng cái bay hơi thì chắc lúc ấy sốc lắm, thấy trên fb chia sẻ nhiều vụ mất trắng tiền tk của ngân hàng...., mấy chị nằm ra đất khóc lóc....
Nếu các mom muốn tiền tăng giá trị mà k rủi ro thì có thể đầu tư bđs hoặc cho vay nha, chứ để k 1 chỗ cũng phí lắm đó
cho vay cầm cố thế chấp chứ ko cũng hãi lắm mn à, với cả cũng chả có máu mặt chả dám làm, bất động sản thì đầu tư dài hạn cũng phải mấy năm , mà may thì ăn ko thì cũng chết ...
cứ mua đất là chắc ăn nhất thôi, nếu tiền ít thì cứ mua vagf mà cất, 1 ít gửi NH khi nào gom được đủ mua đất thì mua để đấy chẳng sợ mất.
đừng có dại mà cho vay nhé! tớ cảnh báo đấy cho dù là người thân vay cũng không cho luôn kinh nghiệm tớ đầy mình 10 năm nay rồi nên mọi người đừng có cho vay, mất hết đấy nhé! đầu gấu mà còn k đòi được huống chi các mẹ hiền lành đi ỉ oi đòi cái bọn đó có mà mọt xương k đòi được. Mình nhiều khi cứ nghĩ thôi nó ăn thì con nó tội cho xong đi chứ, vì tiền đó kiếm bù vào nhanh thôi k muốn ra tay ác , bọn nó sau này làm ăn được nó trả nhưng mà các mẹ dồn mãi được ít tiền mà thấy lãi hám lời cho vay là thôi luôn. Mình cho anh chị em họ hàng vay mà cũng chuồn luôn, hỏi nhiều ngại mà hỏi hết năm này qua tháng khác cũng có trả đâu.