Hihi hầu hết các bà vợ đều "chê" chồng lười, có mấy ai khen đâu Mà cái vụ đưa đón vợ chả mấy ông chồng "tự giác" đâu, vì bị gò bó thời gian, toàn làm theo kiểu "trách nhiệm bắt buộc" ý. Chịu dọn dẹp nhà cửa với nước nôi cho thợ là cũng đủ mệt rồi em ạ. Bầu bì đi lại cẩn thận em nhé!
Nhưng mà e thấy ông ý lười thật ý, cũng may cung đường e đi nó k hay bị tắc với cũng vắng, mất 1 đoạn ở ngã 4 khuất duy tiến là đông thôi, chứ còn đi đường vắng toe, mà e cũng đi chậm nữa, hihi, ông chồng e bảo e có thể đi đua với xe đạp ), ai đời đi có 10km mà mất hẳn 45p ở điều kiện đường thoáng )
Vâng nh đang BB cũng ko đi đâu đc nên đành ngậm ngùi mn ah, đc cái có time cho con cái ah với cả lương chưa đc lấy thì đến lúc lại đc 1 cục ah, sợ nhất là ko trả lương thôi.hi
Có nợ có trả thôi thì cũng được, có thời gian chăm con. Mình làm ở đây cũng tương tự, lương thưởng thấp nhưng vẫn theo vì thời gian không bị gò bó cho lắm, không bị áp lực nhiều.