Hic, chán lắm c ạ, thế nên e ghét nhà ck e có cviec hay tụ tập lắm, lúc nào cũng chỉ 1 mình e dọn dẹp, các chị chồng còn bảo thôi chịu khó đi, vì các chị toàn ng con nhỏ, mà giờ cno cũng 2-3 tuổi rồi chứ nhỏ nhắn gì, với lại có phải k có người trông đâu, nhiều lúc ức lắm, mà cảnh làm dâu, lại sống cùng nhà chồng nên k làm gì đc, e muốn ra ở riêng nhưng 2 vk ck vẫn chưa đủ kinh tế để ở riêng
Cảm ơn mn, haiz, nghĩ tới đứa con mà thương c ạ, 2 vk ck hơn 2 năm chạy chữa mãi mới có đứa con mà có ai nghĩ cho minh đâu
bây giờ k phải cứ muốn bỏ là bỏ đc đâu mn, chồng mình vs vợ đối xử rất kém, nhưng lúc về nhà mình thì lại đx khá tử tế vs bme mình nên rất đc lòng bme đẻ
như thế là tuyệt rồi bạn ạ, ít nhất ông ý cũng biết nghĩ cho vk chứ như nhà m thì ck toàn bênh ng nhà ck thôi, từ chị dâu tới chị chồng cứ bênh chằm chằm
nhà mình ở k rửa thì họ cũng đi về nhà họ, nay k rửa thì mai vẫn tới tay mình thôi mn ạ
nghĩ thương cho phận đàn bà em về nhà ck cũng vậy, cũng có ng giúp nhưng mình phải làm nhiều hơn cả nói không điêu chứ, cứ có giỗ gì là hôm sau lên em mệt kinh khủng í, nhưng phận làm dâu mà các con nhà cô chú thì lười lắm nó k giúp mấy đâu, chỉ có mỗi chị chồng thì chị hay giúp cho
hồi bầu mình ngén mùi, cứ ngửi mùi hóa chất là nôn. Ck mình ngày nào cũng phải rửa bát, sau chị đồng nghiệp bảo chất tẩy bồn cầu ko tốt cho e bé nên ck mình dọn nhà vệ sinh thường xuyên hơn. Giờ sau sinh thì mình làm, về nhà hay nhắc mình phụ bm và các e dâu rửa bát với nấu nướng. Nói chung mọi người phải có ý thức. CK bạn ko thương vk và chẳng thương con luôn
nhà e thì toàn người chợ búa ý, họ đi chợ vè tầm 10h mới ra nhà em làm, còn đâu sáng e 5h dậy chuẩn bị, gà vịt thì chồng vs anh chông làm, em thi rau dưa với nấu nướng, các chị chồng cũng đi bán hàng tới 10h sáng mới về làm đỡ c ạ. Quanh quẩn ở nhà cơm nước rồi dọn dẹp mệt kinh khủng, rồi còn sắp tiws tết nữa, nhà ck e thích tụ tập, tết này chắc k đc yên thân rồi
mẹ chồng e suốt ngày bài ca, giờ mình làm rồi sau này mình có con mọi người làm giúp, hic, e chả mong giúp chỉ mong đừng hành e nữa là e hp lắm rồi
quê ck em cũng toàn ng chợ búa nè, kb mn lấy c ở đâu vậy? tết tha hồ mà rửa bát. chỉ muốn về nhà ngoại ăn cũng thoải mái mà làm cũng thoải mái, hehe
quê chôngf e ở thường tín mn ạ, chỗ e nổi tiếng chợ gia cầm mà, họ hàng toàn ng đi bán gia cầm thôi
Vâng, cái số e thế mà mèo mù vớ cá rán mn ạ. Ck e k cao to, chỉ dk mỗi cái hơi xinh zai, hiền, tâm lý và kiếm xiền cũng kha khá hihi
hihi, k cần cao to, ưa nhìn lại tâm lý và kiếm tiền giỏi là ok, ông chồng mình thì đc cái cao to, tháng cũng đưa vợ lương đều, nhưng cờ bạc như ranh ý
Ck e thì chỉ biết kiếm tiền, chẳng rượu chè cờ bạc gì. Chỉ thi thoảng stress quá thì rủ bạn đi chơi game lúc rồi về. Mà đi cũng xin phép vợ đàng hoàng cơ, buồn cười lắm mn ạ
việc nhà mình thì phải chịu thôi, ai giúp đc là cái tốt ko thì đành vậy tự phải lo cho thân, em ko cần làm gấp cứ từ từ mà dọn dẹp. mấy bố gia trưởng ko vì vợ mà mất tình cảm chị em đâu em ơi.
ôi rồi, em thường tín đây và các chị con nhà bác cũng toàn đi buôn bán mặt hàng này, chả có lẽ,....haha
việc nhà mình, nhưng giỗ chạp cũng là cv chung mà c, bme chồng e vẫn còn nên đứng lên làm, con cái vs họ hàng tập trung ăn uống, ng làm thì ít ng ăn thì đông, mà toàn ae ruột thịt
nhà bác ở khu nào thường tín thế? hihi, chả mấy khi gặp đồng hương. Được cái ở thường tín nhiều làng nghề mn nhỉ