Tình cờ e lướt FB đọc được bài này, các mẹ cùng đọc và cho e xin ý kiến nhé, cá nhân e tuần nào e cũng về quê nhưng mỗi lần về e đều xin phép mẹ ck e trước: K biết các mẹ nghĩ sao chứ em thấy khái niệm "xin phép" nó khắm rích! Dù có ở chung thì cũng chỉ là nói chuyện, thông báo rằng con muốn về ngày này ngày kia xem nhà ck có việc gì vào ngày ấy không - không có thì m tự sắp xếp về thăm bm đẻ, chứ kiểu" con xin phép bố mẹ con về thăm bố mẹ con" thì em chịu. Lắm gđ bố mẹ ck cứ muốn con dâu phải thế mới chịu. thậm chí k cho về thăm bm đẻ. K hiểu các ông bà ấy nghĩ gì? Con gái các ông bà về thồng thộc có khi lại chả nói gì mà gây khó con dâu là sao? Bố mẹ mình chứ bố mẹ ai mà phải xin phép. bố mẹ mình đẻ ra mình k phải xin phép ai để đẻ thì mình về thăm cũng cóc phải Xin ai hết. - Ý kiến riêng em là vậy. Nói về em, E ở riêng, cách nhà chồng 1700km, cách nhà đẻ 2000km. Nhưng hồi em mới cưới xong qua 1 năm em có về thăm gđ bm ck trước, bà lại bảo chỉ cho về nhà mẹ đẻ 1 ngày. Em 3 máu 6 cơm em định biến cmnl về nhà đẻ chơi cả 11 ngày cho bõ (em nghỉ phép 12 ngày, vừa về thì mẹ ck úp câu ý), may ck em can nên em thôi! Em bảo thẳng bme ck trong cuộc họp gđ (ck em "triệu tập" ) họp ) : con độc lập kinh tế tài chính, con ở riêng từ khi cưới đến nay nên con tự chủ động được việc con đi đâu làm gì. Chả làm quái gì được em hết! Năm nay vui thì em về chơi, k vui em k về. May ck em cũng biết đâu là đúng đâu là sai! Từ ngày em phản ứng, mẹ ck cũng dè chừng. Chắc biết k bắt nạt được em. Mà tháng nào e cũng quà cáp, tiền nong biếu nên chắc cũng có phần hiểu là cách sống của em thế nào. Mẹ ck Không còn như trước! Mà may là ở riêng chứ k đời em cũng tàn tạ! =)))) Ra tết về chơi, k biết có biến gì mới k!?! hehe
"con độc lập kinh tế tài chính, con ở riêng từ khi cưới đến nay nên con tự chủ động được việc con đi đâu làm gì" ấn tượng câu này quá, nhà chị cũng độc lập về kinh tế nhưng chẳng dám nói câu này, và thực ra nhà chị về nhà ngoại thì cũng chỉ gọi là nói qua với bố mẹ ck kế hoạch của mình thế này thế này thôi, như đợt rồi cho con về quê chơi cũng nói luôn con ở nhà nội 1 tuần nhà ngoại 1 tuần, ko ai ý kiến hay bắt phải thế này thê kia
Về cơ bản ở chung thì việc đi đâu về đâu mình có trao đổi với mọi người để cả nhà nắm được lịch trình, chứ giờ ông bà cũng đâu cần mình phải xin phép. Nhà nào mà như thế thì cũng hơi cổ điển.
Chị cũng ko phải xin phép, đa phần bà nội đều hỏi kỳ nghỉ này vc mày có dự định gì ko con?. BIết ông bà nội ngoại nhớ cháu thì mình thu xếp về chứ thực ra mình đc nghỉ ít chỉ muốn ở nhà mình nghỉ cho khỏe thôi, con nhỏ tha lôi nội ngoại ngại lắm, chỉ sợ nó ốm. Nhưng chị cũng đồng quan điểm mình lớn rồi, có gì vc bàn bac nhau làm sao cho hợp lý, chứ ko ai bắt ép mình làm gì đc
Trước mình xin phép ông bà toàn k vừa lòng, vì ông bà như vậy nên ck m cũng k thích cho m về, nhưng giờ m kệ, xin phép mang tính chất thông báo thôi, còn về hay k là quyền m, m chả xin ai, chả động tới ai nên cản mình cũng k đc
M cũng ở xa, cũng độc lập về kinh tế nên đi đâu làm gì là vc của m/ Tết về nội chơi đến đúng mùng 2 sang ngoại hết tết thì lên HN (m lấy ck xa, hai quê nội ngoại đều xa chỗ vck m làm và ở)
Tết đến là bà nội hóng xem ngày này hay ngày kia về, đến giờ chưa thấy về là gọi điện, nếu có về nhà ngoại trước mà ở lâu lâu tầm 1 buổi là có chuyện ngay. Nhưng mà mong con gái đỏ mắt ra, mà con gái lâu lâu chưa về là bà chửi con rể. Con gái lấy chồng thì vẫn muốn vơ vào còn con dâu thì ko muốn buông ra tí nào cả. Cái gì cũng muốn sống trên đầu thiên hạ thôi.
sao nhiều bố mẹ chồng giống nhau thế nhỉ. Nhà mình xa cả bên nội bên ngoại,độc lập kinh tế tách bạch hộ khẩu mà nhiều khi nghĩ đến bên ngoại mà tủi thân, mong sao cho con cái lớn hết lên theo bố chúng nó về thăm nhà nội bao nhiêu ngày thì tùy còn mình về thăm bố mẹ đẻ ra mình thôi cho thoải mái.