Các mẹ mua thuốc thì nên vào hiệu thuốc uy tín mà mua, vì mua ở ngoài thì đâu kiểm tra được hàng thật giả giờ nhiều hàng giả lắm.
Chuẩn. Cứ hàng thuốc to mà mua. Mình sợ nhất là mùa hè, nhìn mấy hiệu thuốc nhỏ ti, không có điều hòa. Bước vào ngột ngạt. Thuốc bảo quản trong điều kiện đó thì tốt mấy cũng hỏng hết
Kinh nghiệm của mình Đứa thứ nhất - không nghén nhiều ăn được tăng mẹ 13kg, con 3.6kg ( bé trai) - Trước 1 tháng khi mình có ý định làm đám cưới, mình mua ngay 1 lọ axitfolic , đơn giản là nghĩ cưới là đẻ, may mà cưới xong có bầu luôn.3 tháng đầu thì ăn nhiều rau xanh và hoa quả, Uống sắt và vitamin, kiểm tra máu xem thiếu chất gì thì bộ sung thêm. Đứa đầu khoẻ lắm chẳng thiếu chất gì. bổ sung ăn uống bình thường, kiêng những thứ độc hại ...tâm lý lần đầu làm mẹ nên ngày nào cũng vào mạng đọc các thứ bổ, những thứ không bổ. - 3 tháng giữa thì ăn được nhiều, cá tôm ăn không biết chán, uống sữa bột loại nào cũng ok, đi khám theo từng mốc và bổ sung caxi dạng ống, sắt viên - Trời! đứa đầu không biết uống sắt 3 , uống toàn sắt viên đi táo gần chết, suốt ngày ngồi nhà vệ sinh - 3 tháng cuối ăn được nhưng táo nặng nên phải ăn nhiều rau xanh, vẫn bổ sung vitamin theo khám bình thường, theo liệu trình bác sĩ Trâm ở Lê Văn Thiêm giá thành hợp lý bác sĩ nhẹ nhàng khám rất kĩ, không phải chờ đợi quá lâu. Sau rất nhiều chỗ khám lần đầu đi khám Khang Thịnh Y tá, bác sĩ nhiệt tình thôi rồi, nhưng đắt tốn kém, lên Phụ sản Trung ương khám đầu giò sợ chạy luôn từ đó. ( đợi lâu, bs khám đau gần chết). - Mình sinh ở Viện Việt Nhật dịch vụ tốt ,nhà mình không phải lo gì nhiều, nhưng cũng khá tốn kém tổng thiện hại là 10tr tất cả, giá năm 2014 .( mình có bảo hiểm ). Đứa thứ hai - Nghén nhiều không ăn được, hiện tại đang tháng thứ 5 ( bé gái) -Vì là đứa thứ 2 nên chủ quan nghĩ mình đã có kinh nghiệm, nhưng mẹ nào đẻ cách thưa các bé thì nên tìm hiểu lại kiến thức, mình chủ quan và cũng vì nghén nhiều nên vào viện liên tục - 3 Tháng đầu mình xuống 4 kg, ăn vào là ói ra hết không còn gì, thử đủ các loại sữa bột, sữa tươi nhưng không uống được loại nào. Kết quả là doạ xảy 2 lần vào viện thanh nhàn nằm. - Sau khi nằm viện mình đã thay sữa bằng ngũ cốc và các loại hạt thấy ok, khoẻ ra. - Do thiếu canxi nặng nên mình phải bổ sung loại của Hàn Quốc khoảng 450k / hộp, và uống sắt 3 loại nước nên k bị đi táo - Hện tại bé phát triển bình thường, mẹ cũng ăn được tuy không nhiều, nhưng ưu tiên các loại hạt hoa quả và rau xanh. - Mẹ nào mà bị bong rau đến 50% như mình thì cũng đừng lo lắng quá , hãy nghĩ con đến với mình là cái duyên, hãy cố giữ con thôi. Vấn đề dinh dưỡng từng giai đoạn thì mình nghĩ cũng cần thiết nhưng quan trọng nhất là ăn được, nếu không ăn được mẹ yếu không có sức vượt qua 3 tháng đầu thai kì thì 3 tháng sau muốn ăn cũng khó.
Ôi ck mình lại mua ở trên đường ổng đi làm về, xa nhà mà giờ k chịu đi đổi cho mình bảo ngại. Với biết đâu họ k đồng ý đổi.
mn tăng cân vừa đẹp nhỉ, e mới hơn 3 tháng mà tăng hẳn 4kg, dự là tới khi sinh khả năng lên 20kg mất. Trộm vía em cũng k nghén ngẩm gì, ăn uống còn nhiều hơn bình thường ấy
Nếu bạn k yên tâm thì tới hẳn nhà thuốc ở cổng viện pstu mà mua, nhưng đắt hơn so với bên ngoài nhiều đó, mình thì mình nhờ chị bán thuốc cạnh nhà mua hộ, rẻ hơn đc mấy chục ngàn 1 lọ
lúc 6w m đi khám thì bs bảo đã thấy có tim thai rồi nhưng đang yếu, bảo 1 tuần nữa qua kiểm tra lại, 1 tuần sau qua kiểm tra thì bảo thai tốt, hỏi nhịp tim thì bs bảo thai còn bé k nên tính nhịp tim, k tốt, k thấy hẹn bjo khám lại nên m đnag phân vân. k biết chờ tới 12w đi khám hay cứ 2w đi khám 1 lần cho yên tâm đây nhỉ
Ôi mn giỏi thật. Mình ngu mấy vụ đếm đó người ta đếm được 70-90 thì mình chỉ đếm đc 30-40 đã quá 1 phút rồi