Mình mua ở Lazada và Cdiscount rất ưng, lần này mua ở Sendo bực cả mình: Thứ 6 mình đặt mua trên Sendo 2 món nhận được email Tổng thanh toán 76.000 và 205.000 Shop 1 gọi điện Tổng thanh toán 96.000, shop 2 gọi điện Tổng thanh toán 230.000 Mình hỏi email 76k và 205k sao điện thoại 96k và 230k Shop 1 ok thứ 4 giao hàng, shop 2 bảo để hỏi Sendo xong ko thấy gọi lại Hôm nay đến nhận được email Thông báo hủy đơn hàng 205k lí do Hết hàng Rõ ràng Shop 2 bảo nhận hàng thanh toán 230k, gọi điện thì Sendo bảo shop ko vào tích đơn Số tiền ko lớn nhưng bực mình sự ko thống nhất giữa Shop và Sendo, làm mất thời gian của khách! Có mẹ nào mua hàng ở Sendo cho mình phản hồi với? Tụt cả hứng mua hàng ở Sendo "Tôi cam kết rằng thông tin này trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những thông tin mà tôi đăng lên diễn đàn LÀM CHA MẸ."
Mình thấy lazada bán giá khá cao nên chưa mua món nào, sendo nhiều hàng có vẻ giá mềm nhưng ko uy tín thế này chắc mình chẳng mua
Lazada mình có mã giảm 50k, Sendo mình có mã giảm 20k các trang online mẹ nó chịu khó xem nhiều page thỉnh thoảng có đồ rẻ hơn ngoài hàng mẹ nó ạ
Mình cũng mua áo khoác cho con ở shop dễ thương trên sendo, đưa hình quảng cáo quần áo đẹp lung linh, đến khi gửi nhìn kinh khủng áo ko có mác hay nhãn hiệu nào, gửi áo sai màu mình đặt, áo zô dây kéo lệch tè le, chỉ may chạy thấy ghê, con mình 10kg nó gửi cho cái áo phủ hết chân như cái mền..., chính sách bảo vệ người tiêu dùng tệ hại, mua mà không cho kiểm hàng, mình khiếu nại đổi lại thì shop nó báo sendo mình làm mất mác áo, làm dơ áo nó nên nó ko nhận lại hàng & ko trả tiền, ngộ ghê hàng không xài được mình muốn đổi lại mà tự nhiên khùng sao cắt mác áo nó đi, rồi làm dơ áo nó,shop nó tráo trở lắm. rồi sendo giải quyết hết 1 tháng trời rồi cuối cùng trả áo về cho mình, coi như ép mình lấy hàng rồi, có khiếu nại cũng zậy thôi. không bao giờ mua hàng sendo nữa.
e mua ở sendo 2 lần cạch đến già luôn ạ. mua cái áo vừa rộng vừa ngắn. mặc sơ vin vs chân váy bút chì mà toàn sợ tuột áo. mặc đc đúng 2 lần cất tủ thi thoảng nhìn , haizzz
Trên sendo thì shop tính giá bán, còn sen do tính thêm giá vận chuyển. Trên này giao hàng thì bựa lắm, k giao đc hàng thì shop phải trả phí nên nó cứ để hàng vậy k cần đi giao vẫn có tiền. Mà trên này hàng nhái khủng khiếp luôn, giá thì lung tung hết cả.
các mẹ mua trên shopee ấy ạ, e mua trên đấy thấy cũng ok lắm, lazada mua một lần cái váy trắng, nhìn cũng lung linh mà về thì mỏng tang... trước chưa đẻ thì còn chịu khó mặc với chân váy, giờ đẻ xong ko níc nổi nữa,, hj sendo thì chưa mua bao giờ, nghe cm kể thì e khỏi mua luôn