ôi rồi, khéo tết gặp gỡ nhau cái nhẩy em ở xã Liên phương í mn ở mô, hihi em cũng không am hiểu ở đó lắm vì về nhưng có đi đâu đâu mn
liên phương là đoạn nào nhẩy, em ở xã too hiệu mn ạ. Liên phương có phải đoạn ngã 3 thường tín đi vào k mn?
à khu đó chắc gần đoạn vân tảo ý mn nhỉ, hihi, e có bác ở vân tảo ấy, tô hiệu thì mn cứ đi thẳng quốc lộ 1A xuống, cách chợ Vôi ( bến xe thường tín tầm 4-5km)
chợ vồi thì em biết vì mc em cho đi sắm Tết rồi, haha chợ đó to thật đấy thế giờ nhà mn trên này làm ăn hay dưới đó
em thì đi làm ở loanh quanh khu vực thường tin thôi mn, chồng e thì làm cũng cách nhà 4-5km, khu vục quất động ý mn, chợ vồi đó to nhất khu thường tín mà, hihi, nhưng nếu k biết mua toàn bị mua giá trên zời thôi, lâu r e cũng k lên đó, nhưng lên đó mà mua đồ phải mặc cả giảm ít nhất 1/2 có khi chỉ trả giá 1/3 thôi ý, họ nói thách kinh khủng lắm
e thì chưa mua gì ở đó, nhưng thấy mc em mặc cả ác lắm khi mua cái áo cho ck em diện tết, em còn bảo mẹ em mẹ mặc cả nhiều thế, đúng là con bé ngây thơ chưa biết thế thì ở quê cũng đỡ bon chen hơn trên Hn mn ạ
Cũng may mà ở quê mới trụ đc ý mn ạ, chứ 2 vk ck lương có 7,8tr sống trên phố làm sao đc, hichic
tầm đó ở quê cũng tạm mn ạ dần sẽ ổn thôi, mn mới có bầu nên thoải mái tư tưởng đừng nghĩ nhiều quá mn ạ Chồng có nhiều khi không hiểu mình nhưng rồi thời gian lão ấy sẽ hiểu ra thấy thương mình trước kia bản thân mình cũng vậy, cứ cho đi, cho đi và cho đi sau mới nhận lại được. Ch mình cũng đã biết thương vợ nhiều hơn , chứ trc hơi tý là ch mình cũng chừng mắt lên rồi đó
Ôi hồi đầu ông ấy bẩn e cũng stress lắm. Lên đây than vãn lắm. Nhưng ngẫm lại chẳng ai li dị vì ở bẩn cả với lại ông ấy có nhiều ưu điểm khác. Nên e huấn luyện dần. Giờ vẫn bẩn nhưng ở mức chấp nhận đc
Nói chung nếu mình chưa có thai thì ok làm. Mình là con dâu mà. Nhà e hay tổ chức tụ tập e là con dâu cũng toàn phải nấu ăn xong rửa bát. E cũng k kêu ca j đâu. Nhưng nếu có bầu thì đừng hòng e làm. Nhỡ sao thì ai chịu trách nhiệm với e nên thôi mình phải thương thân mình mẹ nó ạ
bó tay biết vợ mang bầu mà còn xông vào đánh. Loại ck khốn gì vậy. nghe đến ck đánh vk là em muốn nổi điên luôn đó
Lấy pải ng ck vũ phu, ko biết thương yêu vk con đúng là khổ thật ấy. chia sẻ với mn nhé. Ck mình thì dk cái thương yeu vk con lắm, chăm chỉ, chịu khó, làm hết phần vk lun, nhưng đúng là ko ai hoàn hảo cả, ck mình thì lại khô khan, ko dk tâm lý cho lắm.hjhj
Lấy ck rồi lúc đó không được gọi là tình yêu nữa là trách nhiệm gia đình, nhu cầu cs cao hơn lên gần như không có tg để tâm sự
Nói chung 2-3 năm đầu cũng chưa tìm đc tiếng nói chung thật, giờ 5 năm rồi cũng thấy đỡ cãi nhau hơn hay có phần chịu nhau nhỉ