Chúc cho các chị sớm có bé, giờ việc con cái khó quá cứ tình hình này chắc sau bé đầu 2 năm em cũng làm luôn bé nữa thôi
mình thấy cũng nhiều trường hợp như thế, con cái đôi khi là lộc trời cho, có khi mong mãi ko tới, rồi lại tới lúc ko ngờ, mong mẹ nó sớm có tin vui
Vk ck đứa em mình cũng hiếm muộn 3 năm đấy, đến bệnh viện vưu điện HN có bác sĩ mát tay chữa cho giờ đang có bầu dc 6 tháng rồi đây. Chúc bạn thành công nhé
Toàn thầy bói mù dở mình chẳng tin vào bói toán, mình nghĩ là một trong hai người có vấn đề. hoặc là ck đi công tác suốt về không đúng dịp
Anh chị mình cũng khó, có 2 đứa đầu đều sảy. Sau phải vào bv Từ Dũ điều trị 1 năm thì có cô công chúa rồi.
Tư tưởng thoải mái. 2vc nên nghỉ ngơi đi chơi 1 chuyến. Chồng bạn nên tăng cường ăn hải sản nhất là ăn Hàu. Sẽ cải thiện ngay.
tính chất cv của 2 vợ chồng không giống nhau, khó có thể đi cùng nhau còn chuyện ăn uống nữa, chồng mình trong quân đội nên chế độ ăn uống nói chung cũng khó ạ Nhiều khi nản chỉ muốn buông xuôi thôi à