Các mẹ cho em hỏi với ạ. Em đang bầu tuần 37, tuần 36 đi khám định kỳ, bác sỹ bảo tràng hoa quấn cổ 1 vòng và khung xương chậu nhỏ, chỉ định sinh mổ. Em mới sinh lần đầu nên cũng muốn sinh thường. Có mẹ nào như em mà sinh thường thành công chưa ạ? Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm giúp em với, em tập đầu bỡ ngỡ quá ạ
Ôi bác sĩ đã chỉ định sinh mổ thì bạn nên sinh mổ nhé. Tràng hoa quấn cổ thì sinh thường con dễ ngạt lắm.
Hôm nay e xin được chia sẻ với các mẹ hành trình đi đẻ của em. Lúc 38w, bs tuyến huyện nói e nên mổ vì e đặt ustrogestan đến hết 31w, tim có ngoại tâm thu tiên lượng k thể sinh thường, e k tin tưởng lắm nên chuyển ra bv phụ sản tp. Lúc đó e mới chỉ ra chút máu, bs ở đó bảo chưa sinh, chờ theo dõi, điện tim lại thì tim e bình thường. Sau 5d, bs bảo ngôi cao, đầu e bé to, con sa được tầm 3.2-3.3 kg trong khi mẹ có 1m52 nặng 52 kg nên bảo hội chẩn mổ. Lúc đó e mới được 39w nên bs bảo sang tuần đủ 40w rùi mổ. Vậy mà tối hôm đó e đau bụng, vật vã đau 8h và cuối cùng là e sinh thường thành công, bé 3.2 kg ạ
m nghĩ là chuyện j cũng có thể đánh cược nhưng riêng chuyện con cái thì không, bạn m cũng tình huống gần như vậy nhưng vẫn cố đẻ thường và đến giờ con sinh ra ko phát triển được về trí tuệ vì bị ngạt oxi lên não, 6 tuổi rồi giờ chỉ nằm, ko ngồi ko đứng được, nói chung khổ cả mẹ cả con.
Hihi, mình k đánh cược cũng k nhất nhất đòi sinh thường, chỉ là may mắn, nhưng cũng muốn chia sẻ để nhiều mẹ giống mình có thể vững tin hơn. Mình nhập viện trước 1w để theo dõi, khi bắt đầu chuyển dạ cũng xin mổ theo sự phán đoán ban đầu của bs điều trị, nhưng bs trên phòng chờ sinh không cho mổ và nói có thể sinh thường dc, nếu k sinh đc sẽ mổ cấp cứu luôn. Lúc ý đau rùi thì cứ theo chỉ dẫn của bs đang khám thui chứ biết sao dc ạ.
Nếu bác sĩ mà đã khám cho mình như thế rồi thì em nghĩ mẹ nên nghe theo, bs họ cũng chỉ muốn tốt cho m thôi mà
Mình đi khám ở tuần 34, Bs cũng khuyên nên mổ. Mình tin tưởng BS nên về nhà chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày sinh em thôi.
Dung rôi, nen tin vao bac si, ho co chuyen mon tot, chac minh kho đẻ thuong nen bac si moi khuyen mổ thôi