Bảo Hiểm Bic - Bidv, Lật Lọng Không Thanh Toán Viện Phí

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi jang1987, 17/12/2017.

  1. jang1987

    jang1987 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/12/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình đúng là đang khua chiêng một mình, đơn thương độc mã đi kêu khắp nơi.
    Giờ thì tiền cũng đã mất, nhưng nhất định mình phải gào thật to lên để không để đám người mất dậy, làm ăn bất lương BIC lừa gạt thêm bất kì ai.

    Không biết có mẹ nào đã mua Bảo Hiểm BIC này chưa? Mua bảo hiểm vốn là một việc nên làm, vì nó là phòng tránh rủi ro. Đặc biệt là đối với con nhỏ. Nhưng đây là câu chuyện về một bà mẹ có con nhỏ phải nằm viện và cách cư xử không thể tồi tệ hơn từ một đơn vị bảo hiểm tự vỗ ngực mình uy tín. Xin trân trọng giới thiệu đó là BIC - BIDV.

    Con trai mình nhập viện VINMEC điều trị từ ngày 22/9 đến ngày 29/9 do bị tay chân miệng nặng.
    Sau khi xuất viện, bảo hiểm BIC đã không thanh toán đủ tiền bảo hiểm cho cháu trong thời gian cháu nằm viện.

    (1) Bạn mình, cùng mua Bảo Hiểm BIC, cùng cho con nằm VINMEC. Khi đó VINMEC tách Lưu Viện Phòng Tiêu Chuẩn (24h) thành PHÍ GIƯỜNG + PHÍ CHĂM SÓC Y TẾ thì bạn mình được BIC trả đầy đủ, trả không thiếu gì.
    Nhưng đến khi con mình nằm VINMEC, lúc này VINMEC gộp PHÍ GIƯỜNG + PHÍ CHĂM SÓC Y TẾ vào làm một và chỉ gọi là Phí Lưu Viện Phòng Tiêu Chuẩn (24h). Nhưng VINMEC nói với mình rằng, VINMEC đã gửi công văn cho các bên Bảo Hiểm để làm rõ về phí trên.
    *Cụ thể công văn như sau:
    Công văn số 393/2017/CV VINMEC – V/v Làm rõ chi phí Lưu Viện Phòng tiêu chuẩn của VINMEC gửi ngày 05/09/2017 đã ghi rất rõ ràng rằng:
    Phí lưu viện phòng tiêu chuẩn (24h) bao gồm: Phí giường và Phí Chăm Sóc Y Tế.
    => Và về cơ bản, nó không hề khác với trước kia nhưng BIC tìm đủ mọi cách thoái thác không chịu thanh toán Chi Phí Chăm Sóc Y Tế.

    (2) Mình mua bảo hiểm BIC với gói A, gói cao nhất và theo mục 4: Chi Phí Phẫu Thuật, Điều trị nội trú do ốm đau bệnh tật:
    Giới hạn chi phí tối đa cho 01 ngày nằm viện: 4.200.000 VND, trong đó
    Giới hạn chi phí giường nằm tối đa là 1.600.000/ngày.
    (Theo Quyền lợi – Biểu Phí Heathcare 2016)

    Thế mà bảo hiểm BIC chỉ thanh toán cho mình có 1.600.000 VND/ngày trong tổng số 3.300.000 VND/ngày với phí lưu viện phòng tiêu chuẩn.
    Mình không hiểu nổi 2.600.000 VND/ngày trong tổng số 4.200.000VND còn lại nó trôi đi đâu???
    Họ chưa bao giờ trả lời được câu hỏi này bằng văn bản.

    Thế nhưng đến khi khiếu nại, họ mới giở bài ra để bắt nạt người tiêu dùng. Vốn họ cũng chẳng coi mình ra gì, giở luật ra bóp mình đèn đẹt mặc sức cho mình lý luận. Cuối cùng, mình nhờ Luật Sư vào cuộc, họ mới chịu im bài bố láo, đánh tráo khái niệm và đổi sang bài “gửi công văn cho VINMEC” để chứng minh suy luận của mình đúng.
    Tuy nhiên, tới giờ phút này, vẫn chỉ toàn những email lập lờ, diễn tuồng chèo và cũng chả bao giờ có câu trả lời thích đáng cùng cái công văn từ VINMEC như họ hứa hẹn. Họ chắc nghĩ mình chả làm được gì nên cũng "kệ mẹ" mình, và còn không thèm cả hồi đáp. Mà email cuối cùng mình gửi yêu cầu họ làm rõ bằng công văn như họ hứa hẹn, thì họ bỏ lơ từ tháng 11.
    => Công văn hồi đáp không có, văn bản trả lời thì chỏng lỏn rồi đẩy cho khách hàng đi làm việc với bệnh viện là cái thể loại bảo hiểm gì thế hả trời???
    Và dưới đây cũng nên nhắc các bạn, nếu BIC đã làm được một lần với tôi thì BIC cũng sẽ làm được với rất nhiều người. Và nếu mua bảo hiểm BIC thì đừng hòng vào VINMEC, họ bắt tay nhau cả để đùn đẩy, để cả đôi bên vô trách nhiệm và sẽ không thanh toán đầy đủ viện phí cho bạn.

    Xin gửi các bạn Fanpage chính thức của BIC: https://www.facebook.com/BIDV.Insura...rp/?ref=search
    "Tôi cam kết rằng thông tin này trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những thông tin mà tôi đăng lên diễn đàn LÀM CHA MẸ."
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi jang1987
    Đang tải...


  2. tuongbuc

    tuongbuc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    2,019
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    223
    Mua bảo hiểm bức xúc nhất vấn đề này, mình cãi lý với họ cũng khó vì ko có tgian và hiểu hết luật nên phần thiệt hay thuộc về người sử dụng bh
     
  3. August88

    August88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/2/2016
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    ko phải chứ, thật hoang mang, làm việc như vậy quá tắc trách
     
  4. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hichic, mình cũng đang tìm hiểu cho con xem ntn mà như thế này thì cũng hoang mang quá!
     
  5. jang1987

    jang1987 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/12/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình hoàn toàn cãi nhau được tới cùng.
    Nhưng thái độ của bên bảo hiểm BIC là thực sự bố láo.
    Nếu mình không nhờ bạn là Luật Sư can thiệp thì chị ta đã đánh phủ đầu mình từ đầu.
    Nhưng sau đó, chị ta bày trò với VINMEC, và thậm chí coi thường mình, chẳng thèm coi người dùng ra cái gì.
    Như kiểu thách thức, ờ mày giỏi mày cứ làm ầm lên đi.
    Mình đang tính kiện. Một cách nghiêm túc thì mình sẽ dùng cả thanh xuân để mà làm cho ra nhẽ với cái bọn bảo hiểm gian trá ấy.
     
  6. jang1987

    jang1987 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/12/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đợi mình rảnh, mình up toàn bộ email của bên BIC mà đại diện là cái chị VŨ THỊ THU HẰNG thất đức ấy ra cho mọi người đọc.
    Xong mình vào fanpage của cái Bảo Hiểm này thì vẫn quảng cáo đẹp như mộng.
    Thậm chí mình lên lamchame vẫn thấy đang bán bảo hiểm này ầm ầm!!!
    Thôi, tiền thì mình cũng mất rồi. Nhưng mình quyết không để bọn nó làm ăn mất dậy như thế!
     
  7. jang1987

    jang1987 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/12/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đây là chị bạn cũng là sếp mình trong công ty dùng. Đã dùng sau đó giới thiệu cho mình mua mà còn bị lật mặt thế này.
    Thực bây giờ cả chị sếp ấy cũng rất ngại mỗi khi nhắc tới chuyện bảo hiểm của mình. Còn mình thì cũng không biết tin vào cái gì. Giấy trắng mực đen sờ sờ như thế còn cãi thẳng thành cong. Mà bất chấp không có lý lẽ.
    Đó! Tin vào củ khoai chứ tin vào sao được lũ người này!
     
  8. jang1987

    jang1987 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/12/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đây là Bảng kê thu phí dịch vụ của chị bạn mình.
    Khi VINMEC tách Lưu Viện Phòng Tiêu Chuẩn (24h) thành PHÍ GIƯỜNG + PHÍ CHĂM SÓC Y TẾ
    CHI MAI.jpg
    Đây là Bảng Kê Thu Phí của con trai mình khi VINMEC gộp PHÍ GIƯỜNG + PHÍ CHĂM SÓC Y TẾ vào làm một và chỉ gọi là Phí Lưu Viện Phòng Tiêu Chuẩn (24h).
    BANG KE THU PHI DICH VU (2)-1.jpg

    Còn đây chính là công văn của VINMEC
    Công văn số 393/2017/CV VINMEC – V/v Làm rõ chi phí Lưu Viện Phòng tiêu chuẩn của VINMEC gửi ngày 05/09/2017 đã ghi rất rõ ràng rằng:
    Phí lưu viện phòng tiêu chuẩn (24h) bao gồm: Phí giường và Phí Chăm Sóc Y Tế.
    => Và về cơ bản, nó không hề khác với trước kia nhưng BIC tìm đủ mọi cách thoái thác không chịu thanh toán Chi Phí Chăm Sóc Y Tế.
    THONGBAOVIENPHI-VINMEC.jpg

    Còn đây là gói bảo hiểm của BIC mà mình mua cho con trai. Là GÓI CAO NHẤT, nghĩa là QUYỀN LỢI CAO NHẤT với chi phí tối đa là 4.200.000 VND/ngày.
    Thế mà BIC chỉ trả cho mình có 1.600.000/ngày phí tiền giường tối đa và cãi rằng trong đó đã bao gồm cả phí chăm sóc y tế.
    Ô thế 2.600.000 VND/ngày thì nó lặn đi đâu?
    Không giải trình, chỉ lấp liếm và cãi. Cãi cùng cãi cực, cãi chổi cùn dế rách ra để không chịu trả phí chăm sóc y tế là 1.650.000 VND/ngày cho con mình.
    Mà kể cả có như bảng phí của VINMEC phí lưu viện phòng tiêu chuẩn là 3.300.000 VND/ngày thì của mình mua tận 4.200.000 VND/ngày. Vậy tại sao không trả?
    Đấy, các bạn xem có ngửi nổi không?
    Quyen loi - Bieu phi healthcare 2016-1.jpg

    Tóm lại là không mong tiền quay lại.
    Nhưng mong mọi người chung tay dẹp bỏ đám gian thương làm ăn táng tận, lừa đảo này!
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  9. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    mình thì ko thích bảo hiểm lên ko tham gia
     
  10. MePun

    MePun Bán đèn trang trí Vintage - 0936.069.251

    Tham gia:
    29/11/2016
    Bài viết:
    1,103
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    Em không có ý kiến gì cả, vào nghe chuyện của mn thôi. :(
     
  11. jang1987

    jang1987 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/12/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình thì nghĩ bảo hiểm chính xác là thứ để phòng thân. Nhất là khi phần đông chúng ta không khá giả. Mua bảo hiểm là để những lúc không may thì sẽ đỡ đần được rất nhiều.
    Nhưng bây giờ thời buổi toàn đám người sống bằng cách lật lọng, chẳng biết chữ tín là gì.
    Thế mà vẫn thấy có nhiều bạn bán ời ời cái loại bảo hiểm của BIC ra ngoài đây.
     
  12. ducphat.daiichilife

    ducphat.daiichilife Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/5/2018
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8


    Chào chị, em là tư vấn viên bên Dai ichi, theo em được biết là những tiền liên quan đến chi trả về bệnh thì được thanh toán hết. Còn về những chi phí cá nhân thì không được chi trả. Em đọc bài của chị rõ ràng tất cả đều thuộc về bệnh , nhưng sao không được thanh toán. Rõ ràng là làm việc không có tâm mà. Sẵn đây em cho chị e một số trường hợp không chi trả là do cá nhân tự khám, hoặc chi phí cá nhân mới không chi trả để chị có cái nhìn đa chiều hơn. Với lại bên em khi chị tham gia gói sức khỏe bên em tặng chị thẻ Chăm sóc sức khỏe, khi nằm viện chị không cần phải đưa tiền chỉ cần đưa thẻ đó ra sẽ thanh toán toàn bộ rất tiện. Và đây là một số hình ảnh văn bản bên em chi trả cho khách hàng và lý do không chi trả cfaae558daa834f66db9.jpg 9a52d5aaea5a04045d4b.jpg 3d13e70dd8fd36a36fec.jpg 588af2f3cd03235d7a12.jpg
     
  13. hn098284

    hn098284 Mẹchishop: Chuyên bán buôn bán lẻ túi ví dây lưng

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    4,056
    Đã được thích:
    644
    Điểm thành tích:
    773
    mình mua của Bảo Việt rất tốt, rõ ràng sau đó mình giới thiệu mua cho cả công ty luôn.
    nói chung bảo hiểm là rất tốt, các nhân thọ và y tế. Tuy nhiên mình cũng phải tìm hiểu kỹ các điều khoản, vì họ đã nghiên cứu các trường hợp xảy ra để lường hết rồi. Có thể mẹ nó gặp một đứa giải quyết việc củ chuối nên mới thế.
     
  14. ducphat.daiichilife

    ducphat.daiichilife Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/5/2018
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Chị nói đúng do nhân viên tư thôi ạ. Bảo Việt cũng tốt nhưng là vẫn là sản phẩm bình dân ,vẫn chưa giải quyết được khi người đó bệnh tình nặng, chi trả vẫn chưa đủ sức để gia đình đó sống trong vòng 10 năm tới. Quan trọng là mình phải phân chia tài chính sao cho hợp lý để khi có sự cố xảy ra chúng ta có đủ số tiền kiết kiệm cho gia đình trong vòng 10 năm tới ạ
     
  15. happy2you

    happy2you Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2010
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    kiểu làm ăn gian trá, chỉ cần có cơ hội là đểu giả ngay được,
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  16. ducphat.daiichilife

    ducphat.daiichilife Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/5/2018
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Do nhân viên tư vấn không có tâm và sản phẩm của Ngân hàng thì không thể nào uy tín và chất lượng hơn sp của bên Bảo Hiểm được ạ. Đáng tiếc quá
     
  17. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,482
    Đã được thích:
    1,257
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà Tham cũng thỉnh thoảng có mấy em bh gọi mời mua bh...nhưng chưa bao giờ có cảm tình với các thể loại bảo hiểm...nên chưa bao giờ mua dù chổ nào ....tiền đồng thì mất giá thê thảm.. như tờ giấy lộn...
    còn cứ xem thấy người này người kia tố các thể loại bảo hiểm thế này thế kia..cuối cùng người thiệt thòi vẫn là khách hàng mua bảo hiểm, như mẹ nó giờ mang cục tức...
    Chia bực cùng mẹ....
     
  18. ducphat.daiichilife

    ducphat.daiichilife Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/5/2018
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Sao chị lại không có cảm tình ạ. Chị có thể cho em biết được không ạ. Chung qui do nhân viên tư vấn cả thôi, chứ mình cứ làm đúng theo hợp đồng thì được ạ. Nói về tiền mất xác thì chị cũng thấy đấy, tiền bỏ đâu cũng mất giá cả, gửi ngân hàng cũng mất giá thôi ạ. Chưa kể người Việt mình hay " Bỏ trứng chung 1 rổ " để rồi trứng vỡ thì vỡ cả rổi. Bỏ tiền Ngân hàng mấy trăm triệu rồi không cánh mà bay như vụ Ngân hàng Eximbank đó chị
     
  19. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,482
    Đã được thích:
    1,257
    Điểm thành tích:
    913
    Mình chỉ giữ dollars thôi bạn ạ... trong ngân hàng chả có xu nào...gửi tiết kiệm năm lãi vài % chả bù tiền rớt giá..
     
    ducphat.daiichilife thích bài này.
  20. ducphat.daiichilife

    ducphat.daiichilife Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/5/2018
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Dạ. Chị trữ Dollar hay Vàng thì cũng có lúc lên lúc xuống. Quan trọng là khi có chuyện cần chị phải bán ngay thơi điểm lỗ thì sao. Nếu tham gia Bảo Hiểm để sinh lời, thì e không nên khuyên chị tham gia nhưng noa giúp chị tránh mất đi một khoản tiền lớn khi bệnh tật xảy ra, chả có cái giường nào đắt hơn cái giường bệnh cả. Đời chúng ta có : Sinh, lão, bệnh, tử ... ai rồi cũng già, cũng đau bệnh , quan trọng là chúng ta giảm thiểu những rủi ro, tránh mất mát để có thể chăm sóc con cái tốt nhất hoặc an phận tuổi già, ko cần cạy nhờ con cháu. Chị có dám khẳng định 10 năm tới chị còn đủ sức khỏe, để lo cho con cái phụng dưỡng cha mẹ, thể hiện Trách Nhiệm người làm cha mẹ không ạ, Trách Nhiệm đạo làm con không ạ. Chẳng ai mong đau bệnh, chẳng ai mong rủi ro xảy đến. Nhưng hằng ngày hằng giờ nó vẫn diễn ra xung quanh mình thôi chị ạ
     

Chia sẻ trang này