Hồi mình mới đi làm thì cũng đi xem bói với mấy chị cùng chỗ làm. Thầy bói phán là năm 27 hay 28 tuổi gì đấy sẽ kết hôn thế mà em chờ mòn mỏi tới tận năm em 37 tuổi em mới kết hôn. Nói chung các mẹ xem thì cứ xem cho thỏa thích nhưng đừng có mà mê tín thôi.
Hồi sinh viên mình hay đi lắm nhưng từ khi lấy ck hạn chế hẳn, 1 phần là bận con nhỏ, 1 phần ck mình cũng ko mê tín nên đành ra ko đi được.
Hihi, tâm linh không phải là mê tín bạn ạ. Tâm linh là trở về với chính mình...Ai mà trình độ tâm linh cao rất dễ đọc được tâm tư của người khác, cũng tự tin, khả năng phán đoán sự việc cũng khá tốt đấy.